Giấu hàng trắng trong chai rượu vang

09:58 02/02/2018
Bên trong mỗi thùng hàng có 4 hộp carton màu trắng, loại vỏ hộp đựng rượu vang. Kiểm tra bên trong có chai rượu vang đỏ và một bịch nilon màu trắng chứa các cục tinh thể màu trắng...

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đã khởi tố, tạm giam Lê Ngọc Quân (34 tuổi), trú tại Vạn Phúc, Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian kiên trì theo dõi  đường dây mua bán ma túy đá do Lê Ngọc Quân cầm đầu, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận đã xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Khi phát hiện Quân điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS: 29L5 – 248.87 đang chở 2 thùng hàng ở phía đuôi yên xe máy có biểu hiện nghi vấn khu vực trước số 501, Giải Phóng –Phương Liệt, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Quân chống trả quyết liệt hòng bỏ chạy. Tuy nhiên, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự chia làm nhiều mũi áp sát, bắt giữ.

Đối tượng Quân (đội mũ bảo hiểm) và ma túy đá giấu trong các bịch nilon.

Tại cơ quan Công an, tổ công tác tiến hành mở 2 thùng hàng để kiểm tra, bên trong mỗi thùng hàng có 4 hộp carton màu trắng, loại vỏ hộp đựng rượu vang. Mở các hộp carton có 1 túi màu bạc, trong túi màu bạc có chai rượu vang đỏ và một bịch nilon màu trắng (tổng cộng có 8 bịch nilon).

Khi kiểm tra trong các bịch này, tổ công tác phát hiện mỗi bịch có 3 túi nilon màu trắng chứa các cục tinh thể màu trắng. Lê Ngọc Quân khai nhận, tinh thể màu trắng trong 24 túi nilon là ma túy đá Methamphetamin, có tổng trọng lượng 12kg.

Mở rộng điều tra, Công quận Thanh Xuân làm rõ, đầu tháng 1, Quân sử dụng điện thoại liên lạc với 2 đối tượng mang quốc tịch Lào tên gọi là Sắc và Thiện (không rõ lý lịch) để mua 12kg ma túy đá với giá 100.000USD.

Để nhận được “hàng”, Quân gửi tiền bằng cách giấu trong gói hàng gửi cho Sắc từ Việt Nam sang Lào qua xe khách tuyến bến xe Nước Ngầm –Hà Nội đến bến xe Viên Chăn –Lào. Sau khi nhận được tiền, Sắc thông báo cho Quân chuyển 12kg ma túy đá được giấu trong 2 kiện hàng gửi qua xe khách. Quá trình vận chuyển “hàng” về nhà, Quân đã bị tổ công tác Công an quận Thanh Xuân bắt giữ.

Theo trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, hơn 1 tháng nay, đối tượng Quân nằm trong “tầm ngắm” của Công an quận Thanh Xuân. Tuy buôn ma túy đá nhưng Quân không nghiện, thủ đoạn cất giấu tinh vi, đồng thời chủ động lên mạng xã hội câu kết với một số đối tượng để bán ma túy kiếm lời.

Minh Hiền

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文