Hành trình truy bắt hung thủ giết 4 người

16:54 19/05/2019
Ngày 19-5, Công an TP Hà Nội cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản".

Theo các trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội), Bình là kẻ lạnh lùng, có những mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng anh ta lại “nuôi” thành mối thù hận, chờ dịp ra tay, gây án. 

Sau khi nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể Hà Văn Hưng (SN 1985), trú tại thôn Nại Châu, xã Chu Phan (Mê Linh) tại ven đê, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Qua đó khoanh vùng xác định kẻ gây án là Đỗ Văn Bình, làm nghề buôn và mổ lợn, tính tính manh động, dễ “nổi đóa”, thường mang theo dao... Ngoài ra, còn có thông tin cho biết, người này có thể đã nhiễm HIV. 

Đỗ Văn Bình và chiếc xe máy đối tượng mượn để đi gây án.

Nhận định tình hình, các trinh sát đã phải chuẩn bị những phương án rất kỹ lưỡng, các phương tiện đầy đủ găng tay chuyên dụng, áo giáp, súng và các công cụ hỗ trợ cần thiết để truy bắt và khống chế để đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh và cán bộ tham gia cũng như cho chính bản thân đối tượng. 

Quá trình lần theo dấu vết của Đỗ Văn Bình, lực lượng truy bắt liên tiếp nhận thông tin về các vụ án mạng; nạn nhân là Đoàn Văn Tùng, chị Trần Thị Thư và chị Nguyễn Thị Thảo - bị thương tích nặng nghi đối tượng này gây ra… 

Dưới sự chỉ huy của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ được chia ra thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm 4 cán bộ, di chuyển bằng cả ô tô và xe máy, lần theo từng dấu vết dù là nhỏ nhất mà Bình để lại trên quãng đường chạy trốn. Tuy nhiên, Đỗ Văn Bình khá tinh vi, liên tục thay đổi phương tiện khi cướp xe taxi, giả vờ xe hết xăng mượn xe máy của chủ quán làm phương tiện gây án, vào nhà dân xin ăn, ngủ nhờ... 

Đối tượng mang theo người khoảng 20 triệu đồng, do chuyên lái xe ô tô đi thu mua lợn ở các địa phương, nên Bình thông thuộc nhiều địa hình, khiến lực lượng truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Quá trình lẩn trốn, tại một quán phở, Bình cầm dao bầu lao vào chém chị Nguyễn Thị Thảo thì bị người dân dùng xe ô tô chặn đường. Bình điều khiển xe tải đâm thẳng vào chiếc xe ô tô của người dân tham gia truy đuổi và dùng dao bầu đe dọa và cướp xe taxi. Chiếm đoạt chiếc ô tô taxi, Đỗ Văn Bình từng bị một nhóm người cầm theo vũ khí vây đánh, nhưng đối tượng rất côn đồ, nhảy xuống xe cầm dao đuổi chém lại, khiến nhóm người kia phải tháo chạy. 

Chiều ngày 17-5, tổ công tác truy bắt Bình, nhận được tin đối tượng đang tìm cách đi lên huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để sát hại một người đàn ông từng có mâu thuẫn với mình từ nhiều năm trước. Lập tức, một tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm do Trung tá Tạ Quang Hòa chỉ huy, đi trên xe bán tải tiến hành truy bắt. 

Tới địa phận xã Phú Xuân (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), tổ công tác phát hiện đối tượng Bình đang đi xe máy trên đường, một chiến sỹ Công an đã điều khiển xe ô tô tông thẳng vào chiếc xe của Bình với lực vừa đủ để đối tượng ngã ra. Ngay sau đó, các trinh sát lao vào khống chế, không để đối tượng có cơ hội rút dao chống trả.

Cũng theo Trung tá Tạ Quang Hòa, thời điểm bắt giữ đối tượng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng này thủ trong người 2 lọ thuốc trừ sâu, cùng con dao bầu gây án. Bình khai nhận sau khi đi “giải quyết” người có mâu thuẫn ở Phổ Yên (Thái Nguyên), đối tượng sẽ tự tử mặc dù trước đó, Bình cũng tung tin sẽ ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ người thân của đối tượng Bình, anh ta không cờ bạc, rượu chè hay nghiện hút. Bình làm nghề giết mổ lợn đã nhiều năm nay, chí thú làm ăn. Khi có một chút tiền, Bình mua một chiếc ô tô tải để tiện cho việc đi đến đầu mối ở Vĩnh Phúc mua lợn về bán cho rẻ. 

Tại đó, Bình quen chị Nguyễn Thị Thảo góa chồng và có con nhỏ. Dù đã có vợ và hai con, nhưng Bình vẫn dẫn Thảo về nhà sống cùng... Dù ghen nhưng vợ Bình phải chấp nhận. Sống chung nhà được một năm, chị Thảo bỏ về Vĩnh Phúc nhưng họ vẫn qua lại với nhau. Không lâu sau đó, Bình lại cặp với một người phụ nữ khác là Trần Thị Thư. Hai người này nảy sinh tình cảm với nhau khi Bình nhiều lần cho Thư đi xe tải cùng vì tiện đường ra chợ bán thịt lợn…

Minh Hiền – Minh Khoa

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), ngày 23/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú xã Cảm Nhân) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Giữa những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi dòng người nô nức du xuân, lễ chùa, thăm hỏi người thân, ở nhiều địa bàn cơ sở của TP Hải Phòng, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an vẫn lặng lẽ bám địa bàn. Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự, họ còn kịp thời có mặt trong những tình huống khẩn cấp, trở thành điểm tựa cho người dân giữa thời khắc tưởng như mong manh nhất.

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文