Lần theo vết hình xăm, bắt giữ tên trộm tài sản hơn nửa tỷ đồng

15:42 25/05/2020
Theo hình ảnh được camera tại các địa điểm bị trộm đột nhập ghi nhận, thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ đột nhập, lấy cắp tài sản trị giá hơn nửa tỷ đồng là một thanh niên có xăm chữ trên cổ và hình xăm ở cổ tay. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã tích cực rà soát, làm rõ đối tượng và tiến hành bắt giữ khi đối tượng chuẩn bị lên tàu hỏa để trốn về quê.

Chiều 25/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thái Hòa Bình (21 tuổi, trú xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện 7 vụ đột nhập vào các cửa hàng, quán cà phê trên địa bàn TP Đà Nẵng, trộm cắp số tài sản có giá trị lớn.

Đối tượng Nguyễn Thái Hòa Bình

Theo Cơ quan Công an, Bình từ quê vào Đà Nẵng, làm nhân viên chăm sóc khách hàng của của một công ty dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, đối tượng rất me game cờ bạc, và từng thua số tiền lớn. Để có tiền tiếp tục chơi game và trả nợ, Bình nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có 5 vụ trên địa bàn quận Thanh Khê và 2 vụ trên địa bàn quận Hải Châu. Trong đó, Bình đã nhiều lần đột nhập quán cà phê The Coffee House (435 Lê Duẩn) lấy trộm được số tiền 27 triệu đồng và 1 điện thoại. 

Ngày 19/1/2020, Bình đột nhập vào cửa hàng thời trang Henry (360 Lê Duẩn) lấy cắp số tiền 130 triệu đồng. Khoảng 2h00 ngày 22/5, sau khi đột nhập quán cà phê The Coffee House lần thứ 3, Bình tiếp tục đến Trung tâm thương mại Vincom, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng để trộm cắp tài sản. Tại đây, Bình đã cạy tủ kính trưng bày đồng hồ đeo tay tại gian hàng TOPTEN L1-K14 trộm được 19 chiếc đồng hồ đắt tiền và 1 chai nước hoa. 

Ngay trong ngày, Bình đã đem bán 3 chiếc đồng hồ để lấy tiền và mua vé tàu, định trốn về quê. Theo trình bày của chủ cửa hàng đồng hồ, số tài sản bị mất trộm trị giá trên 300 triệu đồng. Tổng số tài sản đối tượng trộm cắp được qua 7 vụ đột nhập trị giá trên 500 triệu đồng.

Số đồng hồ Bình lấy trộm được nhưng chưa kịp tiêu thụ

Từ  đặc điểm đối tượng gây án do camera của các địa điểm ghi lại được, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê đã tích cực rà soát, phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Thái Hòa Bình. Khoảng 22h tối ngày 22/5, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng tại ga đường sắt Đà Nẵng, ngay trước khi Bình lên tàu để về quê. 

Qua khám xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ 16 chiếc đồng hồ mà Bình chưa kịp tiêu thụ cùng một số tang vật liên quan đến các vụ trộm. Hiện Cơ quan điều tra đang đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn lệnh bắt tạm giam và khởi tố bị can đối tượng về hành vi trên.

Thân Lai

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文