Lời khai ghê rợn của kẻ hiếp dâm và sát hại 4 người ở Cao Bằng

16:53 07/05/2018
Hãm hại người phụ nữ không thành, gã đàn ông 31 tuổi dùng dao chém chết 4 người. Chưa dừng ở đó, hắn cầm dao quay lại nhà nạn nhân mục đích sát hại 2 cháu nhỏ, không gặp ai, hắn phóng hỏa đốt nhà rồi bỏ trốn...

Vào khoảng 12h ngày 6-5, tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, lực lượng công an đã nhận được tin báo xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Triệu Thị Phương, 35 tuổi; cháu Triệu Văn Tiến, 6 tuổi và cháu Triệu Thị Uyên, 2 tuổi đã tử vong, còn bà Lý Thị Dâm, 86 tuổi bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ: Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương xác minh, truy lùng hung thủ. 

Đối tượng Lý Đình Khánh bị bắt giữ

Chỉ sau hơn 2 giờ truy tìm, lúc 2h45 ngày 7-5,  lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, 31 tuổi, ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng.

Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận: Chiều ngày 6-5 Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà, sau khi ăn cơm tối về khi đi xe máy qua nhà chị Phương hắn dừng lại vào nhà trêu ghẹo thì bị chị Phương chống trả và Phương chạy thoát ra ngoài.

Khánh lấy con dao ở nhà chị Phương (loại dao bầu) chạy đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đổi kịp và chém chết Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi chạy thoát ra ngoài. 

Ngôi nhà chị Triệu Thị Coi 
Hiện trường vụ thảm án

Khánh đuổi không kịp nên chạy quay lại nhà Coi, chém chết 2 người con của chị Coi là: cháu Triệu Văn Tiến và cháu Triệu Nhật Uyên và chém bà Lý Thị Dân gục tại chỗ

Gây án xong Khánh quay lại nhà chij Phương để tìm hai con của Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân, 10 tuổi và Triệu Thị Kim Nga, 5 tuổi để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Tên Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn. 

Ngay trong đêm 6 và rạng sáng ngày 7-5, Đại tá Nguyễn văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã đến chỉ đạo việc truy tìm thủ phạm, bảo vệ hiện trường và công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ổn định tình hình địa phương. 

 Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thăm hỏi gia đình người bị nạn

Chia sẻ nỗi đau thương mất mát, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã hỗ trợ đại diện gia đình 4 nạn nhân 10 triệu đồng để lo mai táng.

 Theo kết quả đấu tranh khai thác ban đầu: Nguyên nhân của vụ việc được cho là do Khánh muốn cưỡng hiếp Chị Phương nhưng bị Phương chống cự nên Khánh đã ra tay sát hại Phương và 3 người nhà của Phương.

Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra ( PC45) Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Duyên

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文