Nhóm cướp dùng dao chém người, cướp tài sản đã sa lưới như thế nào?

18:12 15/11/2016
Nhóm cướp liều lĩnh dùng dao chém người để cướp tài sản đã bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Chiều 15-11, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Hà Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã công bố kết quả điều tra ban đầu các vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sự liều lĩnh của nhóm cướp này cũng không khác gì băng cướp chặt tay ở TP HCM. Ngay khi nhìn thấy nạn nhân, hai đối tượng đã xuống tay một cách liều lĩnh, gây thương tích nghiêm trọng cho người bị hại... Nếu không được cấp cứu kịp thời thì tính mạng của họ sẽ ngàn cân treo sợi tóc.

Khi chúng tôi có mặt tại bệnh viện, những vết thương ở vùng bụng, ngực, tay và đùi của chị Nguyễn Thị Kim Hoa (51 tuổi, ở phố Long Xuyên, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) đã bắt đầu lành vết. Nằm trên giường bệnh, chị Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xảy ra, chị kể lại: Chị làm công nhân, công việc thường ngày phải làm ca kíp. 21h45' ngày 7-11 như thường lệ, chị đi làm bằng xe máy đến cơ quan. Khi đi đến khu 14, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, có hai thanh niên đi xe máy ép chị vào lề đường rồi bất ngờ đâm nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, tay và đùi của chị Hoa.

Hai đối tượng gây án.

Cùng lúc này, thanh niên điều khiển xe ô tô giật chiếc túi cách chị Hoa treo ở móc yếm, bên trong có 200 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi bị tấn công, chị Hoa được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ...

Nhận tin báo, Công an thị xã Phú Thọ đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường và truy xét theo dấu vết nóng của đối tượng gây án.

Tiếp đó hồi 22h cùng ngày, tại đoạn đường thuộc phố Sông Thao, phường Tiên Cát, TP Việt Trì lại xảy ra một vụ cướp tài sản liều lĩnh. Hai đối tượng đi xe, đeo khẩu trang chặn xe máy của chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì). Đối tượng ngồi sau dùng tay trái bịt mồm chị Oanh, đồng thời dùng vật sắc, nhọn đâm vào bụng của nạn nhân, trong khi tên còn lại tiến đến lấy chiếc túi xách chị Oanh để ở yếm xe rồi bỏ chạy. Chị Oanh được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên tính mạng không bị nguy hiểm...

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Hà Minh Tân đã huy động các đơn vị nghiệp vụ, gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Phú Thọ và Công an TP Việt Trì gấp rút vào cuộc.

Giữa lúc các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai  thì vào khoảng 5h ngày 8-11, Công an TP Việt Trì tiếp tục nhận tin báo của anh Bùi Văn Trường (ở khu 7, xã Thanh Đình, TP Việt Trì), lái xe hãng taxi Mai Linh về vụ cướp tài sản.

Theo lời khai của nạn nhân thì khoảng 4h40', tại đường đại lộ Hùng Vương, thuộc khu 16, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, có hai thanh niên đón xe của anh lên khu vực Đền Hùng. Khi đến khu vực Hạt kiểm lâm gần bãi xe số 1, khu di tích Đền Hùng thì đối tượng ngồi phía sau dùng dao khống chế anh Trường, cướp đi 300 nghìn đồng.

Tổng hợp các nguồn tài liệu, các đơn vị nghiệp vụ xác định hai đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đức Duy (18 tuổi, trú tại thôn 61, Yên Phú, Hàm Yên) và đối tượng thứ hai là Nguyễn Hoàng Phi (17 tuổi, trú tại thôn 4, Nhân Mục, Hàm Yên, Tuyên Quang).

Duy là kẻ có tiền án về tội trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ còn Phi là một thanh niên mới lớn, bỏ nhà sống lang thang. Đối tượng Duy qua rà soát, Công an tỉnh Phú Thọ xác định đang bị Công an huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) tạm giữ vì có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng đã thuê một phòng trọ ở TP Việt Trì từ ngày 4 đến 8-11.

Nhận định thời gian các đối tượng lưu trú trên địa bàn TP Việt Trì trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ án nên ngay trong đêm, các tổ công tác của Công an thị xã Phú Thọ đã mặt ở Tuyên Quang, lần tìm đối tượng Phi và bắt Phi tại Hàm Yên (Tuyên Quang) ; tổ còn lại xét hỏi Duy tại Công an huyện Yên Sơn.

Quá trình đấu tranh, Phi khai nhận cùng Duy thực hiện hai vụ cướp tài sản của người lái xe taxi, xảy ra buổi sáng ngày 8-11, tại TP Việt Trì và vụ cướp tài sản của chị Hoa. Đối tượng chỉ nhận vụ cướp tài sản của lái xe taxi ...

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được Cơ quan cảnh Công an thị xã Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phi về hành vi cướp tài sản. Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文