Những cú lừa bạc tỉ bằng màn kịch tặng quà qua đường hàng không

10:12 03/03/2016
Ngày 2-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết đang xử lý 5 vụ việc liên quan đến các đối tượng người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước, làm quen với người Việt Nam qua mạng xã hội (facebook) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển cho người Việt Nam một số mặt hàng (nước hoa, quần áo…) dưới hình thức cho tặng qua đường hàng không.


Sau khi lấy được lòng tin của người Việt Nam, đối tượng tiếp tục thông báo sẽ chuyển tặng lô hàng có giá trị lớn. Sau đó, đối tượng móc nối với một người khác (người Việt Nam) giả danh là nhân viên chuyển phát của bưu điện trực tiếp gọi điện yêu cầu chuyển tiền phí vào tài khoản ngân hàng để nhận hàng, khi tiền được chuyển vào tài khoản, đối tượng rút tiền ở nước ngoài.

Hóa đơn chuyển hàng được làm giả để gửi qua mail hoặc facebook cho "con mồi" tin tưởng.

Trong số các vụ này, điển hình là nạn nhân tên L.T.H., thông qua facebook kết bạn với người có tên Phillip. Sau một thời gian quen biết, Phillip nói với chị H. về việc muốn gửi một khoản tiền cho chị  để nhờ mua nhà tại Việt Nam. Chị này đồng ý và cung cấp cho Phillip thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, email cá nhân của mình cho Phillip.

Ngày 24-8-2015, chị H. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao +62.857... có giọng đàn ông nói tiếng Anh tự giới thiệu tên là Martin, nhân viên công ty chuyển phát đang thực hiện việc chuyển hộp cá nhân do ông Phillip gửi cho nạn nhân. Martin thông báo với chị H rằng, mình đang bị hải quan Indonesia giữ hộp do bên trong hộp có chứa tiền. Người này yêu cầu chị H. chuyển số tiền 4.700USD vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank (chi nhánh Hồ Chí Minh) số 0071000970614 mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh để có thể nhận lại chiếc hộp trên. Không nghi ngờ, chị H. đồng ý và đã chuyển số tiền tương đương là 105.976.000 đồng như được yêu cầu. Sau khi chị H. chuyển tiền thì Martin yêu cầu chị chờ hải quan Indonesia giải quyết xong sẽ được nhận hộp.

Tiếp đó, ngày 26-8-2015, chị H. nhận được cuộc gọi từ số thuê bao +84.1655... do Martin gọi cho biết đang ở sân bay tại Hồ Chí Minh và “có vấn đề” với hải quan Việt Nam. Người này tiếp tục yêu cầu chị H. chuyển vào tài khoản mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh số tiền 3.000USD để được hải quan giải quyết cho lấy hộp ra. Chị Hằng đồng ý và tiếp tục chuyển tiền hai lần nữa với tổng số tiền 12.000USD vào tài khoản mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh. Sau khi chị H. đã chuyển tổng số tiền là hơn 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Cao Thị Nguyệt Ánh thì phát hiện Phillip đã xóa tài khoản facebook, đồng thời cũng không liên lạc lại được với Martin bằng 2 số thuê bao trên. Chị H nghi ngờ mình bị hai người này lừa đảo chiếm đoạt tiền nên đã đến trình báo với cơ quan Công an TP Hà Nội.

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, sau một tháng làm quen qua mạng xã hội facebook, chị T.T.L.T. (34 tuổi), trú tại xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi được một người đàn ông sử dụng tài khoản Facebook có nick name Alfred Bailey, giới thiệu tên là Alfred Bailey, 42 tuổi, sống tại Anh, sử dụng số điện thoại: +44.774… (mã vùng nước Anh) gọi qua phần mềm Viber nói sẽ gửi tặng chị T. một món quà kèm theo 5.500USD vào ngày 5-8-2015.

Đến 9h30 ngày 5-8, một người phụ nữ nói giọng miền Nam tự xưng là Hương (Lương Thị Hương) sử dụng số điện thoại: +60.104… (mã vùng nước Malaysia) gọi vào số điện thoại của chị T. yêu cầu chuyển 550USD vào số tài khoản: 050052501854 mang tên Lương Thị Hương của Ngân hàng Sacombank thì mới nhận được quà và tiền. Nhưng sau khi chuyển tiền xong, chị T. vẫn không nhận được quà và tiền như lời đối tượng nói.

Theo một nạn nhân khác trình báo, khoảng tháng 11-2015, thông qua trang mạng xã hội facebook, chị P.T.T.H. quen biết đối có nick name là  “Fazal Nomal” (Quốc tịch Mỹ). Ngày 20-1-2016, Fazal nomal nói sẽ chuyển cho chị H một hộp quà lưu niệm thông qua một người bạn làm trong ngành ngoại giao của Việt Nam.

Vào lúc 9h15 ngày 21-1, có một người phụ nữ giọng miền Nam sử dụng số điện thoại sim rác tự xưng là người được Fazal Nomal uỷ quyền để gửi quà cho chị H và nói hộp quà đang lưu giữ tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Người phụ nữ đề nghị chị H chuyển số tiền 44.688.000 đồng vào tài khoản số: 070057447441 của Nguyen Thi Kim Phuong mở tại Ngân hàng TMCP Sacombank để nộp lệ phí theo quy định của Hải quan Việt Nam. Chị H đã thực hiện theo yêu cầu trên.

Đến 11h30 cùng ngày, người phụ nữ trên tiếp tục gọi điện thoại cho chị H. và thông báo cơ quan An ninh Việt Nam soi thấy trong hộp quà đó chứa 150.000 USD và yêu cầu nạn nhân chuyển tiếp số tiền 78.758.000 đồng để nộp phí chuyển ngoại tệ vào lãnh thổ Việt Nam, đồng thời đe dọa nếu không nộp chị H. sẽ bị Công an Việt Nam bắt về tội nhận tiền từ nước ngoài về mà không khai báo.

Chị H. liên lạc với Fazal Nomal thì được xác định là có tiền trong gói hàng nên đã làm theo yêu cầu của người phụ nữ trên. Đến khoảng 14h ngày 22-1, người phụ nữ trên lại gọi điện thông báo cơ quan An ninh Việt Nam soi trong hộp quà có số tiền lớn hơn 150.000 USD và đề nghị chị H. chuyển tiếp số tiền 67.180.000 đồng vào tài khoản số: 070057447441 của Nguyen Thi Kim Phuong nêu trên, nếu không sẽ bị báo cơ quan Công an. Chị H đã làm theo yêu cầu của người phụ nữ trên. Do đợi mãi không nhận được quà, chị H đã liên lạc lại vào số điện thoại của người phụ nữ này thì không thấy ai trả lời, thông qua facebook để liên lạc với Fazal Nomal cũng thấy bị chặn.

M.Khoa –M.Hiền

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文