300 ngày lưu lạc vì chiếc "bánh vẽ" nơi xứ người

10:03 27/01/2016
Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can từ tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài sang tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong vụ án xảy ra tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn Trần Thị Thắng cùng con trai lừa đảo 29 người chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng…


Nhiều tháng đã trôi qua, nhưng chuỗi ngày lưu lạc nơi đất khách, quê người vẫn ám ảnh vợ chồng chị Vũ Thị Hồng Hạnh và anh Trần Quốc Hoàn (cùng ở khu 1, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao). Gặp chúng tôi, chị Hạnh kể lại: “Năm 2014, tai họa liên tiếp ập xuống gia đình chị… Trong khi tiền chữa trị bệnh cho chồng chưa trả nợ hết, lại bị mẹ con bà Trần Thị Thắng lừa đảo một khoản tiền lớn”. 

Chị Hạnh cho biết, bà Thắng với gia đình chị Hạnh vốn là chỗ họ hàng thân thích. Khoảng năm 2014, chồng Hạnh bị tai nạn giao thông, bà Thắng đã đến chơi, hỏi thăm sức khỏe. Trong câu chuyện xã giao, bà Thắng tỏ ý thương cảm với hoàn cảnh của vợ chồng chị Hạnh, anh Hoàn… Bà gợi ý cho vợ chồng họ sang Cộng hòa Síp làm ăn cùng vợ chồng con trai bà ta là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, cùng trú tại địa chỉ trên). 

Theo lời của bà Thắng thì đi làm ở các công ty; có hợp đồng lao động; mỗi tháng một người có thể kiếm được từ 15 đến 17 triệu đồng. Bà Thắng còn hứa hẹn rằng, chị Hạnh có nghề thợ may vì thế sẽ dễ dàng có việc làm thêm, cải thiện cuộc sống… Chị Hạnh và chồng trong lúc túng quẫn, muốn có tiền để ổn định cuộc sống, nuôi các con ăn học nên đã tin vào những lời hứa của nguyên Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn. 

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh bắt giữ Thắng.

Để có khoản tiền hơn 200 triệu đồng nộp cho bà Thắng, chị Hạnh và chồng đã cắm bìa đỏ của gia đình vay 70 triệu đồng; rồi thông qua người quen vay thêm ở bên ngoài, nộp cho bà Thắng tổng cộng là 240 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bà Thắng bất ngờ cho biết, công ty may chưa tuyển người nên trước mắt vợ chồng chị sang bên đó làm vườn, công việc chỉ là cắt tỉa lá cà chua và tưới cây… Thế nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, chị Hạnh bức xúc kể: “Sau nhiều tháng chờ đợi, vợ chồng tôi cùng một số người khác khi sang đến Cộng hòa Síp, phải ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ thì có một người phụ nữ và một người nước ngoài là bạn Cường đến đón…”. 

Ông chủ người nước ngoài bảo 4 người lên xe ôtô, trong đó có vợ chồng chị Hạnh. Người này, không đi đường chính mà điều khiển xe ôtô đi qua hoang mạc. Chị Hạnh thắc mắc thì người phụ nữ này nói rằng trên xe chở quá người quy định nên phải đi đường vòng, tránh sự phát hiện của Cảnh sát… Gần một giờ đi xe, đoàn người lao động được đưa đến một trang trại, xung quanh không có một nóc nhà và những người qua lại. 

Những lao động này phải làm việc từ 13-14 giờ một ngày; bữa trưa được nghỉ một tiếng và được ăn lót dạ bằng một chiếc bánh mỳ; toàn bộ giấy tờ như chứng minh nhân dân, hộ chiếu đều bị thu sạch. Theo lời kể của chị Hạnh thì họ và những người khác cũng phải làm đủ mọi việc để sống từ bón phân đến chăn dê, chăn cừu nhưng không được trả một đồng lương và cũng không có bất kỳ một hợp đồng lao động nào. 

Trong tình cảnh ấy, họ liên hệ về nước gặp bà Thắng, yêu cầu đưa về nước. Bà Thắng lên nhà của bố mẹ chị Hạnh, động viên vợ chồng họ ở lại thêm 6 tháng rồi sẽ chuyển công việc. Để làm tin, Thắng đã trả tiền cho hai vợ chồng chị Hạnh, Hoàn là 46 triệu đồng tiền lương… Nhưng số lao động trên không nhìn thấy tương lai sáng sủa, họ còn bị cách biệt tại một trang trại trồng cam, nên đã nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp để trở về nước bằng con đường ngoại giao, sau 9 tháng lưu lạc nơi đất khách quê người.

Sau khi về nước, vợ chồng Hạnh cùng một số công dân khác đã làm đến đến UBND và Công an huyện Lâm Thao trình báo. Trước tình hình trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 6-5-2015, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thắng; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981 đều trú tại Thạch Sơn) và Trần Thị Hà (SN 1985, ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Song vào thời điểm đó, các bị can đều bỏ trốn khỏi địa phương. 

Ngày 8-5-2015, Cơ quan ANĐT bắt giữ Thắng khi đang lẩn trốn tại khu đô thị Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội); ngày 10-6-2015 đã bắt Trần Thị Hà, khi đang trốn tại phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh. Riêng đối tượng Cường, hiện trốn ở Cộng hòa Síp, cơ quan ANĐT đang phối hợp với Interpol xác minh, bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án. 

Vụ án bước đầu được làm sáng tỏ: Mặc dù không có chức năng tuyển dụng, đưa người sang Cộng hòa Síp lao động, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4-2014 đến tháng 10-2014, bà Trần Thị Thắng đã nhận số tiền gần 2,6 tỷ đồng của 29 người để đưa số người này sang Cộng hòa Síp lao động. Trong số đó, có 11 trường hợp xuất cảnh sang Cộng hòa Sip. Tuy nhiên, điều kiện làm việc và thu nhập tại Cộng hòa Sip không như những gì mà bà Thắng và Cường từng cam kết, người lao động không được ký hợp đồng lao động, không được trả lương. Nhiều trường hợp đã phải ra trình diện với cơ quan Công an nước sở tại hoặc tìm cách liên hệ với gia đình, người thân ở trong nước nhờ can thiệp bằng con đường ngoại giao để được trở về nước…

Xuân Mai

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/2 (giờ địa phương) cho biết ông sẽ “tham gia gián tiếp” vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 18/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời, bày tỏ tin tưởng Iran lần này có động lực đạt được một thỏa thuận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文