Sự mất tích bí ẩn của nữ giám thị và hành trình truy lùng kẻ giết người

14:40 05/07/2016
Nữ giám thị kỳ thi THPT quốc gia đang là sinh viên năm thứ 4 Đại học Huế bị gã tài xế taxi sát hại rồi ném xuống sông phi tang. Nhận được tin báo từ nhà trường, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ, bắt được hung thủ....



* Sự mất tích bí ẩn của nữ giám thị ĐH Sư phạm Huế

Thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến, 26 tuổi ở phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh về hành vi giết người, cướp tài sản; thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào 23h30' ngày 4-7, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Huế có một cán bộ trong Hội đồng coi thi bị mất tích, đó là: chị Phạm Thị Oanh, 23 tuổi quê ở Lý Nhân, Hà Nam.

Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thảo luận phương án điều tra vụ án với các đơn vị nghiệp vụ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh và tiến hành các bước điều tra, xác minh.

Được biết, chị Phạm Thị Oanh là sinh viên năm thứ tư của Đại học Sư phạm Huế, là thành viên của Hội tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Huế được điều ra coi thi THPT quốc gia tại trường THPT Mai Thúc Loan - Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Điểm thi này đã kết thúc vào trưa ngày 3-7. Theo đúng kế hoạch, 13h30' ngày 3-7, chị Oanh và một số cán bộ coi thi sẽ quay về Đại học Sư phạm Huế nhưng chị xin ở lại để gặp một số bạn bè.

Được biết, trong quá trình coi thi ở trường THPT Mai Thúc Loan, chị Oanh có quen một học sinh tên là Tuấn, và có nhờ Tuấn chỉ địa chỉ nhà thờ để đi lễ. Đến 18h30' cùng ngày chị Oanh ra đường 70 trước khách sạn Sailing, TP Hà Tĩnh bắt xe taxi đi lễ tại nhà thờ xứ An Nhiên ở Thạch Hạ. Sau khi đi lễ, chị Oanh ghé vào nhà Tuấn ở xóm Hạ, xã Thạch Hạ chơi khoảng 15 phút rồi ra về.

Trên đường đi về hai người có nhắn tin với nhau, những sau đó ít phút thì thấy Oanh không nhắn tin trả lời, anh Tuấn gọi thì chị Oanh không nghe máy và sau đó không liên lạc được.

Lực lượng Công an đang tìm xác nạn nhân.

Đến sáng ngày 4-7, Một số cán bộ coi thi của trường Đại học Sư phạm Huế gọi điện, nhắn tin cho chị Oanh để về nhưng không liên lạc được, đến chiều tối cũng không thấy tin tức gì nên nhà trường đã trình báo với cơ quan Công an.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã khoanh vùng, xác định đối tượng điều khiển xe taxi chở chị Oanh đi lễ và mất liên lạc sau đó.

Rạng sáng ngày 5-7, Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến hiện đang ở khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Tiến là lái xe taxi mang biển kiểm soát 38A - 11091 của hãng Taxi Mai Linh - chiếc xe đã chở Phạm Thị Oanh đi lễ.

Qua đấu tranh, khai thác, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã buộc Nguyễn Văn Tiến đã phải cúi đầu nhận tội.

* Hé lộ tội ác rợn người của gã taxi

Tại cơ quan điều tra đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận, chiều tối ngày 3-7, khi Tiến chở khách đi trên đường 70 thấy chị Oanh vẫy trước khu vực khách sạn SaiLing. Sau khi trả khách, Tiến quay lại đón chị Oanh xuống nhà thờ An Nhiên, sau đó đưa chị Oanh đến nhà bạn. Trên đường về, gã trai này nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Trên đường đi Tiến cho xe chạy lòng vòng trên địa bàn xã Thạch Trung, khi đi trên đoạn đường Huy Lung, phía sau UBND xã Thạch Trung. Tiến đã chốt cửa  xe và sát hại chị Oanh, sau đó lục lấy trong người nạn nhân 250 ngàn và một số tài sản.

Lấy lời khai nghi can Nguyễn Văn Tiến.

Sau khi sát hại nạn nhân, Tiến điều khiển xe taxi chở xác nạn nhân đến Cầu Sú thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà, vứt xuống dưới cầu, sau đó tiếp tục ra đường đê Cầu Cày để ném một số giấy tờ liên quan nhằm xóa dấu vết, rồi điều khiển xe taxi rời khỏi hiện trường.

Từ lời khai của đối tượng, với những tài liệu thu thập được, Công an TP đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành truy tìm tung tích nạn nhân.

Do địa điểm thủ phạm vứt xác nạn nhân hẻo lánh, xung quanh là ao bèo dày đặc nên trong quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau gần 2 giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm và đưa được xác nạn nhân lên bờ và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện Công an TP đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo luật định. UBND Hà Tĩnh đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.


Văn Hùng - Sỹ Quý

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “đã sẵn sàng cho hòa bình” và theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, cho rằng một thỏa thuận giữa hai nước vẫn trong tầm tay bất chấp các cảnh báo cứng rắn từ Washington và sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Al Jazeera đưa tin. 

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文