Qua Zalo, cô gái trẻ được cứu thoát khỏi động mại dâm ở bên kia biên giới

10:08 31/10/2016
Qua Zalo, Nguyễn Ph làm quen được một người đàn ông Việt Nam tên là Đoàn Trọng Q, đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc và được người này giúp trốn thoát khỏi động mại dâm. Nguyễn Ph ở nhà ân nhân trong khoảng một tháng và được mẹ của người này đưa về Việt Nam.


Cùng với việc đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây mua bán người, mua bán trẻ em, vào những ngày cuối tháng 10-2016, các cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng đang nỗ lực giải cứu nạn nhân còn lại. 

Vì sự nhẹ dạ, cả tin, ba cô gái trẻ đã trở thành nạn nhân của một cặp mèo mả gà đồng, bị lừa bán sang Trung Quốc và đưa vào động mại dâm. Hai trong số ba nạn nhân may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình nhưng người còn lại vẫn đang lưu lạc nơi đất khách quê người...

Hơn một năm trước, trong một đợt kiểm tra của Công an Trung Quốc, Trần Thị Thu Ph, gọi tắt là Trần Ph (SN 1999, trú tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), một trong ba nạn nhân của đường dây lừa bán người và mua bán trẻ em đã may mắn được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Sau khi về nước, Trần Ph đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Hải Dương. 

Đối tượng Nguyễn Quang Phong. 

Vào thời điểm đó, Phòng PC45 phối hợp với Công an thành phố Hải Dương vào cuộc, xác định hai nghi can là Nguyễn Quang Phong (SN 1995, trú tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị Trang (SN 1998, ở An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), còn gọi là Trang Kiều. Song vào thời điểm đó, hai nghi can đều vắng mặt khỏi địa phương. 

Bẵng đi một thời gian, giữa tháng 8-2016, Nguyễn Thị Thu Ph (gọi tắt là Nguyễn Ph, SN 2000, trú tại Hưng Yên), nạn nhân thứ hai của vụ án trở về địa phương sau hơn một năm bị lừa bán. Trong tâm trạng uất hận, Nguyễn Ph đã tìm đến Công an TP Hải Dương tố cáo hành vi của những kẻ buôn người. 

Trong tâm trạng đau buồn, cô kể lại: Sau 7 ngày sống cùng với Trần Ph, Nguyễn Ph bị Phong và Trang Kiều bán cho một người phụ nữ Việt Nam. Sau đó, nạn nhân bị đưa ra đảo Hải Nam (Trung Quốc) ép làm gái bán dâm. Trước thời điểm bỏ trốn về nước một thời gian, Nguyễn Ph được một cô gái có cùng cảnh ngộ cho mượn điện thoại. 

Với một tia hy vọng mong manh, cô gái trẻ tải Zalo rồi tìm kiếm những người bạn ở xung quanh. Khoảng tháng 7-2016, qua Zalo, Nguyễn Ph làm quen được một người đàn ông Việt Nam tên là Đoàn Trọng Q, đang sinh sống và làm ăn ở Trung Quốc và được người này giúp trốn thoát khỏi động mại dâm. Nguyễn Ph ở nhà ân nhân trong khoảng một tháng và được mẹ của người này đưa về Việt Nam. 

Đầu tháng 10-2016, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Dương và Phòng PC45, Công an tỉnh phát hiện Nguyễn Thị Trang xuất hiện tại địa bàn TP Hải Dương. Sau khi cho người bị hại nhận diện nghi can gây án, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập đối tượng về trụ sở. 

Từ lời khai của Trang Kiều, cơ quan Cảnh sát điều tra đã củng cố hồ sơ, bắt giữ Nguyễn Quang Phong về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em vào ngày 19-10, khi đối tượng này đang tham gia một lớp học tiếng Trung ở khu trọ tại Thanh Bình (TP Hải Dương). 

Từ đây, hành vi phạm tội của các đối tượng được làm rõ: Phong và Trang Kiều cùng xuất thân trong những gia đình thuần nông nhưng do bản chất đua đòi, lười lao động, cả hai bỏ học từ rất sớm. Phong học hết lớp 11, còn Trang Kiều thì chưa qua cấp 2. Trong thời gian sang Trung Quốc làm thuê, Phong và Trang Kiều quen biết rồi sinh sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà trọ ở thị xã Phả Châu, TP Mao Minh, tỉnh Quảng Đông. 

Lười lao động, lại cần tiền sử dụng ma túy đá, các đối tượng đã chọn con đường nhàn hạ, dễ kiếm tiền là lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc. Đối tác của cặp mèo mả gà đồng này là một phụ nữ ở Việt Nam tên là Bình, khoảng 50 tuổi. Các đối tượng thỏa thuận, mỗi nạn nhân lừa bán trót lọt, Phong và Trang Kiều được hưởng từ 12 đến 15 nghìn NDT. 

Qua Zalo, tháng 4-2015, Trang Kiều quen biết với Trần Ph và lừa bán nạn nhân này sang Trung Quốc. Trong vụ án này cũng phải nói đến lỗi của các nạn nhân. Chỉ vì mối quan hệ ảo trên mạng Internet với những người không quen biết, song các cô gái khi đó đã tự nguyện đi theo các đối tượng sang Trung Quốc...

Cuối tháng 4-2016, Trang Kiều và Phong về Việt Nam. Ngay khi về nước, Trang Kiều đã liên lạc với Trần Ph và rủ cô gái này từ Hưng Yên về TP Hải Dương chơi. Vào thời điểm đó, Trần Ph đang ngồi cùng với Nguyễn Ph tại nhà của Nguyễn Thị Tr (15 tuổi, cũng trú tại Hưng Yên), là nạn nhân thứ ba của vụ án, nên đã rủ cả hai người bạn cùng xuống TP Hải Dương chơi. Cả ba cô gái không ngờ rằng đây là chuyến đi định mệnh của cuộc đời họ. 

Để dụ dỗ các nạn nhân, nhóm đối tượng đã nghĩ đến một chiêu trò rất tinh vi. Trang Kiều nói dối rằng chị ta có mấy nghìn NDT ở bên Trung Quốc và bảo cùng sang chơi. Vì tò mò và nhẹ dạ, các cô đã đồng ý. Các đối tượng sau đó đã sắp xếp cho ba nạn nhân ra Móng Cái (Quảng Ninh) rồi đưa họ sang bên kia biên giới... 

Khoảng 2 ngày sau đó, Nguyễn Thị Tr đòi về nước, Trang Kiều giả vờ đồng ý. Để tránh bị phát hiện, Trang Kiều nói dối rằng chị ta chỉ còn đủ tiền cho một người về nước nên dẫn Nguyễn Thị Tr về trước. Trên thực tế, Nguyễn Thị Tr đã bị bán cho một đối tượng tên Bình... Lúc này, Trần Ph bắt đầu hoang mang đã yêu cầu Trang Kiều cho mượn điện thoại gọi về cho anh trai của Nguyễn Thị Tr, kiểm tra thông tin. 

Khi biết Nguyễn Thị Tr chưa về nước, Trần Ph và Nguyễn Ph vô cùng lo sợ, đòi Trang Kiều phải cho về nhà. Trước tình thế đó, Trang Kiều và Phong bàn nhau gấp rút đưa Trần Ph và Nguyễn Ph bán sâu vào nội địa, tránh bị lộ. 

Cũng với một màn kịch như cũ, vờ đưa các nạn nhân về nước, các đối tượng thông qua một người Việt Nam ở Trung Quốc, bán hai nạn nhân cho một người phụ nữ ở Mao Minh, Quảng Đông với giá 30 nghìn NDT. Nhưng “kẻ cắp gặp bà già” trong vụ án này, Phong đã bị đối tượng mua dùng tiền NDT giả để lừa, khiến anh ta chẳng có được một đồng nào. 

Nguyễn Ph và Trần Ph bị đưa đến Hai Khố, Quảng Đông làm gái bán dâm. Trần Ph làm gái bán dâm đến khoảng tháng 9-2015 thì bị Công an Trung Quốc phát hiện, trao trả về nước. Về phần Nguyễn Ph, cô ở với Trần Ph được 7 ngày thì bị bán vào đảo Hải Nam như đã nói ở trên và mất liên lạc... , cho đến ngày cô tìm cách giải cứu mình. 

Vụ án hiện đang được Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng. Qua vụ án một lần nữa là lời cảnh báo cho những cô gái trẻ phải thận trọng trước cái bẫy của những kẻ mua bán người táng tận lương tâm.

Xuân Mai

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文