Tấm ảnh cưới tố vị khách không mời là kẻ chuyên ăn trộm

23:16 03/06/2016
Chỉ trong vòng vài ngày, đối tượng đã thực hiện hàng loạt chiêu “dự sự kiện” như tiệc cưới, tiệc liên hoan, thậm chí lễ bế giảng… để “nẫng” tài sản, tiền mừng lên đến hàng chục triệu đồng…

Khoảng 9h sáng ngày 24-5, Công an P. Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhận được tin báo của chị Ngô T. H. (trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian móc trộm 18 triệu đồng trong ví khi chị dự một đám cưới trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc. 

Hình ảnh “khách lạ trong tiệc cưới” (Kiều Phước Sơn mặc áo kẻ sọc) bị vô tình ghi lại tố kẻ mạo danh trà trộn vào đám cưới, sự kiện để trộm cắp tài sản.

Theo chị H., lúc 18h ngày 22-5, chị có đến dự đám cưới người bạn tại nhà hàng trên đường 2-9. Ngồi trong bàn tiệc, chị H. có để một cái ví da nữ màu hồng trên ghế ngồi, có lúc chị đi giao lưu với các bàn bên cạnh nhưng vẫn để nguyên cái ví ở vị trí cũ… Đến khoảng 19h cùng ngày, khi tiệc tàn chị H. mới cầm chiếc ví ra về và kiểm tra bên trong thì phát hiện mất 18 triệu đồng. 

Chị H. cho biết, ngồi cùng bàn với chị có 4 người trong cty nơi chị làm việc và một thanh niên lạ mặt độ 32-35 tuổi, cao khoảng 1,65m, người đậm, da ngăm đen, tóc ngắn, mặt nhìn khá hiền lành… 

“Người lạ mặt” này ngồi cách vị trí của chị Hiền 1 cái ghế trống và trong suốt quá trình dự tiệc người này chỉ tập trung vào “chuyên môn” ăn, uống chứ không chuyện trò với những người xung quanh.

Trong khi đó, theo thông tin từ phía cô dâu, chú rể, thì “người lạ mặt” tham gia dự tiệc cưới của không hề có trong danh sách khách mời và cũng chẳng là bạn của ai trong số những người đến dự tiệc. 

Cô dâu và chú rể còn cung cấp cho Công an P. Hòa Cường Bắc 2 bức ảnh “vô tình” có mặt trong ảnh chúc rượu tại tiệc cưới để hỗ trợ cơ quan công an nhanh chóng phá án...

 Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhân dạng của đối tượng, các điều tra viên cũng xác định thêm: Kẻ lạ mặt này không chỉ xuất hiện và “nẫng tài sản” của khách dự tiệc cưới vào ngày 22-5 mà liên tục trong thời gian qua,  nhiều nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn P. Hòa Cường Bắc cũng báo cáo sự việc xảy ra tình trạng trên.

Trong lúc lực lượng Công an đang tiến hành rà soát và truy tìm đối tượng tình nghi thì, vào khoản 16h ngày 25-5, tổ công tác của CAP Hòa Cường Bắc làm nhiệm vụ tại lễ bế giảng năm học của trường mầm non Hoa Ban (đường Lê Bá Trinh, P. Hòa Cường Bắc) phát hiện một thanh niên có nhiều đặc điểm nhân dạng trùng khớp với “người lạ mặt”. 

Trong khi gã thanh niên này đang “tiếp cận” túi xách của một phụ huynh thì lập tức bị tổ công tác bất ngờ ập đến, khóa tay đối tượng.

Tại Công an phường, thanh niên này khai nhận tên Kiều Phước Sơn (34 tuổi), trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Sơn cũng nhanh chóng thừa nhận mình chính là “người lạ mặt” ngồi gần chị H. và trộm 18 triệu đồng của chị H. tại đám cưới ngày 22-5.

Tang vật thẻ ATM, CMND, tiền mặt do đối tượng Sơn trộm cắp được bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ.

Về phần các giấy tờ là CMND, thẻ AMT các ngân hàng và một số giấy tờ của những người khác Sơn mang theo người, đối tượng này cho rằng không phải là mình trộm cắp mà nhặt được trước đó. 

Tuy nhiên, theo chị  Lưu Thị N.D (1992) chủ nhân của CMND mà Sơn “nhặt được” cung cấp: Chị D. là giáo viên một trường Tiểu học tại địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. 

Trước đó, trường học chị D. làm việc đã bị kẻ gian đột nhập và trộm cắp toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ATM, 1 ĐTDĐ cùng 2,7 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Kiều Phước Sơn. 

Hoài Thu

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文