Thợ làm tóc rủ chị song sinh diễn màn “chạy án”

09:07 08/04/2017
Thấy cô hàng xóm mắc tội trộm cắp đang “hoảng loạn” chờ ngày ra tòa, Thu (thợ làm tóc) giới thiệu cho nghi can người chị em song sinh của mình là Phương, quảng cáo rằng Phương có thể “chạy án” với giá 70 triệu đồng...

Hai chị em song sinh có  màn lừa “chạy án” siêu đẳng là Nguyễn Thị Minh Phương (35 tuổi, trú tại tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh Thu (35 tuổi, ở số 81, ngõ 94 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngày 6-4, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng Phương và Thu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi chúng tôi viết bài báo này thì Phạm Tú Anh (HKTT ở số 39, ngách 55, ngõ Chùa Liên Phái, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội), bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời là bị can trong vụ trộm cắp tài sản, hiện đang chấp hành án tại một trại giam của Bộ Công an. Trong vụ án này, ở một góc độ nào đó cũng có lỗi của Tú Anh, chính nhu cầu của người bị hại là điều kiện để hai đối tượng gây án có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội.

Nguyễn Thị Minh Phương.

Trong thời gian chờ Tòa án nhân dân (TAND) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xét xử về tội trộm cắp tài sản, Tú Anh vô cùng lo sợ. Sự lo lắng của Tú Anh đều được người hàng xóm là Nguyễn Thị Minh Thu, khi đó đang làm nhân viên của cửa hàng cắt tóc, gội đầu biết. Bởi trong những lúc rảnh rỗi, Tú Anh thường tâm sự với Thu, chia sẻ về hoàn cảnh của mình. Vì thế, khi được Thu dẫn dắt gặp người em gái song sinh là Nguyễn Thị Minh Phương và giới thiệu rằng có thể “chạy án” cho Tú Anh được hưởng án treo với chi phí 70 triệu đồng thì Tú Anh mừng như “mở cờ trong bụng”.

Sau đó, Tú Anh đã nhiều lần giao tiền cho Phương. Các lần giao tiền đều diễn ra tại quán Café Hạnh – ngã 3 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, có giấy biên nhận tiền và sự chứng kiến của chị Đào Thúy Trang (hàng xóm của Thu).

Chỉ đến thời điểm TAND quận Hoàn Kiếm xét xử vụ án, Tú Anh bị xử phạt 6 tháng tù giam thì mới biết mình đã bị lừa. Vào thời điểm đó, Tú Anh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, được hoãn chấp hành án nên đã liên lạc và nhiều lần yêu cầu Phương hoàn trả số tiền trên nhưng đối tượng trốn tránh không trả...

Để chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thu và Phương, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai đã làm việc với người làm chứng Đào Thúy Trang. Quá trình xác minh, Trang cho biết chị ta đã chứng kiến việc Tú Anh giao 70 triệu đồng cho Phương tại quán Café Hạnh – khu vực phố Tân Mai. Các lần giao tiền đều có giấy tờ biên nhận và Trang ký xác nhận làm chứng. Trong các lần này, Thu cũng có mặt, nhưng không ký xác nhận trong các giấy tờ... Về nội dung thỏa thuận giữa 2 bên, Trang khai không được biết.

Về phần Nguyễn Thị Minh Phương, ban đầu đối tượng khai báo rằng đã giao toàn bộ số tiền nhận được cho ông Hòa (công tác tại Trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội) để nhờ chạy án cho Tú Anh, sau đó không được việc và không liên lạc được với Hòa.

Xác minh tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội xác định thời điểm năm 2015 không có cán bộ, chiến sỹ có tên là Hòa công tác. Tổng hợp các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã chứng minh, làm rõ hành vi phạm tội của hai chị em Phương và Thu. Sau khi biết hoàn cảnh của Tú Anh, hai chị em song sinh đã bàn nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại. Thu và Phương thống nhất, Phương giới thiệu chị ta có quan hệ rộng, có khả năng “chạy án” xin giảm án cho Tú Anh với chi phí là 70 triệu đồng.

Trong khi đó, vào thời điểm phạm tội, Phương làm việc tại công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và không có chức năng xin giảm án... Sau khi nhận tiền của người bị hại, Phương không sử dụng số tiền này để xin giảm án cho Tú Anh mà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân...

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp xảy ra các vụ lừa đảo chạy án. Ngoài một số cán bộ đang công tác trong ngành nội chính, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi phạm tội, cũng có nhiều đối tượng tự giới thiệu có các mối quan hệ xã hội rộng, giả danh hoặc mạo danh là Công an, cán bộ tòa án, viện kiểm sát để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điển hình vào ngày 3-4, Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Phúc (33 tuổi, ở khu 3, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) giả danh Công an đang nhận số tiền 24 triệu đồng. Dưới vỏ bọc là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, Nguyễn Thanh Phúc đã nhận chạy cho con trai anh Lê Văn Chi (53 tuổi, ở thôn Xuân An, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) là Lê Anh Tuấn đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý, Tổng cục 8 - Bộ Công an được chuyển đội lao động và được ra tù trước thời hạn với giá tiền là từ 70 đến 80 triệu đồng.

“Có bệnh thì vái tứ phương”, xuất phát từ tâm lý của thân nhân và chính những người phạm tội bị bắt giữ luôn mong muốn và tìm mọi cách để được có mức án thấp nhất nên đã xuất hiện những kẻ lợi dụng "chạy án" để phạm tội. 

Xuân Mai

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文