Từ công tác rà soát, điều tra làm rõ vụ án mạng trong đêm

08:41 16/03/2020
Rạng sáng 28-2, Công an phường Đức Giang nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang về cái chết bất thường của nạn nhân là nam giới, tử vong do bị đa chấn thương...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và các đội nghiệp vụ  tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; xác định nạn nhân là Lương Văn Trường (SN 1995, trú tại Quan Sơn, Thanh Hóa), một người lao động tự do.

Quá trình thu thập tài liệu, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã triệu tập, ghi lời khai của anh Lò Văn Đức, người đi cùng với nạn nhân Trường vào thời điểm vụ án xảy ra. 

Tại cơ quan Công an, Đức cho biết, vào tối 27-2, Trường và Đức cùng tham gia giao thông. Trong quá trình di chuyển, xe máy do Đức điều khiển va chạm với xe ôtô cùng tham gia giao thông trên đường, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn... 

Trong lúc này, nhóm đối tượng trên xe ôtô đã mang theo hung khí đe dọa rồi chém gây thương tích cho anh Trường. Trước thái độ hung hãn của các đối tượng, anh Đức sợ hãi bỏ chạy nên không biết diễn biến tiếp theo của sự việc và không nhận diện được đối tượng gây án.

Các đối tượng trong vụ án.

Cùng với việc vận động quần chúng tố giác tội phạm, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra, xác định các đối tượng nghi vấn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã điều tra, làm rõ ba đối tượng nghi vấn là Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai); Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995) và Nguyễn Việt Anh (SN 1983) cùng trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn ở nhiều nơi... Ngày 1-3, Hải và Việt Anh đã bị bắt giữ tại Hà Đông (Hà Nội). Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Qua các mối quan hệ xã hội, Nam và Việt Anh quen biết Nguyễn Thị Mai, đối tượng kinh doanh tài chính. Ở địa bàn quận Long Biên, Mai cũng là kẻ có máu mặt (chồng Mai bị bắt vì có liên quan đến vụ án Quang Răm Bo). 

Khoảng 20h ngày 27-2, Mai cùng Vũ Thị Oanh và Nguyễn Việt Anh đến một quán ăn ven sông ở chợ ẩm thực Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đề ăn sinh nhật bạn là Nguyễn Hoàng Nam. Tại buổi sinh nhật còn có Ngô Thùy Ninh và Nguyễn Huy Thịnh. Các đối tượng trên tham gia ăn uống đến khoảng 22h cùng ngày thì đến quán karaoke ở phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội hát... 

Trong lúc này, Mai có kể với Việt Anh, Hải, Nam và Oanh về việc bị một đối tượng tên là là Tuân và Thắng ở khu vực huyện Gia Lâm xúc phạm trên mạng xã hội, sau đó xảy ra mâu thuẫn. Thắng đã hẹn Mai đến ngã tư Trâu Quỳ để giải quyết mâu thuẫn nên Mai nhờ mọi người đi hòa giải... Sau khi các đối tượng này đồng ý, Mai rủ cả nhóm về nhà chị ta, mang theo hung khí để phòng thân rồi tất cả lên một chiếc xe ôtô của Mai đi về huyện Gia Lâm.

Khi các đối tượng đi đến khu vực gần UBND phường Phúc Đồng (Long Biên) thì xảy ra va chạm với hai người thanh niên đi xe máy. Trong lúc lời qua tiếng lại, Nam và đồng bọn đã dùng hung khí gây ra cái chết thương tâm cho nạn  nhân Trường... Sau khi gây án, các đối tượng tiếp tục di chuyển đến ngã tư Trâu Quỳ. 

Cùng thời điểm này, các anh Dương Văn Quý điều khiển xe máy chở Vì Văn Ngọc và Lò Văn Kiên đều là bạn của Trường và Đức đi đến. Khi thấy Trường bị ngất, họ vội đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Trường đã tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu. 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên xác định Nam là đối tượng chính gây ra vụ án trên và vận động đối tượng này đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 8-3, đối tượng đã đến cơ quan Công an khai nhận hành vi phạm tội. 

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Nam, Hải, Việt Anh về hành vi giết người. 

Theo cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, sau khi gây án, nhóm hung thủ đã mang xe ôtô đi cất giấu tại một bãi xe ở quận Hà Đông, đồng thời phi tang thanh kiếm.... Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文