Vụ hành hung chiến sỹ Công an tử vong: Đối tượng thứ 3 đầu thú

15:40 04/08/2016
Khoảng 13h30 phút chiều 4-8, Tổ công tác của Đội Hình sự Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã trực tiếp kêu gọi, vận động được đối tượng Đào Văn Vinh (39 tuổi, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai), là đối tượng thứ 3 trong vụ án hành hung chiến sỹ Công an huyện Quốc Oai tử vong, vào tối 2-8 vừa qua, ra đầu thú.


Đối tượng Vinh đang được Tổ công tác đón và di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ số 7, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trung, Hà Nội) để bàn giao cho đơn vị thụ lý điều tra vụ việc.

Lời khai của Đào Văn Vinh bước đầu trùng khớp với lời khai của các đối tượng bị bắt trước đó. Đào Văn Vinh đã thừa nhận hành vi cùng các đối tượng là Nguyễn Văn Thùy (28 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), Nguyễn Quang Duyên (30 tuổi, trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cùng nhau đánh bằng tay không vào vùng mặt và đầu anh Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi, chiến sỹ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Quốc Oai) khiến anh tử vong.

Đối tượng Đào Văn Vinh.

Theo đó, vào khoảng 18h40 phút ngày 2-8, sau khi đi chơi tại Hà Đông, các đối tượng lên xe ô tô taxi biển kiểm soát 30A - 589.87 do Nguyễn Văn Thùy điều khiển, đi về hướng huyện Phúc Thọ. Khi đi qua địa phận huyện Quốc Oai, đến đoạn đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn (Quốc Oai) thì gặp anh Đỗ Tuấn Hoan đi xe máy phía trước.

Sau khi xin vượt nhưng do đường hẹp anh Hoan chưa kịp nhường đường, thì với bản tính hung hãn, côn đồ, các đối tượng đã bàn nhau chặn xe đánh người điều khiển xe máy vì nghĩ anh Hoan cố tình không nhường đường. Sau khi vượt lên được phía trước, Thùy đã cho xe ô tô áp sát, buộc anh Đỗ Tuấn Hoan phải dừng xe máy vào lề đường.

Lập tức, Thùy, Duyên và Vinh đã xuống xe đánh tới tấp vào vùng mặt, đầu, người anh Đỗ Tuấn Hoan. Mặc cho anh Hoan đã nằm xuống ôm đầu nhưng các đối tượng chỉ dừng tay khi có người dân tiến đến gần để can ngăn. Anh Đỗ Tuấn Hoan đã tử vong sau đó vì tổn thương sọ não, với nhiều cục máu đông phía trong.

Đến 10h ngày 3-8, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội sau 16 giờ gây án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 4 đối tượng gồm Thùy, Duyên và 2 người phụ nữ (là nhân viên quán Karaoke đi chơi cùng các đối tượng), riêng Đào Văn Vinh đã bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Quốc Oai đã vận động Vinh ra đầu thú.

Được biết, cả 3 đối tượng tham gia hành hung Trung úy Đỗ Tuấn Hoan đều là 3 đối tượng cộm cán với nhiều tiền án, tiền sự. Cụ thể là Nguyễn Văn Thùy, từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Quang Duyên, có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và Đào Văn Vinh, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Trần Xuân

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文