Bi kịch của một gia đình trẻ từ mâu thuẫn hôn nhân

10:10 31/12/2025

Xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân không được hóa giải, Dương Văn Khánh đã ra tay sát hại vợ, cháu trai ruột mới hai tuổi và khiến chị dâu vợ trọng thương, trước khi tự kết liễu đời mình.

Chiều 30/12, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Sơn.

Từ khi sự việc đau lòng xảy ra, dọc tuyến đường liên phường vốn yên bình, không khí tang thương bao trùm, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ việc đau lòng. “Chưa bao giờ ở đây xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy. Chỉ trong một buổi sáng mà ba mạng người ra đi”, một người dân ở tổ dân phố địa phương xót xa nói.

Hiện trường ngôi nhà chị Đ.T.N (thuộc Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn), nơi đối tượng sát hại cháu bé và chém bị thương chị N.

Chiều 30/12, tại căn nhà cấp 4 nằm gần cánh đồng của bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1977), người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương đã có mặt để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho chị V.T.N.A. (sinh năm 2004), con gái bà Nga và cháu Đ.X.M. (sinh năm 2023), cháu nội của bà. Ông Lê Văn Bảo (sinh năm 1965), hàng xóm của gia đình, cho biết sáng 30/12, khi đang ở nhà thì nghe tin dữ con gái bà Nga bị sát hại. Chưa kịp hoàn hồn, chỉ ít phút sau, người dân tiếp tục nhận hung tin, con dâu và cháu nội của bà Nga ở tổ dân phố kế bên cũng bị chém trọng thương.

Theo ông Bảo, bà Nga có hai người con, trong đó chị V.T.N.A. là con gái út. Khi đang học lớp 9, chị N.A. quen và kết hôn với Dương Văn Khánh (sinh năm 1993), trú tại tổ dân phố Thanh Cao, phường Ngọc Sơn. Sau khi lập gia đình, vợ chồng có một con trai, hiện 6 tuổi. Khánh làm công nhân tại một xưởng gỗ cách nhà khoảng 20 km, còn vợ làm phụ bếp cho một cơ sở mầm non tư thục gần nhà.

Ngôi nhà nơi chị V.T.N.A bị sát hại.

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn gia đình kéo dài, chủ yếu liên quan đến kinh tế và sinh hoạt gia đình, vợ chồng Khánh thường xuyên cãi vã, sống ly thân. Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ án, chị V.T. N.A. nộp đơn xin ly hôn, dù Khánh không đồng ý. Ba ngày trước khi xảy ra vụ thảm án, chị V.T.N.A dọn về nhà mẹ đẻ sinh sống. Theo người thân của các nạn nhân, cả hai đã nhận được thông báo của cơ quan chức năng về việc sáng 30/12 sẽ tiến hành hòa giải ly hôn theo quy định. Tuy nhiên, buổi làm việc chưa kịp diễn ra thì bi kịch đã ập đến.

“Đúng ngày ra tòa để hòa giải thì xảy ra sự việc. Hoàn cảnh hai bên gia đình đều khó khăn, Khánh ở địa phương không có điều tiếng xấu. Vụ việc xảy ra khiến chúng tôi rất bất ngờ và đau lòng”, ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Cao, cho biết.

Theo thông tin điều tra ban đầu, gần 7h sáng 30/12, do không chấp nhận việc vợ kiên quyết ly hôn, Dương Văn Khánh điều khiển xe máy, mang theo dao, tìm đến nhà mẹ vợ. Tại đây, Khánh đã ra tay sát hại chị V.T.N.A. Khi đó, bà Nga không có mặt ở nhà. Chưa dừng lại, Khánh tiếp tục đến nhà anh trai của vợ tại tổ dân phố Nam Tiến. Thời điểm này, trong nhà có chị Đ.T.N. (sinh năm 2001, chị dâu vợ Khánh) và con trai là cháu Đ.X.M. (sinh năm 2023) đang ngủ. Đối tượng xông vào phòng, dùng dao chém khiến hai mẹ con trọng thương. Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì Khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu Đ.X.M. đã không qua khỏi. Chị Đ.T.N. hiện đang được điều trị tích cực.

Sau khi gây án, Dương Văn Khánh nhảy lầu tự tử.

Sau khi gây án, Khánh quay về nhà, để lại ví và dặn dò cha một số việc riêng. Đối tượng sau đó điều khiển xe máy di chuyển gần 20 km đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Theo nhân chứng và đại diện bệnh viện, Khánh trong tình trạng quần áo lấm lem máu, đã đi thang máy lên tầng cao và nhảy xuống sân, tử vong tại chỗ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Ngọc Sơn cho biết chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố phối hợp hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. “Chúng tôi rất đau buồn khi vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa phương. Trước mắt, phường đã thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân để tổ chức tang lễ, đồng thời tăng cường tuyên truyền, trấn an người dân”, ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Sơn cho biết.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của chính quyền và người dân địa phương, Dương Văn Khánh trước đây sống khép kín, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, những mâu thuẫn âm ỉ trong đời sống hôn nhân, cùng tâm lý bế tắc, cực đoan đã đẩy đối tượng vào con đường phạm tội, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy đau lòng từ mâu thuẫn gia đình không được giải quyết kịp thời, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình, cộng đồng và các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, can thiệp sớm, ngăn chặn những bi kịch tương tự có thể xảy ra.

Trần Thắng

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文