Cặp vợ chồng lừa chiếm hơn 53 tỉ đồng giữa cơn sốt đất như thế nào?

08:21 16/07/2024

Ngày 15/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), Trương Quang Liêm (SN 1987, cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là vụ lừa đảo gây rúng động địa bàn xảy ra giữa cơn sốt đất từ năm 2019 - 2022.

Cáo trạng cho biết, trên cơ sở điều tra xác định, từ năm 2019, Nguyễn Thị Quỳnh Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản (BĐS) và hứa trả lãi cao để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, đối tượng này vừa sử dụng vừa cho người khác vay lại nhằm hưởng chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại không đủ trả lãi nên thị tiếp tục vay của nhiều người khác, sử dụng khoản tiền vay sau trả gốc và lãi cho khoản vay trước.

Giữa thời điểm sốt đất, vợ chồng Nhi - Liêm thường xuyên lên mạng xã hội khoe khoang để dụ "con mồi".

Thời gian đầu, Nhi trả đúng hạn nên được nhiều người tin tưởng, cho vay tiền. Quá trình này, chồng của Nhi là Trương Quang Liêm biết nhưng không can ngăn. Thậm chí về sau, Liêm còn ra sức giúp đỡ vợ trong việc đứng ra vay và nhận tiền vay của nhiều người khác. Đến tháng 10/2021, khi các khoản vay quá lớn và không còn khả năng trả nợ, vợ chồng này đã cùng nhau bàn bạc, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để tiếp tục vay tiền. Đặc biệt, các đối tượng mỗi khi đi ra bên ngoài đều ăn mặc sang chảnh, lái các xe ôtô đắt tiền, trên người đeo, mang nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền, nhẫn bằng vàng, bông tai giống kim cương, mục đích lấy thêm lòng tin của nhiều bị hại để tiếp tục lừa vay, chiếm đoạt tiền của họ. Đáng chú ý, mỗi lần dụ "con mồi" vào bẫy, vợ chồng này ra sức khoe khoang các tài sản vừa mua sắm được là nhờ "trúng đất".

Bị hại Trương Thị L. (SN 1985, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) kể, sau lần tình cờ quen biết vợ chồng Nhi - Liêm qua những người bạn làm nghề BĐS, bản thân chị thấy choáng ngợp trước vẻ sang chảnh, giàu có của vợ chồng này và bị cuốn hút bởi những câu chuyện của họ kể về việc làm ăn, buôn bán BĐS, nhanh chóng phất lên nhờ nắm bắt kịp thời cơ hội làm ăn. Vì thế, sau lần gặp đó chị đã 7 lần chuyển vào tài khoản của vợ chồng Nhi - Liêm số tiền 1,8 tỉ đồng. Đến tháng 1/2022, vợ chồng này nợ của chị 3,9 tỷ đồng. Sau thời gian dài, tiền gốc chẳng thấy, tiền lãi cũng không, chị đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản kể trên của vợ chồng Nhi - Liêm đến cơ quan Công an.

Tương tự, từ năm 2019 - 2022, vợ chồng này đã lừa vay, chiếm đoạt của chị Văn Thị K.N. (SN 1989, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) số tiền hơn 15 tỉ đồng. Nhớ lại việc cho vợ chồng Nhi - Liêm vay tiền, chị K.N. chua chat: "Thời gian đầu, cứ mỗi lần vay, vợ chồng nó đều trả đúng số tiền lãi, đồng thời đưa ra khoe nhiều hợp đồng mua bán đất với giá trị lớn nên tôi tin tưởng. Nhưng rồi sau đó, mọi liên lạc, thông tin về vợ chồng này đều bặt vô âm tính nên tôi mới phải làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an".

Theo kết quả điều tra, sau mỗi lần thực hiện trót lọt hành vi nêu trên, vợ chồng Nhi - Liêm lại dùng số tiền lừa vay, chiếm đoạt được đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến cuối tháng 2/2022, do không vay được thêm tiền để trả nợ nên những người cho vay đã tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát hiện, cả hai đến cơ quan Công an đầu thú. Qua điều tra xác định, vợ chồng này đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại với số tiền hơn 53 tỉ đồng. Trong đó, Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của 8 bị hại, số tiền còn lại do một mình Nhi thực hiện.

Từ kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng truy tố cặp vợ chồng này cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thanh Bình

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文