Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ từ Hà Nội vào Đà Nẵng chém cổ đông

18:35 20/05/2025

Chiều 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam (trụ sở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do liên quan đến vụ một cổ đông của công ty bị chém trọng thương.

Trao đổi với báo CAND, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan đã bị bắt trước đó cho thấy Phạm Chiến Thắng có vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ việc này.

Theo đó, do mâu thuẫn trong việc làm ăn với một cổ đông khác là ông N.Đ.H (SN 1985, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Thắng đã bàn bạc với Trần Ngọc Anh (SN 1967, trú Hà Nội) và vợ chồng Lê Bá Vũ (SN 1979), Bùi Thu Huyền (SN 1985, trú Hà Nội, đang làm ăn tại Campuchia) về việc thuê người chém ông H.

Công an đưa Phạm Chiến Thắng về phòng làm việc tại mỏ cát Pha Lê để thực hiện lệnh khám xét. 

Sau đó, vợ chồng Vũ và Huyền đã liên hệ, trả tiền mua vé máy bay, thuê phòng khách sạn cho Duy, một đối tượng có tiền án tiền sự từ Hà Nội vào Đà Nẵng để phục chém ông N.Đ.H. Khoảng 8h30 sáng 7/7/2023, ông N.Đ.H đi ăn sáng về, vừa từ ô tô bước xuống, chuẩn bị vào nhà thì có một thanh niên lạ mặt áp sát từ phía sau, vung dao chém liền 2 nhát khiến ông H ngã quỵ, máu chảy lênh láng.

Ông H khi vừa bị chém trước cửa nhà.

Ông N.Đ.H được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc do mất nhiều máu. Trên đùi bên phải bị một vết chém  rất sâu, dài khoảng 20cm. Ngón tay giữa và ngón trỏ bàn tay phải cũng bị chém gần đứt lìa. Hành vi manh động, côn đồ của các đối tượng nối tiếp một số vụ đâm chém trên phố xảy ra tại Đà Nẵng thời gian gần đây khiến dư luận tại địa phương hết sức hoang mang, lo lắng.

Sau khi gây án, Duy được đồng bọn giúp sức để lập tức rời khỏi Đà Nẵng, sau đó trốn ra nước ngoài bằng đường tiểu ngạch. Với quyết tâm không để các đối tượng manh động lọt lưới pháp luật, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nắm bắt thông tin, lần theo các manh mối để điều tra phá án, bắt 2 đối tượng hỗ trợ giúp sức cho Duy là Hùng và Việt.

Tiếp tục điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã xác định Trần Ngọc Anh cùng Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền có liên quan vụ án. Do 3 đối tượng này cũng đã bỏ trốn nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đặc biệt.

Trần Ngọc Anh, đối tượng truy nã bị bắt tháng 2/2025.

Đến chiều 27/2/2025, phát hiện Trần Ngọc Anh vừa có mặt tại Đà Nẵng và căn hộ tại quận Ngũ Hành Sơn, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức vây bắt. Khám xét căn hộ nói trên, cơ quan Công an đã thu giữ 2 khẩu súng, hàng chục viên đạn và nhiều loại hung khí nguy hiểm được đối tượng Trần Ngọc Anh cất giữ để sử dụng cùng khoảng 30g ma túy tổng hợp và 10 viên thuốc lắc…

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tiếp tục xác định Phạm Chiến Thắng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu vụ việc nên khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy nã đối với Vũ, Huyền và Duy.

Như vậy đến nay, đã có 4 đối tượng liên quan đến vụ án này bị bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thân Lai

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文