Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy:

Đấu trí với kẻ có 2 tiền án, mắc bệnh hiểm nghèo vẫn buôn ma túy

21:00 17/12/2021

Từng có 2 tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và lưu hành tiền giả nên Nguyễn Đăng Thảo rất tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Đối tượng bán ma tuý lưu động trên quốc lộ 1A cũ, người mua là những người có mối quan hệ quen biết…

Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bằng sự mưu trí và tỉ mỉ, Công an thị trấn Thường Tín (Hà Nội) phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý và Công an xã Văn Tự đã bắt giữ đối tượng gây án.

Quốc lộ 1A cũ, địa bàn giữa hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên những ngày đầu tháng 12/2021, xuất hiện một người đàn ông trung tuổi, ăn vận xoàng xĩnh. Đối tượng lén lút gặp gỡ một số người nghiện trên địa bàn rồi lại vội vã đi. Những dấu hiệu bất thường trên đã được các cán bộ Công an thị trấn Thường Tín thu thập được.

Đối tượng và tang vật.

Quá trình theo dõi, Công an thị trấn Thường Tín xác định đối tượng đó là Nguyễn Đăng Thảo (SN 1969, trú tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên), từng có 2 tiền án, đang được hoãn thi hành án do mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, xác định các dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Từ thông tin thu thập được, Công an thị trấn Thường Tín đã báo cáo Ban chỉ huy Công an huyện Thường Tín, phối hợp với Đội điều tra ma túy kinh tế cùng phối hợp phá án.

Khoảng 16h ngày 15/2, Nguyễn Đăng Thảo rời khỏi nhà, mọi di biến động của đối tượng đều được Công an thị trấn Thường Tín phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma tuý nắm bắt. Khi đến trước cổng làng nghề Nguyên Hanh, Văn Tự, Thường Tín, đối tượng gặp một người đàn ông. Ngay lúc này, tổ công tác của hai đơn vị phối hợp đã tiến hành bắt giữ, thu tang vật là 1 gói ma túy “đá”. Khám xét tại chỗ, Công an tìm thấy thêm nhiều túi nion đựng ma túy đá được Thảo giấu trong túi quần, túi áo và cốp xe máy.

Giao dịch ma túy bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận: Do túng tiền tiêu xài lại mắc bệnh hiểm nghèo, đối tượng đã nảy ý định mua bán trái phép chất ma tuý. Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, đối tượng chỉ bán ma tuý cho người quen. Sau khi khách đặt hàng, Thảo sẽ liên lạc qua điện thoại, hẹn các địa điểm giao dịch trên quốc lộ 1A, nhưng không nói rõ vị trí cụ thể.

Khoảng 16h ngày 15/12, Nguyễn Đăng Thảo đang ở nhà thì Lê Quốc Giang (SN 1985, HKTT ở thị Trấn Thường Tín), liên hệ mua 500 nghìn đồng tiền ma túy “đá”. Thảo đồng ý và hẹn đến trước cổng làng nghề Nguyên Hạnh, Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội gần cầu Đỗ Xá để trao đổi mua bán. Sau đó Thảo mượn chiếc xe máy Air Blade màu đen BKS:30M9 – 64XX của em gái Thảo. Sau khi mượn được xe Thảo đi về nhà và lấy ma tuý mang đi bán.

Toàn bộ các túi ni lông đều chứa tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá của Thảo mua sáng ngày 15/12/2021 từ một người không quen biết tại cầu chui cao tốc đoạn qua xã Minh Cường, Thường Tín để sử dụng và bán lại kiếm lời. Sau khi cất giấu số ma túy trên ở người và xe Thảo đi đến điểm hẹn với Giang.

Khi đến nơi, Thảo thấy Giang đang đứng đợi ở điểm đã hẹn trước đó. Do đã thỏa thuận từ trước nên khi gặp Giang, Thảo liền lấy 1 gói ma túy đá từ túi quần để bán cho Giang và Giang đưa cho Thảo thì lực lượng Công an đến kiểm tra bắt quả tang.

Qua khám xét khẩn cấp nhà và nơi ở của Thảo tại Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Nội phát hiện và thu giữ một lượng lớn ma tuý. Giám định sơ bộ tại Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận tổng ma túy thu giữ của Thảo là 125,51 gam. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文