Đột kích sào huyệt trùm lừa đảo qua mạng tại Campuchia

08:42 15/02/2026

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Cất vó” bất ngờ tại hang ổ tội phạm

Những chiếc xe thùng bịt kín nối đuôi nhau vượt qua cung đường cua tay áo, qua những cánh rừng, di chuyển xuyên đêm từ Biệt khu Bokor, Vương quốc Campuchia hướng về cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh An Giang. Ít ai biết rằng, đó chính là một cuộc di lý quy mô lớn gồm 59 đối tượng lừa đảo hơn 8.000 người qua mạng, với số tiền chiếm đoạt ước tính 300 tỷ đồng, vừa được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia phá án thành công vào ngày 28/10/2025…

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu “khai thác nóng” đối tượng (áo đỏ) trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người.
 

Không ngơi nghỉ, khi tới điểm tập kết, ngay lập tức đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) bắt tay ngay vào công việc phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hà Tiên, Công an phường Hà Tiên và các cơ quan chức năng Campuchia tiến hành thủ tục tiếp nhận, bàn giao 59 công dân Việt Nam theo đúng quy định hợp tác quốc tế.

Tranh thủ thời gian giữa lúc chia ca ăn trưa muộn, Đại tá Phạm Hải Đăng đã điện thoại báo cáo Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về tiến độ công việc. Cho tới lúc này, Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang mới thở phào, tạm yên tâm khi chuyên án đã được phá thành công, cất trọn mẻ lưới. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tranh thủ biểu dương, động viên anh em cán bộ, chiến sĩ (CBCS) qua cánh sóng, không quên dặn dò rằng: “Quãng đường hàng nghìn kilomet bằng đường bộ, di lý 59 đối tượng từ An Giang về Lai Châu, các đồng chí phải khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn cho tổ công tác cũng như các đối tượng, trong đó chú ý đến sinh hoạt, ăn ở, giữ sức khỏe cho mọi người thật tốt...”. Những lời động viên ấy đã tiếp thêm sức mạnh để các tổ công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, xua tan đi mệt mỏi, căng thẳng trong quá trình làm án, cũng như di lý nhóm tội phạm có số lượng đông nhất từ trước tới nay, với quãng đường di lý dài nhất từ trước đến nay (2.700km) mà Công an tỉnh Lai Châu đảm nhiệm.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Bộ Công an; Cục Cảnh sát hình sự, trực tiếp là Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Phòng 3) phối hợp phá án; Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu do Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc và Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc đã chỉ đạo, trực tiếp xuất quân cùng các tổ công tác tấn công vào sào huyệt của ổ nhóm tội phạm tại Campuchia.

Câu chuyện xuất quân sang Campuchia phá án đã được Thượng tá Vũ Tiến Văn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu kể lại với sự điềm tĩnh của một người chỉ huy dày dạn trải qua nhiều trận mạc. Thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô lớn, ngày 23/5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm do đối tượng Sùng Thị Mải, sinh năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cầm đầu, hoạt động tại Campuchia.

Quá trình phá án, nhằm chủ động phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Bộ Nội vụ Campuchia truy bắt đối tượng trong chuyên án, đoàn công tác gồm 80 đồng chí, do Đại tá Phạm Hải Đăng làm Trưởng đoàn đã phối hợp lực lượng chức năng của Campuchia bất ngờ đột kích vào sào huyệt, tóm gọn 59 đối tượng ngay tại hang ổ của chúng tại thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia. Ở trong nước, Công an tỉnh cũng thành lập thêm các tổ công tác phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Công an các địa phương bắt giữ thêm nhiều đối tượng trong tổ chức tội phạm.

“Bắt giữ thành công các đối tượng phạm tội chỉ là bước đầu, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trưng tập toàn bộ điều tra viên các đơn vị khối CSĐT, An ninh điều tra và một số điều tra viên dày dạn kinh nghiệm bố trí ở Công an cấp xã chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác phân loại, làm rõ vai trò các đối tượng trong đường dây cũng như điều tra, mở rộng vụ án”-Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang chia sẻ thêm.

Sau một thời gian đấu tranh quyết liệt, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 64 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của đối tượng Sùng Thị Mải và 6 đối tượng có vai trò tổ trưởng, quản lý trong đường dây tội phạm này. Bước đầu xác định, từ tháng 2/2025, Sùng Thị Mải cùng với 3 đối tượng người  nước ngoài đến “Biệt khu Bokor” thuê địa điểm, tuyển mộ nhiều người Việt Nam để mở công ty lừa đảo... Nữ quái siêu lừa khai nhận đã góp 10% tương ứng với số tiền 20.000 đôla Mỹ để làm thủ tục thuê địa điểm, mở công ty, số tiền còn lại do 3 người nước ngoài góp. Các đối tượng thống nhất giao cho Sùng Thị Mải quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức lừa đảo...

Vượt lũ, di lý nhóm đối tượng phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án

Trong chuyên án này, chúng tôi đặc biệt khâm phục cán bộ nữ chỉ huy duy nhất, đó là Trung tá Lâm Thị Thúy Phượng, Phó đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, “bông hồng thép” của Công an tỉnh Lai Châu. Chị đã trực tiếp tham gia bắt giữ, dẫn giải, di lý, chăm sóc 13 đối tượng nữ phạm tội, trong đó có đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải. “Với thâm niên 22 năm công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, đã được tham gia nhiều chuyên án, vụ án lớn nhưng đây là chuyên án làm tôi ấn tượng và nhớ mãi, bởi vinh dự được lựa chọn và cũng là lần đầu xuất ngoại phá án. Để lại ba con nhỏ, trong đó có hai bạn sinh đôi năm nay mới học lớp 2 cho chồng, cũng là một cán bộ Công an chăm sóc, tôi đã gác riêng tư lên đường phá án cùng đồng đội, góp phần nhỏ bé giữ bình yên cho đất nước” - chị Phượng xúc động trải lòng.

Thượng tá Vũ Tiến Văn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu báo cáo đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị chủ chốt tham gia phá chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia.

Còn với Thượng tá Phạm Mạnh Hùng và Trung tá Yên Văn Sâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu – hai trong số những chỉ huy trực tiếp các tổ công tác bắt giữ và di lý các đối tượng từ Campuchia về Lai Châu, áp lực tăng lên với các anh khi di chuyển đến khu vực miền Trung thì đoàn gặp lũ lụt. Đây là một tình huống ngoài dự kiến, thử thách lớn, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả đoàn. Hai đồng chí phải tính toán “cân não” đường đi từng chặng, chấp nhận đi đường vòng, đường tránh để vừa vượt lũ vừa đảm bảo an toàn. Nhiều đêm thức trắng, bữa cơm ăn vội, CBCS với tinh thần trách nhiệm cao đã vượt gần 3.000km di lý các đối tượng về Lai Châu an toàn.

“Trên chuyến xe, chúng tôi đã làm công tác tư tưởng, động viên, phân tích về hành vi phạm tội của các đối tượng nên khi làm việc với Cơ quan điều tra, họ đều khai báo thành khẩn. Quá trình bắt giữ và di lý nhiều đối tượng, trong đó có nữ không mang theo hành lý, thiếu những vật dụng phục vụ sinh hoạt, Ban chuyên án đã chủ động mua cho họ. Nhiều đối tượng bị bệnh lý, say xe… được chăm sóc suốt dọc đường, về tới nơi đảm bảo khỏe mạnh đã gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác”, Thượng tá Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Chiến công của Công an tỉnh Lai Châu là một dấu mốc quan trọng, mở màn cho sự hợp tác quốc tế giữa Bộ Công an nói chung, Công an tỉnh nói riêng với Bộ Nội vụ và cơ quan chức năng Campuchia trong đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây lừa đảo trên không gian mạng xuyên quốc gia, ngay sau khi Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vừa được mở ký tại Việt Nam. Những đóng góp thầm lặng ấy như mạch chảy tiếp nối truyền thống của một đơn vị Anh hùng, góp phần đón Xuân mới bình yên trong mỗi nếp nhà.

Anh Hiếu

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

Đã thành thông lệ, cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt tại các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho người dân về quê đón Tết, Công an các đơn vị trên địa bàn có các bến xe liên tỉnh đã phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Ban quản lý các bến xe chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo CAND tại Bến xe Giáp Bát và Bến xe Nước Ngầm vào ngày 14/2 (tức 27 Tết).

Tối ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Đoàn Quang Lân (SN 1983, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (SN 1978, ngụ phường Tân Hưng).

Khi mọi người, mọi nhà sum họp cùng vui đón Tết cổ truyền bên người thân và gia đình thì cũng chính là thời điểm CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung, CBCS Công an xã Đắk Song nói riêng phải vất vả hơn mọi ngày để giữ gìn ANTT, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những ngày giáp Tết, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tất bật trở về quê sum vầy. Trên hành trình đường dài dưới cái nắng oi bức, những chai nước mát, khăn lạnh, hộp sữa và lời chúc bình an từ lực lượng Công an đã trở thành “điểm tựa” ấm áp để người dân vững tay lái, an toàn về đến mái nhà thân yêu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文