Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi để che giấu vụ giết người

07:54 14/04/2022

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 14/4 cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam để điều tra về tội danh “Giết người” đối với Nguyễn Trường Khải (SN 2003, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 2h sáng 28/3, Công an huyện Vạn Ninh nhận được thông tin anh Nguyễn Trường Xuân (SN 1995, trú ở ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) tử vong bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh với 3 vết thương do vật sắc nhọn tác động vào đầu và vùng đùi trái.

Khi Công an Vạn Ninh đề nghị khám nghiệm tử thi, gia đình từ chối với lý do nạn nhân sử dụng cần sa rồi cầm dao tự sát (!?). Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an Vạn Ninh nghi vấn nạn nhân chết bất thường nên phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân anh Xuân tử vong.

Từ kết quả khám nghiệm và nhiều nguồn tin thu thập được, ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh làm việc với một số người trong gia đình của nạn nhân để ghi lời khai.

Sau khi tổng hợp, phân tích và đánh giá lời khai của họ, các điều tra viên phát hiện có nhiều chi tiết mâu thuẫn, thậm chí có lời khai “tiền hậu bất nhất” nên Thượng tá Ngô Minh Thư – Phó trưởng Công an huyện Vạn Ninh trực tiếp chỉ đạo các trinh sát hình sự, điều tra viên tập trung thu thập thêm chứng cứ để đấu tranh làm rõ sự thật, qua đó hé lộ hành tung nghi can liên quan cái chết của anh Xuân là Nguyễn Trường Khải – người em họ cư trú cùng nhà với nạn nhân Xuân.

Lãnh đạo Công an huyện Vạn Ninh giải thích và vận động gia đình trước khi khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Sau nhiều giờ điều tra, nghi can Nguyễn Trường Khải không trả lời được một số câu hỏi của điều tra viên nên phải khai nhận là hung thủ đã đâm chết anh Xuân chỉ vì mâu thuẫn phát sinh bất chợt vào khoảng 0h20’ sáng cùng ngày (28/3) tại nhà bà Lê Thị Bé, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Vạn Giã.

Vào thời điểm đó, Khải và Xuân đang ngủ trên nền nhà nhưng khi đi uống nước Khải bước qua đầu Xuân nên hai bên lớn tiếng cãi nhau một hồi rồi lao vào đánh nhau thì bà Lê Thị Bé cùng Nguyễn Thị Kim Hương can ngăn. Ngay sau đó, Khải điện thoại cho người mợ là Nguyễn Thị Bé (SN 1990, trú ở thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) đến chở mình về nhà của người này để ngủ. Trong lúc chờ đợi bà Bé, Khải thấy Xuân nhìn mình nên lớn tiếng hỏi : “Liếc cái gì ?”, Xuân chửi Khải rồi bước xuống bếp lấy chiếc kéo sắt bước lên để hành hung Khải.

Lo ngại chuyện chẳng lành xảy ra nên bà Hương kêu Khải chạy ra ngoài lánh nạn nhưng Khải chạy xuống phía bếp lấy chiếc kéo sắt khác bước lên phòng khách đâm Xuân nhưng Xuân lùi lại né tránh và vấp ngã trong tư thế ngồi trên nền nhà. Khải cầm kéo xông tới thì Xuân cũng dùng kéo đâm vào chân phải của Khải. Bị thương nhưng Khải vẫn lao tới đâm ba nhát vào vùng đầu và đùi trái của Xuân khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Bà Hương giật lấy chiếc kéo trên tay của Khải ném ra ngoài sân rồi điện thoại kêu bà Bé đến chở Xuân đến Trạm Y tế thị trấn Vạn Giã khâu vết thương rồi đưa về nhà bà Bé ở thôn Tân Đức Tây, xã Vạn Lương.

Do nạn nhân có dấu hiệu nguy kịch tính mạng nên ngày sau đó chú ruột của Khải là ông Nguyễn Trường Giang (SN 1986, trú ở tổ dân phố 14, thị trấn Vạn Giã) điều khiển xe máy chở Xuân đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh để cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do suy tuần hoàn cấp bởi vết thương gây đứt động mạch đùi.

Từ lời khai nhận của Khải phù hợp với các chứng cứ khác có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi giết người, đồng thời chuyển hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Hữu Toàn

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文