Giả gái để lừa nạn nhân đến nhà rồi sát hại, cướp tài sản

08:49 06/06/2022

Đang trong thời gian đi học tiếng Hàn Quốc tại TP Thanh Hóa, anh Phạm Đức Tr "vay nóng" của Lê Văn Hoàng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến hạn anh Tr chưa trả tiền thì Hoàng lập Facebook giả danh con gái làm quen, rủ anh Tr đến nhà rồi sát hại.

Từ thi thể đựng trong bao tải trôi trên sông Mã...

Theo đó, khoảng 16h50 ngày 1/6, trên sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung, xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, người dân phát hiện một xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải xác rắn màu trắng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, đáng chú ý vùng mặt, đầu và hai tay của nạn nhân bị quấn băng dính trắng.

Xác định đây là một vụ trọng án nghiêm trọng, cái chết của nạn nhân có nhiều điều nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị vào cuộc điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, do thi thể nạn nhân đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, không thể nhận dạng rõ khuôn mặt, trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã thông báo rộng rãi về việc tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc điểm nhân dạng: thi thể là nam giới khoảng 25-35 tuổi; cao 1m56; tóc màu đen; vóc dáng người thấp nhỏ; mặc áo phông cổ tròn cộc tay màu đen; quần thô mềm, màu đen; nạn nhân từng được mổ do tổn thương hộp sọ vùng thái dương bên phải, các xương nối liền xương sọ đang trong quá trình phát triển và được khâu bằng chỉ cước màu xanh. Nạn nhân chết trước khi phát hiện khoảng 10 ngày.

Chỉ sau một thời gian ngắn Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin rộng rãi về xác định danh tính người xấu số bị trói tay bỏ trong bì xác rắn trôi trên sông Mã. Chiều 2/6, một người thân sau khi đọc báo và thấy một số thông tin (quần áo, đồng hồ, khuyên tai...) nghi ngờ nạn nhân là Phạm Đức Tr nên đã báo tin cho bà Phạm Thị Bình trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành. Từ những không tin cơ quan Công an cung cấp, bà Bình khẳng định, thi thể được phát hiện nói trên là anh Phạm Đức Tr (SN 2003), con trai bà Bình.

Thời điểm phóng viên có mặt, rất nhiều người thân đang tập trung tại nhà bà Bình động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát của gia đình. Khi được hỏi về quá trình mất tích của con trai, gạt nước mắt, bà Bình kể lại: sau khi tốt nghiệp THPT anh Tr không thi Đại học mà chỉ muốn đi xuất khẩu lao động theo bố (chồng bà Bình đang xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc).

Do vậy, ngày 28/2, Tr từ nhà (thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành xuống TP Thanh Hóa) học tiếng Hàn Quốc tại một trung tâm ngoại ngữ để phục vụ cho việc xuất khẩu lao động, khóa học dự kiến kéo dài từ 3-6 tháng. Thời gian học hằng ngày của Tr là từ 17h đến 20h30.

Quá trình đi học, vào những ngày cuối tuần thứ bảy, chủ nhật Tr được nghỉ học thường về thăm nhà, thứ 2 đầu tuần lại xuống thành phố tiếp tục học tập. Lần gần nhất là ngày 20/5, Tr về thăm nhà và kết hợp đi dự đám cưới của một người bạn tại địa phương. Chiều cùng ngày, Tr  điều khiển xe gắn xuống Tp.Thanh Hóa tiếp tục đi học như thường lệ.

Theo lời bà Bình, lần cuối cùng bà nhận được tin nhắn của con trai là vào chiều 25/5. "Lúc 18h32 ngày 25/5, tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của Tr. với nội dung: Mẹ ơi! Con nợ xã hội đen 100 triệu, mẹ cứu con với không họ giết con". Sau tin nhắn đó, gia đình bà Bình rất lo lắng, liên tục gọi điện, nhắn tin với con trai nhưng bất thành. Gia đình bà Bình cũng đã xuống TP Thanh Hóa hỏi khắp nơi tìm kiếm tung tích con trai nhưng không có kết quả.

Ít ngày sau, Facebook của Tr. nhắn tin cho bà Bình một số tài khoản để bà này chuyển tiền trả nợ. Bà Bình và gia đình nhờ người kiểm tra thì phát hiện đó là một tài khoản sử dụng để chơi game nên không gửi tiền.

"Tôi đoán nó mang xe, máy tính cắm chơi game, chơi hết tiền thì nó sẽ tự về nên tôi không báo công an. Nếu báo thì có "vết đen" trong hồ sơ, đi xuất khẩu lao động sẽ khó khăn", bà Bình nói. Bà Bình cho biết thêm, trước khi Tr ra khỏi nhà bà ngoại (xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa) và mất tích, Tr đi xe máy và có cầm theo máy tính và điện thoại.

Nhiều người đến hỏi thăm, chia buồn với gia đình bà Bình.

...Công an nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập chuyên án truy xét, huy động tối đa lực lượng để điều tra, xác định tung tích nạn nhân và truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT đã xác định đối tượng sát hại anh Phạm Đức Tr chính là Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa. Vào lúc 11h ngày 3/6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Hoàng.

Qua đấu tranh, bước đầu Lê Văn Hoàng khai báo: Do có quen biết từ trước, ngày 20/5/2022, Lê Văn Hoàng (làm việc tại Cửa hàng xăng dầu Quảng Thành, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) đã cho anh Tr vay 5 triệu đồng (lãi suất 5.000 đồng/ngày/triệu đồng) bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hằng ngày trong vòng 15 ngày, Hoàng đã cắt lãi trước 2,7 triệu đồng, chỉ đưa cho Tr. 2,3 triệu đồng. Đến hẹn không thấy anh Tr trả tiền và chặn mọi liên lạc với Hoàng.

Bực tức do bị lừa nên Hoàng đã lập nick Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn qua Facebook với Phạm Đức Tr để tán tỉnh, yêu đương. Sau một thời gian ngắn, chiều 25/5/2022, Hoàng hẹn gặp Tr tại nhà Hoàng, khi anh Tr vào đến sân, Hoàng nhanh chóng chạy ra đóng cửa, uy hiếp anh Tr trả tiền. Lúc này, Tr sợ bỏ chạy vào trong nhà, Hoàng chạy theo dùng chiếc ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu khiến anh Tr gục ngã xuống nền nhà và tử vong.

Khi xác định anh Tr đã chết, Hoàng hoảng loạn sợ hãi muốn phi tang giấu vết. Nghĩ là làm, hắn dùng băng dính có sẵn trong nhà quấn hai tay anh Tr trước ngực, quấn kín vùng đầu và mặt anh Tr sau đó dùng 2 vỏ bì xác rắn bỏ thi thể anh Tr vào rồi giấu xác dưới gầm giường tại phòng ngủ tầng 2.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi mọi người đã đi ngủ, Hoàng vác anh Tr đặt lên yên phía sau xe máy rồi chở đến khu vực cầu Hàm Rồng ném xác anh Tr xuống dòng sông Mã phi tang. Những tài sản của anh Tr  gồm: Xe máy Air Blade, laptop và điện thoại di động, Hoàng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát và các đơn vị có liên quan tiến hành các hoạt động điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trần Thắng

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Dù biết rõ ranh giới, phạm vi mỏ được cấp phép nhưng Trần Hải Sinh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Phú và Phan Hùng Lĩnh tổ chức khai thác cao lanh vượt ra ngoài diện tích được cấp phép. Diện tích khai thác trái phép được xác định là 11.209 m², với tổng giá trị khoáng sản hơn 9 tỷ đồng...

Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran khẳng định Tehran sẽ không thỏa hiệp về năng lực tên lửa, động thái được đánh giá là có thể trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng trong tiến trình đàm phán với Mỹ.

Chiến thắng 4-0 trước Tampines Rovers ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tối 11/2 trên sân Hàng Đẫy giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết giải đấu châu lục. Đây là kết quả rất thuận lợi dành cho đại diện Việt Nam trước khi bước vào trận lượt về.

Lực lượng chức năng Canada ngày 11/2 (giờ địa phương) đã công bố danh tính nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu tại một trường trung học ở thị trấn Tumbler Ridge, tỉnh British Columbia, khiến 9 người thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ. Đây được xem là một trong những vụ thảm sát nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Bắc Mỹ này.

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文