Kẻ giết người trên rẫy vắng sa lưới

09:28 22/12/2021

Vụ án mạng xảy ra cách đây hơn một tuần ở gần chân núi đã khiến người dân điểm làng Chư Krei (thuộc thôn 4, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vô cùng bất an, lo lắng. Nạn nhân là bà Đinh Thị Bor (SN 1966, trú ở điểm làng Chư Krei) bị sát hại khi đang lên rẫy đào mì.

Với quyết tâm làm rõ hung thủ, trấn an dư luận, đến sáng 20/12/2021, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Đinh Kơng (người cùng làng) là nghi phạm của vụ án mạng trên. Ngày 21/12, Cơ quan Điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Kết quả thực nghiệm cho thấy phù hợp với lời khai của đối tượng Đinh Kơng. Theo đó, chiều ngày 10/12, thấy bà Bor đang đào chuột đồng ở cửa hang nơi Kơng đặt bẫy, Kơng đến hỏi thì bà Bor không trả lời mà tiếp tục cuốc. Đối tượng đến gần hơn, to tiếng hỏi thì bà Bor giơ cuốc hăm dọa, không may trúng tay Kơng chảy máu. Đối tượng tức giận lấy khúc cây gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, thấy bà Bor còn sống, hắn lấy dao sát hại nạn nhân, đem thi thể đến vị trí khác cách đó 30 mét vùi lấp xuống đất để phi tang, đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân.

Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng và đối tượng Đinh Kơng (ảnh nhỏ).

Ông Đinh Nhấp - già làng Chư Krei, thôn 4, xã Đăk Pơ Pho, huyện Kông Chro kể lại: “Ngày 12/12, cả làng đi tìm bà Bor mà không thấy. Sau đó tôi phát hiện có một vài cành cây ở khu vực rẫy nhà bà Bor bị héo bất thường. Tôi đi theo dấu vết đó khoảng 30 mét thì phát hiện có dấu đất mới bị đào bới dưới một bụi le và có 3 cục đá đặt trên đó. Lúc đó là mình đã nghi rồi, lạnh toát cả sống lưng. Mình cắm đầu chạy mà còn thấy chậm hơn đi bộ nữa. Mình là già làng mà còn như vậy nữa, huống chi là bà con. Ai cũng hoang mang lắm, không dám đi đâu một mình, phải có Công an hoặc là đông đông mới đi. Bây giờ Công an bắt được thủ phạm thì yên tâm hơn rồi”.

Sau cái chết thương tâm của bà Bor, người dân điểm làng Chư Krei không dám lên rẫy. Nhưng các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai, Công an huyện Kông Chro và Công an xã Đăk Pơ Pho vẫn kiên trì bám trụ ở rẫy để truy xét đối tượng. Mặc dù manh mối về đối tượng khá mù mờ, nhưng qua sàng lọc, lực lượng Công an nhận thấy nổi lên đối tượng Đinh Kơng (SN 1993, cùng trú tại làng Chư Krei, xã Đăk Pơ Pho) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thiếu tá Phan Huy Giang - Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Đinh Kơng có gia đình ở làng Chư Krei nhưng lại bỏ lên núi sống lang thang từ hơn 6 tháng nay, đi săn bắt, bẫy chuột hoặc lấy trộm thức ăn tại các chòi rẫy gần khu vực bà Bor gặp nạn để sống qua ngày. Khi chúng tôi tìm đến nơi ở của Kơng để mời về làm việc thì đối tượng vắng mặt, một số người thấy Kơng đi sâu vào trong núi biệt tích. Lực lượng Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được ở hiện trường. Kết quả giám định ADN cho thấy, ngoài dấu vết máu, tại hiện trường còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của Đinh Kơng”.

Việc bắt giữ đối tượng này không hề đơn giản vì Kơng ở trên núi đã lâu, quen thuộc địa hình, nhiều lần cắt đuôi trinh sát. Sau hơn một tuần truy tìm đối tượng không thành, lực lượng Công an đổi “chiến thuật”, nhử Kơng ra khỏi nơi ẩn nấp. Khoảng 9h ngày 20/12/2021, Kơng định vào xin đồ ăn ở một chòi rẫy thì bất ngờ, các trinh sát hình sự xuất hiện, nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng Đinh Kơng về hành vi giết người.

Thúy Trinh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文