"Kế hoạch" sát hại người phụ nữ, giấu xác vào ô tô dưới hầm chung cư

20:16 17/04/2023

Ngày 17/4, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Trương Việt Hùng (SN 1988; HKTT: Thanh Châu A, Phủ Lý, Hà Nam) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Như Báo CAND đã đưa tin, tối 12/4, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin báo của gia đình chị N.P.N.Q (SN 1984, trú tại một chung cư ở phường Bồ Đề, Long Biên), về việc chị đi khỏi nhà từ 8h ngày 12/4 nhưng chưa thấy về, gia đình và cơ quan không liên lạc được với chị Q.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an phường Bồ Đề tiến hành rà soát phương tiện, tìm kiếm chị Q và thực hiện các biện pháp điều tra.

Quá trình truy tìm, đến 8h sáng ngày 15/4, Công an quận Long Biên đã phát hiện chị Q tử vong trong xe ô tô để ở hầm gửi xe của một chung cư tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Đối tượng Trương Việt Hùng.

Công an quận Long Biên đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Đến 21h ngày 16/4, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng khi đang lẩn trốn tại địa bàn TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.  

Tại cơ quan Công an, Hùng khai nhận, bản thân Hùng và chị Q có quan hệ quen biết nhau, sau nhiều lần Hùng và chị Q xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hùng đã nảy sinh ý định giết chị Q rồi tự tử.

Do quen với chị Q từ lâu, đã biết quy luật sinh hoạt của chị Q nên khoảng 7h sáng ngày 12/4, Hùng đến toà nhà chung cư nơi chị Q sinh sống, chờ ở sảnh và cùng đi thang máy với chị Q xuống hầm để xe. Do Hùng đeo khẩu trang, đứng phía sau lưng chị Q và cúi mặt xuống nên chị Q không nhận ra Hùng.

Đến vị trí đỗ xe ô tô của chị Q, Hùng quàng tay một tay siết cổ, một tay bịt miệng chị Q. Khi thấy chị Q gục xuống, Hùng ngồi lên trên người chị Q, hai chân ghì vào hai bắp tay chị Q, dùng tay siết cổ nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Hùng kéo chị Q ra cửa ghế sau, nhét vào giữa khe ghế lái và ghế sau rồi lấy áo quấn quanh đầu để không bị phát hiện.

Hùng lái xe ra khỏi hầm toà nhà chung cư sang bên kia cầu Đông Trù đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Q và nạp vào tài khoản chơi game. Sau đó, đối tượng lái xe ô tô đến chung cư, là nơi chị Q hay đến tập gym để cất giấu xe và xác chị Q tại hầm để xe của chung cư rồi bỏ đi.

Quá trình trốn chạy, Hùng đến ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm để chơi điện tử. Đến 12h30', Hùng bắt xe sang nhà bạn tại phường Cầu Diễn - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội để nghỉ và ăn tối. Đến khoảng 23h ngày 12/4, Hùng quay trở lại quận Long Biên, thuê nhà trọ nghỉ, trên đường đi, Hùng đã ném phi tang điện thoại của chị Q xuống sông Hồng.

Sáng ngày 13/4, Hùng bắt xe về Hà Nam để chơi điện tử. Đến ngày 16/4, đối tượng đang đi lang thang ở Quốc lộ 1A thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật và làm rõ hành vi không tố giác tội phạm của người có liên quan.

Xuân Mai

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文