Lần theo dấu vết kẻ đột nhập tiệm vàng

09:30 08/07/2022

Khi về quê tại huyện Nông Sơn (Quảng Nam), Minh nhiều lần đến quán nước đối diện tiệm vàng S.T. uống nước để quan sát các cửa ra, vào của quầy tạp hóa và tiệm vàng này, cũng như hệ thống camera an ninh và báo động... với mục đích đột nhập trộm cắp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc kẻ gian phá khóa đột nhập tiệm vàng S.T tại chợ Đông Phú của ông Văn Ngọc S. (SN 1972, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), vô hiệu hóa hệ thống báo động, dùng công cụ phá két sắt lấy trộm tài sản với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp Công an huyện Quế Sơn và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra thu thập chứng cứ.

Trần Nhật Minh và tang vật bị tạm giữ. Ảnh: C.A

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét, giao Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng phòng CSHS làm Trưởng Ban Chuyên án. Thượng tá Phạm Minh Quang cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm truy xét, truy bắt đối tượng gây án, ổn định tình hình ANTT, trấn an dư luận xã hội; được sự chỉ đạo sâu sát của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng CSHS đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao mọi hoạt động nghiệp vụ, điều tra, xác minh; huy động tối đa lực lượng trinh sát, điều tra viên chia thành nhiều tổ công tác xác minh, sàng lọc các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành trích xuất, rà soát tất cả các camera an ninh trên địa bàn huyện Quế Sơn và các vùng lân cận.

Nhờ đó, sau 5 ngày xảy ra vụ trộm, ngày 28/5, Ban Chuyên án nhận định, nghi can đột nhập trộm cắp tại hiệu vàng S.T. là Trần Nhật Minh (SN 1997, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn). Minh là nhân viên tư vấn tín dụng (làm việc online) cho một ngân hàng có chi nhánh tại Đà Nẵng. Đến 9h sáng 28/5, Ban Chuyên án quyết định phá án, triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp nơi trọ của đối tượng Minh tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, và đã thu giữ được nhiều tài sản là tang vật vụ án…

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Minh đã thú nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Minh, khi về quê tại huyện Nông Sơn, Minh nhiều lần đến quán nước đối diện tiệm vàng S.T. uống nước để quan sát các cửa ra, vào của quầy tạp hóa và tiệm vàng này, cũng như hệ thống camera an ninh và báo động... với mục đích đột nhập trộm cắp.

Ngày 20/5, Minh thuê xe máy của một cơ sở cho thuê trên đường Thi Sách, TP Đà Nẵng và chuẩn bị các công cụ, đồ vật cho việc đột nhập tiệm vàng, phá két sắt đựng trong 1 ba lô màu đen. Khoảng 0h30 ngày 21/5, Minh xuất phát đến hiệu vàng S.T. Đến 2h sáng cùng ngày, Minh dựng xe tại khu vực này và trèo lên phía trước ki-ốt nhìn vào bên trong tiệm vàng qua khoảng trống để xác định lại cấu trúc, đặc điểm bên trong tiệm vàng. Do bên trong có đèn sáng nên Minh không thực hiện được hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, với ý chí thực hiện hành vi trộm cắp đến cùng, khuya 22/5, rạng sáng 23/5, Minh lấy trộm biển số xe của một chiếc xe máy để tại khu nhà trọ gắn vào xe máy Minh thuê, rồi dùng bình sơn màu đen xịt che phủ lôgô và số điện thoại của dịch vụ cho thuê xe ở hai bên sườn xe, mang theo ba lô có đựng các công cụ, đồ vật đã chuẩn bị trước, đi xe theo QL1A vào trước tiệm vàng S.T.

Tại đây, Minh dựng xe máy ở quán nước đối diện, mang ba lô đi bộ vào chợ Đông Phú, trèo lên kệ bán hàng của ki-ốt bên cạnh vặn mở bóng đèn cảm ứng để không còn ánh sáng nhằm không cho ai nhìn thấy. Tiếp đến, Minh lấy kìm cộng lực bấm khóa, mở cửa chui vào bên trong lấy bảng điều khiển bấm cửa cuốn lên khoảng 1,7m, mở ra khoảng trống đến phía trước ki-ốt là nơi kinh doanh, mua bán của tiệm vàng; đồng thời rút dây nguồn của các camera rồi tiến vào khu vực tiệm vàng qua khoảng trống giữa cửa cuốn…

Sau khi phá vỡ 3 ổ khóa, Minh phát hiện bên trong có chứa 2 két sắt, 1 két sắt lớn bên trái và 1 két sắt nhỏ bên phải. Do két sắt lớn nằm góc tường, không có khoảng trống và điểm tựa nên Minh không cạy phá được, chỉ làm vỡ mảnh nhựa gần tay cầm của cánh cửa két sắt lớn. Minh tiếp tục dùng xà beng, búa, mũi đột cạy phá và mở được két sắt nhỏ sau hơn 1 giờ đồng hồ, phát hiện trong két sắt này có nhiều khay nhựa đựng trang sức bằng kim loại màu vàng gồm các loại như mặt dây chuyền, bông tai, lắc đeo tay, 2 sợi dây chuyền nhưng không rõ số lượng cụ thể nên nhanh chóng lấy hết trang sức này bỏ vào ba lô. Tiếp đó, Minh lục tìm trong các tủ bán hàng thì phát hiện một túi nilon có chứa một vòng đeo tay mạ vàng đã bị gãy, một số nhẫn mạ vàng và một số dây chuyền bằng kim loại màu trắng nên cũng cho tất cả số tài sản này vào ba lô.

Để đánh lạc hướng cơ quan Công an, Minh không về hướng Đà Nẵng mà đi xe máy xuống ngã ba Cây Cốc rồi chạy vào TP Quảng Ngãi. Trên đường đi, Minh  dừng lại tại nhiều điểm để thay đổi hình dạng, đặc điểm phương tiện và cá nhân, vứt bỏ công cụ gây án. Đến TP Quảng Ngãi, Minh thuê 1 phòng nhà nghỉ để nghỉ ngơi từ ngày 23/5 đến trưa 25/5. Trong thời gian này, Minh nhiều lần mang một số vàng trộm được bán tại nhiều hiệu vàng trên địa bàn TP Quảng Ngãi được tổng số tiền gần 140 triệu đồng. Số vàng còn lại, Minh vẫn cất giữ trong ba lô.

Khoảng 17h ngày 25/5, Minh về Đà Nẵng trả xe đã thuê và về nhà trọ, cất giữ số vàng trộm cắp còn lại, cũng như một số công cụ, đồ vật liên quan để thực hiện vụ trộm tại tiệm vàng S.T.; nộp số tiền bán vàng có được vào tài khoản của mình, sau đó dùng ứng dụng Internet Banking chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của mẹ ruột để mẹ Minh trả nợ. Số tiền còn lại, Minh tiếp tục chuyển cho các tài khoản khác để trả các khoản nợ mà Minh đã mượn…

Việc triệt phá thành công chuyên án truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Nhật Minh thể hiện tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ tham gia; sự phối hợp hiệu quả, kịp thời của các đơn vị, địa phương gồm: Công an các huyện Quế Sơn, Núi Thành (Quảng Nam), Công an TP Quảng Ngãi, Công an TP Đà Nẵng; sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam...

Ngọc Thi

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文