Nữ nhân viên công ty vàng chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của khách hàng

16:51 21/07/2025

Để tạo lòng tin, Giang lấy phôi “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” do Công ty vàng Bắc Á phát hành và ký giả chữ ký Tổng Giám đốc Công ty vàng Bắc Á rồi đưa người thân, người quen xem. Tin tưởng thông tin Giang đưa ra, từ ngày 24/10/2018 đến ngày 4/7/2022, ba bị hại góp vốn và chuyển cho Giang hơn 107 tỷ đồng.

Ngày 21/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Thu Giang (SN 1989, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), Hà Nội và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 đến năm 2022, Giang là nhân viên hành chính của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính và vàng Bắc Á (viết tắt là Công ty vàng Bắc Á). Do làm ăn thua lỗ, cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Do đó, Giang đưa ra thông tin gian dối với những người thân, quen rằng, Công ty vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm; cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5% đến 8% một tháng; đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ... với lãi suất cao từ 15% đến 25% một đơn hàng.

Bị cáo Giang tại phiên tòa ngày 21/7.

Để tạo lòng tin, Giang lấy phôi “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” do Công ty vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng Giám đốc Công ty vàng Bắc Á rồi đưa người thân, người quen xem. Tin tưởng thông tin Giang đưa ra, từ ngày 24/10/2018 đến ngày 4/7/2022, ba bị hại góp vốn và chuyển cho Giang hơn 107 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, nhằm tạo thêm niềm tin với bị hại, Giang chuyển trả 3 bị hại 97 tỷ đồng và thông báo, đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang chiếm đoạt sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. 

Chị Khổng Thị H (bạn học cùng THPT với Giang) bị chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Theo đó, cuối năm 2018, bị cáo đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu Công ty vàng Bắc Á có nhiều khách hàng có nhu cầu vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng với lãi suất từ 6 đến 8% một tháng trên khoản góp vốn, và rủ chị H đầu tư vào các gói vay này.

Ngoài ra, Giang còn đưa ra thông tin gian dối khi tự giới thiệu mình đang kinh doanh kim cương theo đơn của khách hàng nên rủ chị H góp vốn đầu tư với mức lãi suất từ 14,5% đến 25% một đơn hàng. Chị H đồng ý và đưa tiền cho Giang để đầu tư. 

Hai bên lập nhóm chát trên Facebook và nhóm chát trên ứng dụng Zalo có tên là "Green blue” để trao đổi thông tin góp vốn đầu tư. Ban đầu, Giang chuyển trả chị H tiền gốc và lãi theo đúng cam kết. Sau đó, chị H tin tưởng Giang đầu tư kinh doanh có lãi suất cao nên rủ thêm 5 cá nhân là bạn bè, người thân đưa tiền để đầu tư với số tiền hơn 24,4 tỷ đồng. Cá nhân chị H cũng bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư.

Một bị hại khác là ông Nguyễn Văn C (SN 1962, là hàng xóm với Giang). Đầu năm 2021, Giang giới thiệu với ông C là Công ty vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư và trả lãi hàng tháng. Công ty này đang huy động vốn với lãi suất 12% một năm. 

Tin tưởng Giang nên ông C đồng ý gửi 800 triệu đồng và đề nghị được đến trụ sở Công ty vàng Bắc Á để nộp tiền. Để hành vi gian dối không bị phát hiện, Giang đưa ra lý do Tổng Giám đốc đi vắng nên Giang sẽ sang nhà ông C để nhận tiền. 

Để ông C tin tưởng đưa tiền, Giang lấy phôi “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư” trong két sắt của công ty rồi tự viết thông tin cá nhân ông C vào phôi sổ, ký giả chữ ký của ông Tạ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty vàng Bắc Á và tự đóng dấu của công ty vào sổ. Sau đó, Giang mang sổ góp vốn trên đến nhà ông C để nhận số tiền 800 triệu đồng. 

Ngày 19/2/2021, Giang tiếp tục nói dối Công ty vàng Bắc Á huy động vốn lãi suất cao và rủ ông C góp vốn thêm 200 triệu đồng. Ngày 15/6/2021, ông C gửi thêm 800 triệu đồng nữa. Sau đó, vợ ông C tiếp tục gửi 480 triệu đồng. Tổng cộng, Giang nhận của ông C hơn 2 tỷ đồng nhưng không nộp về công ty. Giang chuyển khoản cho ông C hơn 248 triệu đồng “tiền lợi tức”…

Xác minh tại Công ty vàng Bắc Á cho thấy, công ty có huy động góp vốn và có phát hành “Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư”. Nhưng từ năm 2018, công ty này đã dừng huy động vốn nên các sổ góp vốn vẫn còn tồn trong két sắt chưa tiêu hủy.

Nguyễn Hưng

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文