Phát hiện đối tượng trốn truy nã 31 năm

08:48 18/03/2023

Mặc dù đã thay đổi lý lịch và trốn nã 31 năm ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và truy bắt thành công đối tượng này…

Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát, lên danh sách tất cả các đối tượng truy nã, đặc biệt là trốn truy nã lâu năm do Công an Nghệ An ra quyết định. Xác định đây là những đối tượng truy nã đã thay đổi lý lịch, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá, so sánh các thông tin cập nhật dữ liệu dân cư trên hệ thống phần mềm của đề án kết nối toàn quốc với các thông tin, tài liệu có trong hồ sơ truy nã.

Đối tượng Nguyễn Văn Trực.

Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ đối tượng Nguyễn Văn Trực (SN 1963) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu giống với đặc điểm của Phạm Minh Thành (SN 1965), trú tại xã Diễn hạnh, huyện Diễn Châu, hiện đang tạm trú tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đề xuất đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Nghệ An xác lập chuyên án để truy bắt đối tượng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định đối tượng Phạm Minh Thành chính là Nguyễn Văn Trực (SN 1963) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu. Đây là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An kết án hơn 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Trực đã lợi dụng sơ hở, bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Văn Trực đã lẩn trốn khắp địa bàn các tỉnh như: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ… và cứ 3, 4 năm lại thay đổi chỗ ở hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Để tránh bị lộ, Trực luôn tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, từ tốn tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh. Trực sống trong vỏ bọc hoàn hảo của một người đàn ông tử tế và trách nhiệm... Dù sinh sống với nhau nhưng vợ và các con không biết Trực là người đang có lệnh truy nã. Mặc dù tại quê nhà đối tượng còn bố mẹ già và nhiều người thân, họ hàng nhưng hắn không bao giờ liên lạc với bất kỳ ai. Thậm chí, đối tượng không bao giờ nhắc tới quê hương hay bất kỳ người thân nào trước mặt vợ con nhằm xóa sạch dấu vết liên quan đến quá khứ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 5/3/2023, Ban chuyên án đã cử một tổ công tác do đồng chí Trung tá Biện Viết Chiến làm tổ trưởng vào TP Cần Thơ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự TP Cần Thơ, các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng này.

Qua thời gian rà soát, đến 19h ngày 13/3, khi đã xác định vị trí nhà ở của đối tượng, tổ công tác ập vào nhà bắt giữ Nguyễn Văn Trực. Quá trình bắt giữ mặc dù đối tượng, gia đình cản trở nhưng với tinh thần mưu trí, kiên quyết, tổ công tác đã trấn áp buộc đối tượng phải tra tay vào còng sau 31 năm lẩn trốn trong sự bất ngờ của người dân và chính quyền địa phương.

Tại cơ quan Công an, Phạm Minh Thành đã thành khẩn khai nhận chính là Nguyễn Văn Trực. Đồng thời, khai nhận các hành vi phạm tội của mình cách đây 31 năm. Đối tượng khai nhận, sau khi bỏ trốn, đối tượng đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phía Nam và làm đủ nghề để kiếm sống. Để triệt để thoát khỏi bản án cũ, trên đường lẩn trốn vào tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Văn Trực nảy sinh ý định đổi tên thành Phạm Minh Thành (SN 1965) trú tại xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và ở lại sinh sống tại đây. Sau đó, Trực đã lấy vợ, sinh được 3 người con, làm ăn, sinh sống tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến cuối năm 1992, đối tượng đưa vợ con về nông trường Cờ Đỏ thuộc xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ để tiếp tục lẩn trốn cho đến ngày bị phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã dẫn giải đối tượng về Nghệ An an toàn, bàn giao cho Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

Hải Việt

Từ thông tin bạn đọc, PV Báo CAND đã tìm hiểu về những dấu hiệu bất thường đằng sau câu chuyện vợ chồng người nông dân ở thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đi học massage, xông hơi, xoa bóp rồi bỗng dưng… xuất chiêu làm “thầy” chữa bệnh cho nhiều người.

Khoản vay chương trình cho chuyển đổi xanh do Nhật Bản hỗ trợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Đây được xem là mô hình “ODA thế hệ mới” với quy trình chuẩn bị được rút gọn và thủ tục giải ngân vốn nhanh chóng.

Trong vòng hơn 3 tháng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma tuý lớn trên địa bàn. Qua đó cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Đắk Lắk trong cuộc chiến không khoan nhượng với loại tội phạm gieo rắc “cái chết trắng” này.

Những năm qua, công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật nước ta liêm chính, minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy, vẫn còn tồn tại “lợi ích nhóm” trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL, tác động không nhỏ đến quá trình hoàn thiện thể chế, ảnh hưởng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nước ta.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D (QL14D), TP Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng được kỳ vọng là “mạch máu” thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Thế nhưng, khi dự án đang đếm ngược ngày khởi công vào tháng 6/2026, tình trạng người dân ồ ạt xây dựng, trồng cây trái phép trên phạm vi giải phóng mặt bằng đang trở thành rào cản lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cùng các bên liên quan.

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang truy xét nhóm người gây ra vụ xô xát và có tiếng súng nổ xảy ra tại khách sạn trên địa bàn phường Cái Vồn.

Với giọng nói truyền cảm, gương mặt tuấn tú, quen thuộc trên sóng Truyền hình của chuyên mục An ninh Sơn La, ít ai biết rằng sau hình ảnh một người dẫn chương trình truyền hình tự tin là một Thượng úy Công an mang trong mình khát khao thắp sáng ước mơ, “kiến tạo” hạnh phúc cho trẻ em và đồng bào còn nhiều khó khăn nơi đại ngàn Tây Bắc.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao - ông Ali Larijani đã bị ám sát, sau khi Israel tuyên bố đã tiêu diệt ông trong các cuộc tấn công có chủ đích hôm 17/3.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文