Rủ nhau vác dao chặn cướp người đi đường, gặp ngay Công an

20:33 06/07/2022

Vừa thực hiện xong một vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ đi đường, thu chiến lợi phẩm hàng chục triệu đồng vào buổi sáng, thì vào tối cùng ngày Phan Văn Thuận (15 tuổi) lại tiếp tục rủ rê đồng bọn tìm người đi đường để cướp...

Chiều 6/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) dã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ 2 đối tượng Phan Văn Thuận (SN 2007, trú Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Nguyễn Nhật Linh  (SN 2005, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để làm rõ hành vi cướp, giật tài sản người đi đường. 

Hai đối tượng Nguyễn Nhật Linh và Phan Văn thuận  tại cơ quan Công an. 
Theo báo cáo nhanh của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Cẩm Lệ, vào khoảng 2h sáng 5/7, Thuận hẹn Phạm Đình Trưởng (SN 2009, trú Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng) gặp nhau tại khu vực bãi cát gần Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng để bàn bạc việc cướp tài sản người đi đường.

Đến 3h30' cùng ngày, Thuận chuẩn bị 2 con dao, đưa cho Trưởng một con rồi điều khiển xe chạy dọc các tuyến đường Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái và  đường tránh Nam Hải Vân – Quốc lộ 14B, để tìm con mồi.

Trong lúc đi trên Quốc lộ 14B, Thuận phát hiện chị Phan Thị V.T (SN 1992, trú Hòa Vang, Đà Nẵng) đang chạy xe máy một mình, trên vai có đeo túi xách hiệu LV hướng về Cầu vượt Hòa Cầm. Ngay lập tức Thuận quay đầu xe lại đi cùng chiều với chị T để tìm cách tiếp cận.

Khi đến trước số nhà 325 Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Thuận điều khiển xe máy chạy lên ép xe chị T vào lề đường, Trưởng ngồi phía sau rút dao từ trong người ra dọa đâm chị T, rồi giật lấy túi xách chị T. đang đeo trên người…

Chiều 6/7, toàn Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng đã được Chủ tịch UBND quận và Trưởng Công an quận Cẩm Lệ thưởng nóng.

Tờ mờ sáng, đường vắng lại bị hai gã thanh thiếu niên có hung khí tấn công bất ngờ... nhưng chị T. vẫn quay sang cố chống trả, nắm chặt lấy người đối tượng để giằng lại túi xách và kêu cứu.  Nên tên Trưởng ngồi sau trong lúc cầm dao giằng co đã khiến cánh tay bị thương, nên đã dùng chân đạp mạnh nhiều cái vào người chị T. Tuy nhiên, tay không bị thương còn lại vẫn giữ nguyên chiếc túi xách của chị T, và hối thúc Thuận phóng xe bỏ chạy về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám. Quá trình chốn chạy, xe máy của Thuận và Trưởng cũng đã kéo lê chị T.  trên đường khoảng 50m khiến chị T bị thương, xây xát.

Sau khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Thuận chở Trưởng đến BV Đà Nẵng để sơ cứu vết thương ở tay, còn Thuận quay lại khu vực bãi cát cạnh BV Ung Bướu Đà Nẵng kiểm tra tài sản trong túi xách gồm: 1 điện thoại hiệu Iphone 13 màu hồng, 1 nhẫn vàng trắng, 2 nhẫn vàng tây, 1 lắc vàng trắng, 1 lắc vàng tây; 1 ví da chứa giấy tờ tùy thâ và thẻ ATM đều mang tên Phan Thị V.T cùng 1 triệu đồng.

17h chiều cùng ngày, Thuận mang toàn bộ nhẫn, lắc tay đem bán tại tiệm vàng Trữ 2 (đường Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng) với giá 8,5 triệu đồng. Tiếp đó, Thuận đem điện thoại Iphone 13 màu hồng đến gửi tại cửa hàng điện thoại Thảo Nguyên (Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng)  để mở khóa điện thoại.

Vẫn chưa chịu dừng lại, sau khi thu được “chiến lợi phẩm” của vụ cướp tại quận Cẩm Lệ,  20h00 cùng ngày, Thuận tiếp tục gặp Nguyễn Nhật Linh (SN 2005, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) tại quán cà phê Cũ để khoe chiến tích thực hiện vụ cướp tài sản cùng với Trưởng. Đồng thời, rủ Linh cùng tham gia thực hiện vụ cướp tiếp theo.

Cả 2 hẹn nhau đến khoảng 2130h đêm cùng ngày, đèo nhau trên xe mô tô hiệu Airblade màu trắng BKS 43C1-45458 đến nhà của Nguyễn Tuyến Dũng (SN  2005, trú Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng) để rủ cho có đồng bọn xuống khu vực bến xe Trung Tâm Đà Nẵng để tìm con mồi…

Tuy nhiên, khi Thuận và Linh đang "quần đảo" trên tuyến đường Hoàng Văn Thái (thuộc Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) để tìm con mồi mới thì lực lượng CSHS Công an quận Cẩm Lệ phát hiện, bắt giữ.  Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Hiện Công an quận Cẩm Lệ đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng liên quan tiếp theo.

Ghi nhận thành tích trong đấu tranh, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản chỉ sau vài tiếng đồng hồ gây án, 16h chiều 6/7. Chủ tịch UBND quận  Cẩm Lệ và Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ đã đến biểu dương và thưởng nóng cho toàn Đội CSHS Công an quận Cẩm Lệ.

Hoài Thu

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文