Sát hại nạn nhân rồi tự tử để... kiếp sau được sống cùng nhau

09:33 16/12/2021

Tại cơ quan Công an, Giàng A Vử (SN 1969, trú tại thôn Bản Kha, xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai), đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng khai rằng, vì không lấy được chị Sùng Thị Mảo (SN 1976, cũng trú tại địa chỉ trên) nên đã cướp đi mạng sống của nạn nhân để kiếp sau cả hai được sống cùng với nhau. Sau khi gây án, đối tượng đã ăn lá ngón tự tử nhưng bất thành.

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai). Quá trình củng cố tài liệu, đến ngày 15/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Giàng A Vử về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sự mất tích của người đàn bà đi lấy củi

Sáng 9/12, chị Sùng Thị Mảo rời khỏi nhà đi lấy củi. Buổi chiều cùng ngày, không thấy chị Mảo trở về nhà, các con của chị Mảo cùng những người hàng xóm xung quanh đã tìm kiếm ở các nơi chị Mảo thường hay đi lấy củi và chăn trâu, nhưng không có kết quả. Suốt buổi sáng 10/12, việc tìm kiếm vẫn tiếp tục được tiến hành nhưng vẫn vô vọng; trong quá trình này, những người tìm kiếm vừa soi xét từng vị trí, vừa gọi vào máy điện thoại của chị Mảo.

Chiều tối 10/12, những người tìm kiếm phát hiện chiếc điện thoại di động của chị Mảo bị vỡ, được giấu dưới một hòn đá. Nghi ngờ có chuyện xấu xảy ra, suốt đêm hôm đó gia đình chị Mảo và những người trong xã tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng 6h ngày 11/12, thi thể của nạn nhân xấu số được tìm thấy ở cách vị trí chiếc điện thoại khoảng 35-40m, trên người có nhiều vết thương ở, vị trí nạn nhân là ở vực sâu.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám  đốc Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai đã thành lập hội đồng; tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các đơn vị nghiệp vụ xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.

Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai đã dựng lên đối tượng nghi vấn là Giàng A Vử, người hàng xóm của nạn nhân. Nhân thân cùng mối quan hệ của Giảng A Vử đã được các trinh sát và điều tra viên của hai đơn vị, tỉ mỉ dựng lên. Giàng A Vử là thành phần "bất hảo" ở địa phương.

Trước đó, đối tượng sống ở xã Tả Thàng, huyện Mường Khương (Lào Cai) nhưng thường xuyên gây ra các vụ trộm cắp vặt, trong đó có trộm cắp trâu, bị người dân trong xã phát hiện. Không sống được ở địa phương, đối tượng chuyển đến xã Sín Chéng sinh sống. Trong quá trình sinh sống tại đây, Vử gặp người vợ sau này, là người phụ nữ goá bụa rồi nên vợ nên chồng.

Dù đã có vợ và con chung với người phụ nữ này nhưng theo thông tin của người dân sinh sống ở địa bàn thì đối tượng vẫn thường "trêu hoa, nghẹo nguyệt", nạn nhân là những phụ nữ đơn thân, có chồng đi làm xa nhà. Chị Mảo cũng là một trường hợp như vậy. Chị Mảo có chồng nhưng nhiều tháng nay, chồng chị đi làm ăn ở Đắk Lắk không về nhà…

Hiện trường phát hiện xác nạn nhân.

Nguyên nhân đau lòng của vụ án

Những nghi vấn của các đơn vị nghiệp vụ về đối tượng Vử càng rõ nét khi đối tượng đồng thời vắng mặt khỏi địa phương vào thời điểm nạn nhân Mảo mất tích. Sau khi dựng các mối quan hệ của Vử, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Si Ma Cai đã có mặt tại xã Nậm Thàng.

Qua đấu tranh, họ được anh trai của Vử cho biết vào khoảng 5h sáng 11/2, đối tượng đã rời khỏi Nậm Thàng đi về xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Cùng với việc lần tìm theo hành trình của đối tượng nghi vấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã thông báo đến Công an các địa phương, nơi đối tượng có thể đi qua.                     

Trong hành trình di chuyển từ Mường Khương về Bắc Hà, Vử đã gây ra vụ va chạm giao thông với một chiếc ôtô. Công an xã Nậm Mòn (Bắc Hà) đã tạm giữ đối tượng tiến hành xử lý vụ tai nạn giao thông. Sau khi nhận được thông tin trao đổi của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Nậm Mòn đã giữ lại đối tượng. Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh Vử đã khai nhận: Trước đó, anh ta có tình cảm với nạn nhân Mảo, song vào thời điểm đó, cả hai đều đã có gia đình nên hẹn ước đến kiếp sau sẽ lấy nhau. Vử sau đó đã trao cho chị Mảo tín vật đính ước…

Trưa 9/12, Vử đi nhặt củi. Đến khoảng 12h cùng ngày thì Vử gặp nạn nhân Mảo. Lúc này, Vử giữ chị Mảo lại và đòi lại vật đính ước …Khi đối tượng Vử tiến sát gần chị Mảo thì chị không đồng ý, hai bên đã xảy ra sự vật lộn. Do địa hình của khu vực dốc nên cả hai bị rơi xuống một lối mòn khác, cách khu vực hiện trường ban đầu khoảng 5m. Khi thấy chị Mảo nằm trên đất, đối tượng đã nghĩ đến việc cướp đi mạng sống của chị Mảo rồi tự tử để cả hai được sống với nhau ở kiếp sau.

Nghĩ là làm, Vử đã dùng đá đập vào đầu của chị Mảo. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, đối tượng lục soát trong người lấy đi một chiếc ví tiền… Tiếp đó, Vử kéo xác nạn nhân xuống tả luy âm khoảng 7-8m rồi ném xác nạn nhân xuống vực sâu. Sau khi gây án, Vử kiểm tra ví, lấy đi hơn 10 triệu đồng rồi giấu chiếc ví vào một ví trí gần hiện trường vụ án; chiếc điện thoại của nạn nhân, đối tượng đập vỡ với mục đích để gia đình không thể liên lạc được nữa.

Sau khi gây án, Vử về nhà lấy thêm một số đồ dùng cá nhân rồi tìm đến nhà anh trai ở xã Tả Thàng. Trên đường đi, Vử đã vặt lá ở ven đường mà anh ta cho rằng là lá ngón để tự sát nhưng có lẽ do trời tối đã hái nhầm nên không chết. Sáng hôm sau, do sợ bị phát hiện, đối tượng đã rời khỏi nhà anh trai…, trên đường đi thì bị phát hiện và bắt giữ. Sau 48h tích cực đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Si Ma Cai, Công an huyện Bắc Hà đã bắt giữ đối tượng gây án, trả lại sự bình yên cho địa bàn.

Xuân Mai

Vừa qua, hàng loạt đường dây buôn bán, kinh doanh hàng giả với quy mô rất lớn, đủ chủng loại từ thực phẩm, thuốc, hàng tiêu dùng được các cơ quan chức năng triệt phá, được dư luận đồng tình ủng hộ. Nhưng qua các đường dây bị bóc gỡ cũng đã lộ ra nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý, khiến hàng giả, hàng nhái mặc sức tung hoành, trở thành vấn nạn, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Reuters hôm 5/7 cho biết, truyền thông Iran cùng ngày đã đăng một video ghi lại cảnh Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei dự một sự kiện tôn giáo và đây là lần đầu tiên ông Ali Khamenei xuất hiện công khai kể từ khi xung đột Israel-Iran bùng phát.

Chợ tự phát ở TP Hồ Chí Minh mọc lên rất nhiều quanh các khu công nghiệp, khu chế xuất, chợ truyền thống… Và chợ tự phát nào cũng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán đầy đủ các loại lương thực, thực phẩm như ở chợ truyền thống. Hình ảnh lấn chiếm lòng, lề đường cũng không còn ai phải để tâm nhiều, thậm chí còn xem đó là việc bình thường ở… chợ!

Phía trên Hà Nội FC, CLB Nam Định gia hạn 13 trụ cột và nhanh chóng chiêu mộ 2 nội binh ở kỳ chuyển nhượng. Phía dưới đội bóng thủ đô, CLB bóng đá Công an Hà Nội và Thể Công Viettel cũng nườm nượp tuyển quân hướng tới mùa giải mới. Chưa kể, tân binh Ninh Bình cũng sẵn sàng “phá két” để có được các ngôi sao. Hành trình tìm lại ánh hào quang vô địch của Hà Nội FC thực sự gian nan và nhiều thách thức.

Bầu trời châu Âu những ngày này không còn là màu xanh hy vọng, mà phủ một lớp mờ đục của khói lửa và hơi nóng bốc lên ngột ngạt. Một đợt nắng nóng chưa từng có trong lịch sử đang thiêu đốt lục địa già, biến những vùng đất trù phú thành “chảo lửa”, đẩy hàng nghìn người vào cảnh ly tán, cướp đi sinh mạng và để lại những vết thương sâu hoắm trên thân thể thiên nhiên.

Sau khi tỉnh Đồng Nai mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ tỉnh Bình Phước cũ, các cơ quan quản lý bến xe, doanh nghiệp (DN) vận tải đã nhanh chóng vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động giao thông công cộng thông suốt, ổn định và từng bước nâng chất lượng phục vụ.

Avương là xã biên giới thuộc TP Đà Nẵng, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Avương, Bhalêê, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xã Avương mới có diện tích khá rộng, lên đến 225,3km2, dân số gần 5.500 người, trong đó hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Cơ Tu).

Những ngày đầu tháng 7, thời tiết tại Hà Nội khi mưa dông lúc nắng cháy với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 40 độ C. Thế nhưng, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, bước chân của những người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn vang đều, dứt khoát trên thao trường luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo dự báo, hôm nay khu vực miền Bắc thời tiết nắng nóng mạnh, nhiệt độ ở lên mức trên 35 độ C, cảm giác oi bức và ngột ngạt cả ngày. Về chiều tối nhiều nơi khả năng có mưa dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ.

Sau hơn 100 năm bị cấm bơi do ô nhiễm, sông Seine – biểu tượng thơ mộng của Thủ đô Paris, đã chính thức chào đón người dân tới giải nhiệt vào ngày 5/7. Hàng trăm người đã không bỏ lỡ cơ hội được đắm mình trong làn nước mát giữa khung cảnh tráng lệ của nước Pháp, mở màn một mùa hè đáng nhớ và đánh dấu bước tiến lịch sử về môi trường của đất nước này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.