Tạm giữ đối tượng hành hạ, ngược đãi và ép bé 3 tuổi sử dụng ma túy

18:05 27/03/2023

Chiều 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm (SN 1979, thường trú phường 15, quận 10; nơi ở hiện nay ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy...

Đối tượng Bậm cùng với người tình Nguyễn Thảo Nguyên được cho là đã có hành vi cho cháu T.N.A.T (SN 2020, con ruột của Nguyên) sử dụng ma túy và hành hạ, ngược đãi cháu T.N.A.T.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, ngày 24/3, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của anh Trần Minh Tài (SN 1993, thường trú tại quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu T.N.A.T (SN 2020) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ số 50/9 Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm.

Xác định vụ việc xảy ra có dấu hiệu bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong dư luận, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nhằm nhanh chóng tìm được cháu bé và các đối tượng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, năm 2018, anh Trần Minh Tài kết hôn với Nguyễn Thảo Nguyên (SN 2000, thường trú phường 9, quận Tân Bình) và có với nhau 2 người con là cháu T.N.A.N (SN 2018) và T.N.A.T (SN 2020).

Hình ảnh cháu bé bị cho hút ma túy gây phẫn nộ trong các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Đến năm 2021, do mâu thuẫn trong gia đình, Nguyên đem 2 con bỏ đi và sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm (SN 1979, thường trú phường 15, quận 10; nơi ở hiện nay ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi).

Đối tượng Nguyễn Thảo Nguyên.

Sau khi nghe thông tin Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, ngày 22/12/2022, anh Trần Minh Tài đã mang cháu T.N.A.N về sống với mình, còn cháu T.N.A.T ở lại với Nguyên.

Ngay sau các đoạn clip ghi lại cảnh cháu T.N.A.T có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, các đối tượng Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu T.N.A.T bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Hóc Môn khẩn trương truy xét theo dấu vết “nóng” của 2 đối tượng nêu trên tại các địa điểm nghi vấn (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn; TP Long Xuyên, tỉnh An Giang; xã Tân An Hội, huyện Củ Chi; huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và một số quận, huyện khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ được.

Đến 15h30 ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột của Bậm (ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Đồng thời, tiến hành khám xét chỗ ở của đối tượng Lê Văn Bậm, phát hiện, thu giữ 0,21g Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác có liên quan.

Dụng cụ hút ma túy mà các đối tượng cho bé 3 tuổi sử dụng.

Tiến hành xét nghiệm nhanh các chất ma túy phát hiện cho kết quả Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên dương tính với ma túy. Riêng cháu T.N.A.T âm tính với ma túy và đã được Công an thành phố đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố với kết quả tình hình sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Ngoài việc ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Văn Bậm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh còn tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Phú Lữ

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文