Triệt phá đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

17:02 19/08/2024

Ngày 19/8, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 2 bị can.

Các bị can gồm Vàng Seo Dế (SN 1996, HKTT tại thôn Ma Lỳ Sán, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) và Nguyễn Văn Ước (SN 1971, HKTT tại thôn Công Trường 5, xã Cam Đường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Đầu tháng 3/2024, Dế nhận cuộc gọi của một người đàn ông không rõ thông tin, lai lịch, đặt vấn đề đưa người Trung Quốc không có giấy tờ, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam… Sau khi Dế đồng ý, người đàn ông lạ mặt đã gửi số điện thoại của Dế cho người đàn ông Trung Quốc tên là Thào. Qua trao đổi, Thào và Dế thỏa thuận tiền công đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với số tiền là 10 triệu đồng/người. Dế đồng ý và đã 3 lần đón và đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới (ảnh minh hoạ).

Lần thứ nhất, vào khoảng 1h ngày 15/3, tại khu vực biên giới thuộc thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, Dế đón 2 người Trung Quốc do Thào đưa đến (không rõ thông tin cá nhân) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi đưa đến thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà giao cho Ước. Phi vụ này thành công, Dế được Ước trả  30 triệu đồng tiền công. Về phần Ước, sau khi đón được người, đối tượng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 24A-052.47 chở 2 người Trung Quốc đến cuối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi giao cho người khác.

Tiếp đó, vào khoảng 24h ngày 15/3, theo trao đổi với Thào, Dế đã đến thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải đón Lưu Tài (SN 1997, HKTT tại quận Đại Túc, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc), là người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Khoảng 2h ngày 16/3, tại khu vực chợ Cán Cấu, huyện Si Ma Cai, Dế đã giao Tài cho Ước. Sau khi đón được người, Ước chở Tài về TP Lào Cai rồi lại quay ngược lên thị trấn Bắc Hà để tiếp tục chờ đón thêm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam do Dế chở đến.

Đến khoảng 20h30 ngày 17/3, Dế tiếp tục đến điểm hẹn đón Hà Định Hải (SN 2001, trú tại thôn Liên Hoa, huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam giao cho Ước. Khi Dế di chuyển về đến khu vực xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà thì bị tổ công tác Bộ đội Biên phòng Si Ma Cai phát hiện, giữ lại kiểm tra và đưa về UBND xã Lùng Phình để làm việc. Tại trụ sở UBND xã Lùng Phình, Dế đã khai nhận hành vi phạm tội. Tiến hành truy xét, tổ công tác Bộ đội Biên phòng Si Ma Cai đã phát hiện, bắt giữ Ước.

Quá trình điều tra xác định, Ước được một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch thuê đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và chở về Hà Nội với giá 4 triệu đồng/1 người. 

Ngày 21/3, Phòng ANĐT, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” do Đồn Biên phòng Si Ma Cai chuyển đến. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong vụ án, ngày 22/3, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can đối với Dế và Ước về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo khoản 2, Điều 348 Bộ luật hình sự. 

Xuân Mai

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文