Vụ đánh chết con riêng người tình và nỗi đau về tình trạng bạo hành trẻ em

16:06 04/04/2025

Bé trai 5 tuổi bị tử vong, gia đình đem đi an táng một cách nhanh chóng, thế nhưng linh cảm của người cha và những biện pháp nghiệp vụ sắc bén của Điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã "vén bức màn bí mật" về tội ác gã người tình của mẹ cháu bé.

Nguyễn Thị Thúy Nguyên (SN 1994, nơi thường trú: khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) chung sống như vợ chồng với anh Trần Văn Kha (SN 1985) và có 2 đứa con, 1 bé trai tên T.V.K. 5 tuổi và 1 bé gái 3 tuổi. Đến khoảng giữa năm 2024, Nguyên và Kha phát sinh mâu thuẫn vì Kha tình nghi Nguyên ngoại tình nên Kha bỏ đi Bình Dương làm thuê.

Trong thời gian này, Nguyên quen biết và chung sống như vợ chồng với Lê Văn Trường (SN 1991, nơi cư trú: khóm Long Thạnh A, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), cả 2 thuê phòng trọ ở Bình Dương sinh sống. Đến giáp Tết 2025, Nguyên và Trường đưa 2 đứa con của Nguyên về An Giang, sống cùng với gia đình Trường.

Ở chung nhà với gã người tình của mẹ là nỗi ám ảnh với cháu K.. Trường đã nhiều lần dọa nạt, đánh đập cháu K.. Đỉnh điểm là vào khoảng 16h ngày 23/3/2025, khi Trường đi làm về thì cháu K. đòi Trường chở đi tìm mẹ nên Trường bực tức lôi K. vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào cằm, đầu, tai, bụng của K.. Cháu K. đau đớn van xin thì Trường mới ngưng đánh.

Cơ quan chức năng khai quật tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu K..

Do bị đánh nhiều nên trong 2 ngày tiếp đó, cháu K. bị sốt nhưng gia đình không ai đưa đi bệnh viện mà cứ nghĩ là bị sốt thông thường. Đến khoảng 8h30, ngày 26/3/2025, Trường thấy K. biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, từ nhà ra đến gần đầu hẻm cách nhà Trường khoảng 200m thì K. ngất xỉu, mắt trợn. Lúc này, Trường hỏi K. thì K. không trả lời được nữa nên Trường đã chở cháu K. đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu để cấp cứu, được khoảng 20 phút sau thì K. tử vong.

Sau khi cháu K. chết, Nguyên và Trường đem cháu K. về nhà mẹ ruột của Nguyên ở phường Long Hưng (thị xã Tân Châu) khâm liệm và đưa đi chôn cất tại nghĩa trang vào chiều cùng ngày.

Đến ngày 27/3/2025, khi hay tin con trai mình mất, anh Trần Văn Kha tức tốc về và đã đến Công an phường Long Thạnh trình báo về cái chết bất thường của con trai. Theo anh Kha trình bày, bản thân đã có dự định về đón 2 đứa con đi cùng nhưng chưa sắp xếp được công việc. Nhiều lần anh biết được cháu K. bị Trường và Nguyên la mắng, đánh... nên nghi ngờ cái chết bất thường của con và yêu cầu khai quật tử thi cháu K. để điều tra, làm rõ.

Nhận được báo cáo, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân chết của cháu K..

Trung tá Dương Tư Thường và cán bộ VKSND làm việc với Lê Văn Trường.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang cho biết, khi nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc và nghe qua báo cáo vụ việc từ Công an phường, bản thân tôi nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là một cháu bé chỉ mới 5 tuổi. Lời khai ban đầu của mẹ cháu bé và người tình của cô ta có dấu hiệu bao che cho nhau. Từ những nhận định trên, việc lựa chọn điều tra viên và phương án đấu tranh, khai thác đối tượng tình nghi là một trong những yếu tố tiên quyết quyết định của vụ án. Trung tá Dương Tư Thường – Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự được phân công nhiệm vụ là điều tra viên trực tiếp của vụ án.

Qua khám nghiệm trên thi thể cháu K. có nhiều vết bầm tụ máu ở vùng 2 vành tai và ở vùng bụng. Khám trong ổ bụng nhiều máu loãng, bác sĩ pháp y kết luận nguyên nhân chết do “Sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách”. 

Trường và Nguyên được mời về cơ quan Công an làm việc. Ban đầu, cả 2 quanh co chối tội, chỉ khai cháu K. đi học bình thường thì than mệt nên đưa đi viện thì tử vong. Trung tá Dương Tư Thường đã áp dụng chiến thuật “hỏi cung kép”, Nguyên và Trường bắt đầu có những lời khai không phù hợp, bộc lộ những thông tin gian dối. Lúc này, trinh sát báo về, người dân xung quanh cho biết thường xuyên nghe tiếng la khóc, van xin của cháu K. phát ra từ nhà của Trường.

 Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh, khai thác, điều tra viên xác định thời điểm để hạ màn bằng chiêu “tung hỏa mù”. Trung tá Dương Tư Thường làm việc trực tiếp với đối tượng Trường. Khi hắn chối tội thì bất ngờ Trung tá Thường nhắc đến camera trong nhà của Trường, lúc này hắn tỏ ra bình tĩnh và yêu cầu cho kiểm tra camera. Bởi lẽ, nơi Trường và Nguyên thường xuyên đánh cháu K. là ở trong phòng, một góc khuất mà camera không quay tới. Trung tá Dương Tư Thường nói: “Camera thì không có hình ảnh nhưng những âm thanh la khóc, van xin của cháu K. và những lời chửi mắng, la hét khi Trường đánh cháu K. đã được thu vào âm thanh camera”. Lúc này, Trường cúi mặt, nhận tội, xin khai toàn bộ sự việc. Nguyên cũng khai nhận đã nhiều lần dùng roi đánh vào vùng chân, mông của cháu K..

Lê Văn Trường bị bắt giữ.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang chia sẻ, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án là người tình của mẹ cháu bé, đã nhiều lần đánh đập cháu K. rất tàn ác dẫn đến tử vong. Sau khi cháu K. chết, gia đình đã mang đi chôn, sau đó lại phải khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân chết, việc này đã gây hoang mang dư luận và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc sớm làm sáng tỏ vụ án đã được nhân dân khen ngợi.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, đến nay Cơ quan điều tra có đủ cơ sở để xác định Lê Văn Trường đã dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu, vùng tay và vùng bụng của cháu K. dẫn đến việc cháu K. bị vỡ gan và lá lách, gây tử vong. Hành vi của Lê Văn Trường có đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.  Đối với Nguyễn Thị Thúy Nguyên, đã có hành vi đối xử tàn ác, nhiều lần dùng roi đánh vào người, mông, đùi của cháu K., cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ xử lý.

Trung tá Dương Tư Thường phân tích, những cuộc hôn nhân không hạnh phúc dẫn đến ly hôn, vì kinh tế, cuộc sống, những người sau khi ly hôn thường tìm đến các khu công nghiệp, xa nhà để tìm việc làm. Tại đây, họ bắt đầu những mối quan hệ mới một cách nhanh chóng, thiếu sự tìm hiểu. Sau khi chung sống như vợ chồng, có con cái 2 bên, dẫn đến tình trạng “con anh – con em – con chúng ta”.

Sự thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm của bậc cha me đã đẩy những đứa trẻ vào một cuộc sống không hạnh phúc, thậm chí bị chửi bới, đánh đập. Phần lớn các vụ bạo hành con riêng của vợ hoặc chồng xuất phát từ những mối quan hệ không chín chắn, không đàng hoàng, thiếu trách nhiệm.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền là trong những giải pháp được cho hiệu quả để nâng cao ý thức các bậc cha, mẹ, người thân của trẻ em trong cách chăm sóc, bảo vệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Công an cơ sở gần dân, sát dân, nắm bắt, quan tâm, phân công cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong công tác giáo dục, tuyên truyền đối với những trường hợp cụ thể, có dấu hiệu hoặc thông tin trẻ em bị bạo hành và có giải pháp phù hợp để bảo vệ trẻ.

Trần Lĩnh

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文