Vụ gửi con nhận về hũ tro cốt: Thỏa thuận bồi thường 5 tỷ bất thành

09:46 30/09/2022

Bị can Lê Minh Quang, người được cho là đã đốt xác cháu bé sinh năm 2019 bằng than củi, đề xuất bồi thường cho gia đình cháu bé tử vong 5 tỷ đồng, nhưng sau đó các bên không đạt được thỏa thuận.

Ngày 30/9, đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ án “xâm phạm thi thể”, sớm làm rõ những tình tiết liên quan để rộng đường dư luận. Hai đối tượng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can là Lê Minh Quang (SN 1977, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Cao Thị Thu Bích (SN 1983, thường trú tỉnh Đắk Lắk). Do Quang là người bị tàn tật, không thể tự đi lại và Bích đang mang thai nên cả hai được cơ quan chức năng áp dụng tình tiết cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.  

Bị can Cao Thị Thu Bích và Lê Minh Quang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi đưa tro cốt cháu bé cho gia đình ông N.H.N (SN 1977, ngụ TP Huế), Lê Minh Quang đã bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q (SN 2019, con của ông N). Sau đó, ông Quang đã chủ động đặt vấn đề bồi thường cho gia đình ông N số tiền 5 tỉ đồng nhằm “mua sự im lặng”. Ông này đã nhờ Cao Thị Thu Bích chuyển cho gia đình bị hại trước 800 triệu đồng, hẹn 1 - 2 tháng sau sẽ trả hết số tiền trên. Tuy nhiên, sau đó Lê Minh Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành, gia đình ông N đã chuyển trả lại Quang 800 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, Quang và Bích có thái độ không hợp tác. Quang có biểu hiện né tránh, bao che cho Bích vì Bích đang mang thai với Quang. Ngoài ra, Quang là người bị tật, phải ngồi xe lăn và có hồ sơ chữa bệnh tâm thần “rối loạn lo âu trầm cảm” nên đã ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh giải quyết đơn.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã mời đại diện phía bị hại là ông N lên làm việc. Tuy nhiên, ông N thông báo vì lý do sức khỏe nên không vào Lâm Đồng làm việc theo giấy mời của cơ quan điều tra được. Ngày 3/8, Công an tỉnh Lâm Đồng mới làm việc được với ông N, đồng thời yêu cầu ông cung cấp hũ tro để phục vụ công tác điều tra. Ngày 9/9, ông N bàn giao hũ tro cốt cùng với mẫu tóc của vợ ông cho cơ quan điều tra. Điều này cũng đã gây ảnh hưởng tới tiến độ xác minh, điều tra vụ việc của cơ quan chức năng.

Căn nhà cấp 4, nơi ông Quang tự xưng là cơ sở chữa trị bệnh chậm phát triển, tự kỷ ở trẻ.

Đây là vụ án đang gây sự chú ý đặc biệt của dự luận bởi những tình tiết hết sức bức xúc. Sự việc bắt đầu từ gia đình ông N đã tin tưởng, giao con trai 3 tuổi bị bệnh chậm phát triển, thể trạng gầy yếu, hạn chế vận động cho Lê Quang Minh, người tự xưng là có cơ sở chữa trị bệnh chậm phát triển, tự kỷ ở trẻ nhỏ tại TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Vì tin tưởng, ngày 2/3/2022, gia đình ông N đã đưa con trai vào TP Bảo Lộc giao cho Lê Quang Minh chữa trị và chăm sóc với giá thỏa thuận 200 triệu đồng/tháng, đưa trước 3 tháng (600 triệu đồng), thời gian điều trị kéo dài từ 2 đến 3 năm.

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, Quang đem một hũ tro cốt ra TP Huế bàn giao cho gia đình ông N. Ông này cho rằng, con trai ông N đã tử vong vì nhiễm COVID-19 và ông đã dùng củi, than và xăng để thiêu.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Minh Quang khai nhận, khoảng 2h ngày 25/3/2022 thì cháu N.L.M.Q tử vong. Lúc này, Bích đề nghị Quang thông báo cho gia đình ông N và đưa cháu bé đến bệnh viện nhưng Quang không đồng ý. Quang bàn với Bích đưa thi thể nạn nhân về TP Huế để giao cho gia đình.

Theo lời khai của bị can Quang, khoảng 5h ngày 25/3, Bích lái xe chở Quang và thi thể cháu Q chạy về hướng tỉnh Đắk Lắk. Trên đường đi, Quang nghĩ nếu chở xác cháu Q đến TP Huế giao cho gia đình thì thi thể cháu bé sẽ bốc mùi hôi nên Quang bàn với Bích thiêu xác cháu Q rồi đưa tro cốt về cho gia đình ông N.

Lúc đầu Bích sợ, không đồng ý nhưng sau đó không có ý kiến gì. Quang xác định địa điểm thiêu thi thể cháu Q là trong vườn của mình tại xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, Bích chở Quang đi mua than, xăng, xô sắt đem về khu vườn của gia đình Quang tiến hành thiêu xác cháu Q.

Khắc Lịch

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文