Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu từ bẫy “việc nhẹ, lương cao”

16:21 10/02/2025

Ngày 10/2, ông Ksor Tuâng, Phó Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, chính quyền xã đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan xác minh nguồn tin báo về việc một nam thanh niên gửi lời cầu cứu từ bẫy việc làm “việc nhẹ, lương cao”.

Theo ông Ksor Tuâng, nam thanh niên cầu cứu là anh Rơ Mah Gíu (SN 2003, trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). “Theo như trình báo của gia đình anh Rơ Mah Gíu, anh này hiện đang ở Campuchia. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, anh Rơ Mah Gíu đã liên lạc về với gia đình cầu cứu. Hiện chính quyền xã đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh nguồn tin. Nếu đúng sự thật sẽ lên phương án giải cứu”, ông Ksor Tuâng thông tin.

Cũng theo lời ông Ksor Tuâng, thời gian qua, nhiều nạn nhân đã bị lừa đảo bởi những kẻ xấu, tin vào lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài. Đến này, trên địa bàn xã Ia O đã có 7 trường hợp gia đình các nạn nhân đến trình báo về việc con em mình bị lừa bán ra nước ngoài.

Anh Rơ Mah Gíu, người gửi lời cầu cứu bị lừa bẫy "việc nhẹ, lương cao" (Ảnh gia đình cung cấp).

“Anh Rơ Mah Gíu là công dân của xã. Trong thời gian sinh sống ở địa phương, anh Rơ Mah Gíu luôn chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Khi nhận được thông tin về việc anh này đi làm ăn xa cùng bạn rồi mất tích, chính quyền xã đã tổ chức họp và tiến hành xác minh và hướng dẫn gia đình làm đơn trình báo với các cơ quan chức năng”, ông Ksor Tuâng chia sẻ thêm.

Anh Rơ Mah Hyiu (anh ruột anh Rơ Mah Gíu) cho biết, anh Rơ Mah Gíu là con thứ 3 trong gia đình. Năm 2022, Rơ Mah Gíu tham gia nghĩa vụ Quân sự tại Trung đoàn 28, Sư đoàn 10. Đầu năm 2024, Rơ Mah Gíu xuất ngũ và ở nhà phụ giúp gia đình việc nương rẫy. Đến đầu tháng 8/2024, Rơ Mah Gíu xin mẹ là sẽ ra Hà Nội tìm việc làm.

“Sau khi đi làm được khoảng 2 tháng, Rơ Mah Gíu có gọi điện thoại cho tôi nói đang làm việc ở Hà Nội và nhờ chuyển cho 2 triệu đồng để đón xe ô tô về lại Gia Lai. Tôi đã nhờ một người bạn ở tỉnh Đồng Nai chuyển giúp 2 triệu đồng vào số tài khoản mà anh Rơ Mah Gíu cung cấp. Vài ngày sau, Rơ Mah Gíu tiếp tục gọi điện về cho biết đang ở TP Hồ Chí Minh. Lý do là một người đàn ông mới quen rủ vào TP Hồ Chí Minh làm việc với tiền công 500 ngàn đồng/ngày”, anh Rơ Mah Hyiu nói.

Cũng theo lời anh Rơ Mah Hyiu, ít ngày sau thì Rơ Mah Gíu có gọi điện cho anh xin thêm 500 ngàn đồng để đón xe về nhà. Tuy nhiên, sau đó anh có gọi điện lại cho Rơ Mah Gíu nhưng không liên lạc được. “Đến đầu tháng 11/2024, thông qua mạng xã hội Messenger, Rơ Mah Gíu gọi điện cho tôi nói bằng tiếng Jrai cho biết đang ở Campuchia và gia đình phải chuyển số tiền 120 triệu đồng thì mới được thả về Việt Nam. Sau đó ít ngày, có thêm nhiều cuộc điện thoại gọi về cho tôi xưng là Rơ Mah Gíu nhưng lại nói bằng tiếng Kinh, không phải tiếng Jrai dục chuyển tiền để chuộc thân. Sau đó người này gửi định vị tọa độ nơi Rơ Mah Gíu đang ở là Campuchia”, anh Rơ Mah Hyiu kể.      

Vào ngày 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết vừa qua, Rơ Mah Gíu có mượn điện thoại một người bạn gọi video cho anh. Qua cuộc điện thoại, Rơ Mah Gíu cho biết hiện đang ở Campuchia và có nhờ gia đình chuyển số tiền 150 triệu đồng để được thả về Việt Nam. “Nó kể là hôm đang ở TP Hồ Chí Minh để đón xe về lại Gia Lai thì có một người đến rủ đi làm trả tiền công lương cao. Sau đó nó được một chiếc xe chạy đến đón. Trên xe, nó được cho uống một chai nước rồi ngất xỉu, đến lúc tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu và mãi sau này mới biết mình đang ở Campuchia. Hiện gia đình đã trình báo vụ việc cho các cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ”, anh Rơ Mah Hyiu cho hay.

Văn Thành

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文