Xóa sổ băng cướp đêm manh động vùng ven Hà Nội

08:15 17/08/2022

Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) và Công an các huyện Gia Lộc, Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) vừa triệt phá thành công nhóm cướp manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí cướp xe máy vào ban đêm.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 16/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Văn Phát, Phạm Bảo Sơn; Nguyễn Văn Tiệp (cùng SN 2006, cùng trú tại Hải Dương); Phạm Hoài Nam (SN 2005), Nguyễn Văn Quyết (SN 2005, cùng trú tại tỉnh Hải Dương) và Phạm Trung Nhật Anh (SN 2005, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng trong vụ án.

2h30' ngày 1/8, tại khu vực hồ Định Công, phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, anh Trần Ngọc Liên (trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chở theo anh Nguyễn Xuân Hưng (SN 2003, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) đi trên đường đã bị 7 đối tượng, đi trên 4 chiếc xe máy, cầm theo vỏ chai bia và tuốc nơ vít đạp đổ xe rồi tấn công, chiếm đoạt chiếc xe máy BKS: 29Y3- 64065.

Tiếp đó, vào khoảng 2h10' ngày 3/8, anh Trương Thành Đạt (trú tại huyện Gia Lâm) điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Đỗ Cẩm Ly (SN 2004, trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) đi đến khu vực đường gom hướng về gầm cầu Thanh Trì, thuộc tổ 10 phường Thạch Bàn, quận Long Biên thì bị hết xăng. Khi anh Đạt vừa dừng xe thì bị 4 đối tượng, đi trên 2 xe máy áp sát, dùng kiếm đe dọa, chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, BKS 29N1 - 891.96. Vào khoảng 1h05' ngày 4/8, anh Nguyễn Xuân Thịnh (SN 2005, trú tại tỉnh Nam Định) chở theo anh Nguyễn Thế An (ở tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và anh Trần Văn Đạt (SN 2006, trú tại tỉnh Nam Định) đi xe máy đang di chuyển đến đoạn trước cửa số nhà 140, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội cũng bị 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy đuổi theo. Sau đó, ném vỏ chai thủy tinh xuống đường; dùng rút kiếm đe dọa chiếm đoạt chiếc xe Honda Wave BKS: 99D1-43977.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP vào cuộc, điều tra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, Công an huyện Thanh Miện và Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương), tiến hành đồng loạt các biện pháp điều tra truy xét.

Cụ thể, Các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát theo cả hai hướng đến và đi của các đối tượng, phương tiện, tang vật gây án qua hệ thống camera tại quận Long Biên, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và các huyện Yên Mỹ, thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi của tỉnh Hưng Yên; huyện Bình Giang, huyện Thanh Miện, huyện Gia Lộc của tỉnh Hải Dương.

Sau khi thu thập được hình ảnh của các đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Gia Lộc và Công an huyện Thanh Miện tiến hành nhận dạng, nhận diện, xác minh nhân thân của các đối tượng, đồng thời lên kế hoạch bắt giữ đồng loạt đối tượng.

Quá trình rà soát, vào ngày 5/8, tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệu tập 6 đối tượng gồm Phạm Hoài Nam, Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Văn Phát, Nguyễn Văn Quyết đến cơ quan Công an. Đồng thời, đã vận động 3 đối tượng ra đầu thú gồm Phạm Bảo Sơn, Phạm Trung Nhật Anh và Nguyễn Văn Tiệp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Do cần tiền tiêu xài, Nam nảy ý định thực hiện các vụ cướp tài sản và rủ Khánh, Long, Bắc và Sơn cùng tham gia. Sau khi bàn bạc, các đối tượng đi trên 2 xe máy; Nam đồng thời mang theo một thanh kiếm làm công cụ gây án. Hôm đó, do mệt và buồn ngủ nên khi đến huyện Bình Giang, Sơn đã vào nhà nghỉ để ngủ còn lại Nam, Long, Khánh, Bắc tiếp tục di chuyển lên phường Thạch Bàn, quận Long Biên.

Khoảng 2h10' ngày 3/8, cả nhóm đã cướp chiếc xe máy của anh Trương Thành Đạt như trên. Trên đường tẩu thoát, khi đến đoạn ngã tư Thạch Bàn giao nhau với Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, các đối tượng bẻ, vứt biển kiểm soát của chiếc xe vừa cướp được; sau đó đón Sơn tại huyện Bình Giang rồi cả nhóm di chuyển về thị trấn Gia Lộc chơi game. Chiếc xe tang vật của vụ án, Nam bán cho Sơn với giá 5,5 triệu đồng. Số tiền này, các đối tượng đã tiêu xài, chơi game hết. Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã thu hồi tang vật của vụ án.

Tiếp đến khoảng 1h5' ngày 4/8, các đối tượng Nam, Khánh, Quyết và Phát  gây ra vụ cướp tài sản của anh Nguyễn Xuân Thịnh. Sau khi gây án, cả nhóm tẩu thoát theo đường Phúc Lợi lên cầu Thanh Trì đi thẳng về thị trấn Gia Lộc để chơi game. Quá trình di chuyển, Nam và Phát đã tháo bỏ biển kiểm soát của xe. Sau đó, Nam đã đưa chiếc xe máy này cho Sơn để đổi lại chiếc xe máy cướp được vào ngày 3/8 tại phường Thạch Bàn để Quyết sử dụng. Hiện cơ quan Công an đã thu hồi chiếc xe máy trên.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên còn làm rõ tang vật trong vụ cướp tài sản vào ngày 1/8, các đối tượng gồm Nam, Khánh, Long, Bắc, Sơn, Tiệp và Nhật Anh đã bán cho đối tượng Vũ Đức Công (SN 2004, trú tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện).

Tiến hành truy tìm hung khí gây án, đối tượng Phạm Hoài Nam khai đã mua thanh kiếm trên mạng. Đến ngày 4/8, sau khi thực hiện vụ cướp tại đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội, đối tượng đã mang thanh kiếm về cất giữ tại một quán game ở thị trấn Gia Lộc. Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã thu giữ tang vật của vụ án.

Xuân Mai

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

3 bàn thắng vào lưới Shan United của Nguyễn Xuân Son không chỉ giúp Nam Định rộng cửa đi sâu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Đó là lời khẳng định về sự trở lại của một “quái vật” hạng nặng, trong nhóm các tiền đạo hàng đầu khu vực.

Cách đây hai năm, khi nhận quyết định của Bộ Công an điều động, tăng cường về Công an xã Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước cũ, nay tỉnh Đồng Nai) - một xã biên giới đặc biệt khó khăn, Đại úy Thân Văn Đào, giảng viên Trường Đại học CSND (Bộ Công an) cùng 14 cán bộ, giảng viên mang theo tinh thần trách nhiệm của một người thầy, người chiến sĩ CAND được tăng cường về công tác thực tiễn tại cơ sở.

Quả trứng Phục sinh mang tên Winter Egg (Trứng Mùa Đông), được Sa hoàng nước Nga Nicholas II đặt làm quà tặng mẹ năm 1913, đã được bán trong phiên đấu giá dài 3 phút tại nhà đấu giá Christie's ở London ngày 2/12 với giá kỷ lục lên đến 30,2 triệu USD.

Hơn 10 ngày kể từ khi trận lũ lụt lịch sử rút xuống, PV Báo CAND trở lại nhiều vùng lũ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nghe nhiều câu chuyện về tinh thần dũng cảm của những “người hùng” trong lũ lụt từ các cuộc cứu nạn đầy bất trắc hiểm nguy và các hoạt động cứu trợ đậm chất nhân văn. Trong đó có chuyện về anh Phạm Xuân Cường (SN 1981), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự (ANTT) thôn Thạnh Phú Đông, xã Hòa Mỹ cứu nạn nhiều người thoát hiểm trong gang tấc.

Từ ngày 1/12/2025, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác sinh hoạt trong khoảng 12 tiếng ban đêm thay vì cả ngày như trước. Thay đổi này khiến quá trình thu gom, vận chuyển của các đơn vị dịch vụ môi trường trên toàn TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn nghiêm trọng. Lượng rác thu gom ban ngày phải dồn hết sang ban đêm, trong khi hệ thống phương tiện, khung thời gian lưu thông, năng lực tiếp nhận đều bị hạn chế.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文