Ấn Độ:

Tiếp tục báo động về nạn cưỡng hiếp

16:24 21/05/2018
Các vụ tấn công tình dục và sát hại nạn nhân liên tục diễn ra ở Ấn Độ trong thời gian qua đã gây phẫn nộ trong dư luận.


"Chúng tôi đã bắt 2 nghi can, trong đó có anh họ của nạn nhân. Hắn là người đã thông báo cho nghi phạm, kẻ đã có vợ con rằng, cô gái đang ở nhà một mình", tờ The Guardian dẫn lời cảnh sát trưởng Satyendra Kumar Shukla về vụ thiêu sống nạn nhân ở huyện Sagar, bang Madhya Pradesh hôm 10-5. 

Nghi phạm 28 tuổi đã thiêu chết nạn nhân sau khi cô nói sẽ thông báo việc mình bị cưỡng hiếp gia đình và đây là nạn nhân thứ ba bị cưỡng hiếp, rồi thiêu sống trong 1 tuần ở Ấn Độ. 

Còn theo hãng BBC, nạn nhân 16 tuổi đã chết sau khi bị hung thủ tẩm xăng và thiêu sống ngay tại nhà em ở làng Juiharpur, huyện Sagar. Và cảnh sát đã bắt nghi phạm Ravi Chadhar. 

Trước đó 2 vụ cưỡng hiếp xảy ra tại bang Jharkhand hôm 4-5 và 6-5, trong đó 1 người đã chết, 1 người bị bỏng nặng. Cảnh sát bang Jharkhand đã bắt nghi phạm bị cáo buộc cưỡng hiếp và thiêu sống cô gái 17 tuổi hôm 4-5, khiến nạn nhân bị bỏng tới 95% cơ thể. 

"Nghi phạm khai muốn cưới nạn nhân nhưng cô chưa đồng ý", cảnh sát Shailendra Barnwal cho biết. Còn thiếu nữ 16 tuổi đã chết sau khi bị cưỡng hiếp và thiêu sống ở huyện Chatra hôm 6-5. Nghi phạm chính trong vụ án là Dhanu Bhuiyan và 14 người khác đã bị bắt. 

Tờ Hindustan Times dẫn lời đại diện cảnh sát cho biết, Dhanu Bhuiyan đã nổi điên sau khi bị hội đồng làng bắt phải đứng lên ngồi xuống 100 lần và nộp phạt khoảng 745 USD vì bắt cóc và cưỡng hiếp thiếu nữ khi gia đình nạn nhân đi ăn cỗ cưới. "Chúng tôi đang điều tra và cam kết, công lý sẽ được thực thi", thanh tra Shambhu Thakur cho biết.

Trước đó, 2 nạn nhân 16 tuổi và 19 tuổi đã bị cưỡng hiếp và thiếu nữ ít tuổi hơn đã treo cổ tự tử sau đó. Hãng Reuters dẫn lời cảnh sát Nazeen Bhasin cho biết, nạn nhân 16 tuổi sống ở huyện Nuh, bang Haryana, bị 8 kẻ là người cùng làng bắt cóc khi đang ở nhà một mình hôm 29-4 và 1 ngày sau khi bị cưỡng hiếp, nạn nhân đã tự tử. 

Còn nạn nhân 19 tuổi bị 5 kẻ cưỡng hiếp hôm 1-5, khi cô lên một chiếc xe lam tới trạm xe buýt. "Chúng tôi đã thụ lý hồ sơ vụ án sau khi kiểm tra y tế cho thấy nạn nhân bị cưỡng hiếp. Chúng tôi đang điều tra", phát ngôn viên cảnh sát Ravindar Kumar nói với giới truyền thông. 

Những vụ án kể trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ vừa thông qua (21-4) bộ luật hình sự sửa đổi năm 2018, theo đó cho phép tử hình những đối tượng phạm tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi. Đồng thời nâng mức án phạt nghiêm khắc hơn đối với tội phạm cưỡng dâm.

Nữ sinh Ấn Độ biểu tình sau vụ hai thiếu nữ bị cưỡng hiếp và thiêu sống ở bang Jharkhand.

Dư luận Ấn Độ từng chấn động khi chỉ trong ngày 21-4 có tới 7 vụ án xảy ra ở bang Uttar Pradesh - bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp đến bất tỉnh, bé gái 11 tuổi bị cưỡng hiếp khi gia đình nạn nhân đi vắng, thiếu nữ 13 tuổi bị bác sĩ đánh thuốc mê và cưỡng hiếp tại phòng khám, thiếu nữ 15 tuổi bị tấn công tình dục khi ở nhà một mình. 

Tối 19-4, một bé gái 9 tuổi đã bị cưỡng hiếp và siết cổ đến chết trong thời gian dự đám cưới cùng gia đình ở thành phố Etah, bang Uttar Pradesh. Gần 1 tháng trước (17-4), người vợ mới cưới đã bị chồng dẫn 2 người bạn của hắn cưỡng hiếp tập thể. 

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra ở thành phố Karimganj, bang Assam hôm 17-4 và nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong lá đơn gửi cảnh sát hôm 22-4, nạn nhân cho rằng đã bị cưỡng hiếp vì gia đình cô không đáp ứng được yêu cầu về của hồi môn cho nhà trai.

Các vụ tấn công tình dục và sát hại nạn nhân liên tục diễn ra ở Ấn Độ trong thời gian qua đã gây phẫn nộ trong dư luận. Và người biểu tình yêu cầu chính phủ phải hành động mạnh tay hơn với các vụ tấn công tình dục, sau khi một băng nhóm cưỡng hiếp và giết chết bé gái 8 tuổi ở bang Jammu và Kashmir. 

Cảnh sát xác định, nạn nhân đã bị trúng thuốc an thần trước khi bị cưỡng hiếp bởi nhiều người trong 3 ngày và thi thể em được tìm thấy trong tình trạng bị thắt cổ. 

Đối mặt với làn sóng phẫn nộ đang tăng lên, Thủ tướng Narendra Modi phải lên tiếng trấn an dư luận bởi ông từng bị chỉ trích vì xử lý không thỏa đáng cuộc khủng hoảng này. Theo Cục Lưu trữ tội phạm quốc gia, cảnh sát nhận khoảng 100 đơn khiếu nại về tấn công tình dục mỗi ngày. 

 

Ngày 25-4, giáo sĩ Asaram Bapu, 77 tuổi, thủ lĩnh tinh thần có tiếng ở Ấn Độ (có khoảng 400 cơ sở và hơn 40 triệu môn đồ trên thế giới) đã bị tuyên phạt tù chung thân, vì tội cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi. Theo phán quyết của tòa án thành phố Jodhpur, bang Rajasthan, ông Asaram Bapu gây án tại một cơ sở của mình hồi tháng 8-2013. Ngoài phiên tòa kể trên, ông Asaram Bapu còn đang phải đối mặt phiên tòa tương tự ở bang Gujarat, vì bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trong giai đoạn 2002-2004.
Trịnh Huyền My

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文