Ấn Độ đối mặt với vấn nạn trọng nam khinh nữ

13:30 21/10/2019
Một bé gái mới 4 ngày tuổi đã được cứu thoát sau khi bị chôn sống ở nghĩa trang phía Bắc Ấn Độ, nơi tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn diễn ra hết sức nghiêm trọng.


Em bé may mắn được cứu thoát tại một nghĩa trang ở bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ, bởi một cặp vợ chồng đang chôn đứa con của chính họ sau khi mất đứa bé tại bệnh viện.

"Khi họ đào mộ cho đứa trẻ, ở độ sâu 3 ft (90 cm), chiếc xẻng đã va phải một bình đất nung. Họ kéo nó ra và có một đứa bé đang nằm trong đó. Khu vực em bé bị chôn tương đối cô lập, chúng tôi nghi ngờ cháu bé đã bị chôn từ 4 đến 6 tiếng trước khi may mắn được cặp vợ chồng giải cứu. Một cuộc điều tra đã được mở để xác định cha mẹ đẻ của đứa bé, họ có thể bị buộc tội giết người và bỏ rơi trẻ em”, ông Abhinandan Singh, Cảnh sát trưởng quận Bareilly cho biết.

Triển lãm kêu gọi không lựa chọn giới tính thai nhi ở Amiristar, Ấn Độ, nơi vẫn nặng nề quan niệm "trọng nam khinh nữ".

Theo bà Alka Sgarna, bác sĩ phụ trách điều trị cho bé gái, cháu bé chỉ nặng 1,5kg và hiện đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực của bệnh viện vì bé có vấn đề về hô hấp và cần phải thở máy, ngoài ra cháu bé có vài chỗ bị nhiễm trùng.

Bất bình đẳng giới vẫn là vấn đề nghiêm trọng ở Ấn Độ nhiều năm qua khi tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh lớn nhất toàn cầu. Trong xã hội gia trưởng như Ấn Độ, con trai được coi là trụ cột gia đình tương lai và có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ khi về già. Còn con gái thường bị coi là “tốn kém” vì các cha mẹ có con gái phải chịu áp lực dành tiền của hồi môn cho con gái khi lấy chồng, mặc dù phong tục này đã bị cấm từ năm 1961.

Vì vậy, những phụ nữ đã lập gia đình phải đối mặt với sức ép cực kỳ to lớn là sinh con trai để nối dõi tông đường, làm trụ cột trong gia đình cũng như chăm sóc cha mẹ già. Sự phát triển của các thiết bị siêu âm gọn nhẹ và giá rẻ, không chỉ ở thành phố mà còn được đưa đến các ngôi làng vùng sâu vùng xa, đã khiến cho tỷ lệ nạo phá thai (do thai nhi là nữ) tăng vọt.

Mới đây, chính quyền quận Uttarkashi, bang Uttarakhand ở phía Bắc Ấn Độ sửng sốt khi phát hiện không có đứa trẻ nào trong số 216 đứa trẻ sinh ra ở hơn 132 ngôi làng trong 3 tháng là con gái. Chính quyền Uttarkashi cho biết tỷ lệ sinh sản ở đây đang ở mức “báo động” và có dấu hiệu nạo phá thai nhi chọn lựa giới tính tràn lan.

Ấn Độ đã cấm lựa chọn giới tính thai nhi từ năm 1994 nhưng tình trạng nạo phá thai nữ vẫn tiếp diễn ở đất nước này. Ông Ashish Chauhan, Thẩm phán của quận Uttarkashi cho biết theo số liệu của Sở Y tế địa phương, tỷ lệ sinh con gái của vùng này rất “đáng nghi và là dấu hiệu rõ ràng của việc lựa chọn giới tính thai nhi”.

Bé gái bị chôn sống hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện 19 vụ lựa chọn giới tính thai nhi ở gần một bệnh viện tại bang Maharashtra. Họ bị phát hiện khi các cảnh sát đang điều tra cái chết của một phụ nữ trong lúc nạo phá thai bất hợp pháp.

Thành viên Hội đồng Lập pháp, ông Gopal Rawat cho biết: “Thật kinh ngạc khi tỷ lệ sinh con gái chỉ bằng 0% ở 132 ngôi làng trong một quận, trong khi chúng tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi ở vùng này.

Tôi đã liên lạc trực tiếp với sở y tế để tìm ra nguyên nhân thật sự phía sau con số báo động này và để tìm ra giải pháp kịp thời cho vấn đề”. Ông còn cho biết thêm rằng các nhà chức trách cũng sẽ tiến hành “chiến dịch nâng cao nhận thức” với hy vọng sẽ đẩy lùi được xu hướng này.

Báo cáo Khảo sát kinh tế 2017-2018 cho thấy các cặp vợ chồng ở quốc gia này có xu hướng tiếp tục sinh con cho đến khi có con trai, dẫn tới sự ra đời của 21 triệu bé gái được coi là “không được mong đợi”. Thích sinh con trai cộng với sự sẵn có của các dịch vụ chọn lọc giới tính, dù không hợp pháp ở Ấn Độ, đã khiến cho quốc gia này “thiếu hụt” 63 triệu nữ giới, báo cáo cho hay.

Hiện Ấn Độ là một trong những quốc gia bị chênh lệch giới tính nhất trên thế giới, với tỷ lệ 107 nam/100 nữ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ sinh tự nhiên là 105 nam/100 nữ. Năm 2018, Ấn Độ xếp hạng 130 trên 151 quốc gia trong bảng xếp hạng Chỉ số Bình đẳng giới của Liên hợp quốc.

Ngọc Trang

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文