Báo chí thời COVID-19

14:13 25/03/2020
Báo NT của Úc được biết đến với các tiêu đề, những bài viết vui nhộn, hài hước – nhưng bây giờ bài báo không chỉ hài hước mà còn giải quyết được cuộc khủng hoảng… giấy vệ sinh của đất nước. Cho đến ngày hôm nay, giấy ở các siêu thị của Úc đã vô cùng khan hiếm vì các cuộc “càn quét” của những người dân nơi đây.

Do nạn dịch COVID-19, tất cả người dân đều tranh nhau mua tích trữ lương thực thực phẩm, không dừng lại ở đó và không biết để làm gì, chuyện trớ trêu như đùa là người dân Úc săn lùng giấy vệ sinh. Vì thế mà tất cả siêu thị trên khắp nước Úc đều không đủ giấy vệ sinh để cung cấp cho khách hàng.

Vào tuần trước một xe tải chở giấy vệ sinh đã bị bốc cháy trên đường cao tốc Gateway gần Murrarie dẫn đến thiếu giấy vệ sinh ở Úc trầm trọng hơn. Lính cứu hỏa và đội cứu thương đã nhanh chóng tới hiện trường và rất may là không có thiệt hại về người. Tại một siêu thị ở New South Wales, đã có một cuộc ẩu đả vì tranh nhau mua vật phẩm, cuộc hỗn loạn quá lớn khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Người dân Úc đổ xô đi mua giấy vệ sinh.

Nỗi sợ hãi virus COVID – 19 của người dân nước Úc đã làm một số vật phẩm như: nước khử trùng, đồ ăn,…. trở nên khan hiếm. Các siêu thị và nhà sản xuất đã trấn an khách hàng là sẽ sản xuất nhiều hơn nữa để phục vụ nhu cầu của người dân. Hai chuỗi siêu thị lớn cũng đã hạn chế nhập hàng giấy vệ sinh để dập tắt việc mua hàng dự trữ của người dân. Giữa sự hỗn loạn đó, Thủ tướng Úc, Scott Morrison đã lên tiếng khuyến khích người dân Úc tiếp tục công việc của họ như thường lệ. Ông Morrison nói rằng ông đã tham khảo ý kiến của các đại siêu thị là Coles và Woolworths, người dân nên bình tĩnh lại, nếu cứ hoảng loạn lên như thời gian vừa rồi thì chắc chắn cuộc khủng hoảng vật tư sẽ tiếp tục leo thang.

Báo NT in thêm 8 trang ở giữa phục vụ nhu cầu thiếu giấy của người dân Úc.Người dân Úc đổ xô đi mua giấy vệ sinh.

Trước tình hình đó, Woolworths đã đưa ra giới hạn mỗi khách hàng tại cửa hàng hay khi mua hàng online thì chỉ được mua 3 túi giấy, nhưng với biện pháp đó vẫn không thể ngăn được những bức ảnh gây sốc chụp được tại các siêu thị khác của Úc, tất cả người dân đều đổ xô đi mua giấy vệ sinh.

Trước tình hình đó, Báo NT đã có một giải pháp “thông minh và tiện dụng” là để trống tám trang ở giữa mỗi tờ báo nhằm giải quyết nhu cầu cho những độc giả thiếu giấy vệ sinh. “Khi bạn đang “giải quyết” mà thiếu giấy vệ sinh? Không phải lo, hãy để báo NT quan tâm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã in bản báo đặc biệt tám trang bên trong rất hoàn chỉnh với các đường cắt tiện dụng để bạn sử dụng trong trường hợp “khẩn cấp”. Nhận tờ báo phiên bản độc quyền của NT sẽ giải quyết nỗi lo thiếu giấy”.

Báo NT đã đăng nội dung trên lên mạng xã hội và nhận được nhiều lượt yêu thích cùng bình luận ủng hộ của dân cư mạng. Tất nhiên việc này vẫn mang đến một số bình luận trái chiều phản đối.

Ngân Khánh (dịch)

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文