Bí ẩn phòng thí nghiệm trong đài tưởng niệm

13:16 03/04/2018
Ðể tưởng nhớ vụ đại hỏa hoạn thảm khốc nhất trong lịch sử nước Anh, một tượng đài tưởng niệm đã được xây dựng ngay chính nơi bắt đầu xảy ra vụ hỏa hoạn. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên trong đài tưởng niệm ấy còn có một phòng thí nghiệm vô cùng bí ẩn.


Đài tưởng niệm là một cột trụ bằng đá cao hơn 60m, mang hình dáng kiến trúc Doric nổi tiếng, tọa lạc gần cầu London, nằm giữa phố Cá (Fish Street Hill) và đường Monument, cách tiệm bánh của ông Thomas Farriner thuở xưa, nơi bắt nguồn vụ hỏa hoạn, chưa đầy 700m. 

Vụ hỏa hoạn này đã phá hủy hoàn toàn phần nội thành London, thiêu rụi 13.200 căn nhà, 87 nhà thờ giáo xứ, giáo đường Thánh Paul và hầu hết các tòa nhà của chính quyền thành phố.

Sau vụ cháy, công việc thiết kế lại thành phố được giao cho kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước Anh thời bấy giờ, Christopher Wren. Tuy nhiên, công trình xây dựng Đài tưởng niệm lại do người bạn thân của ông, Robert Hooke, thiết kế.

Mặc dù được mệnh danh là “Leonardo của nước Anh”, nhưng Robert Hooke còn là một nhà khoa học đa tài, một nhà cơ khí vĩ đại nhất thế giới vào thời điểm đó. Ông chính là người đầu tiên chế tạo ra kính viễn vọng, là người phát minh ra khớp nối trục sử dụng trong động cơ xe. Ông cũng là người phát hiện ra Định luật đàn hồi Hooke và sáng tạo ra thuật ngữ “tế bào” trong sinh học.

Thời gian này trong giới khoa học cũng xảy ra những cuộc tranh luận không có lời giải đáp về việc Mặt trời quay xung quanh Trái đất hay Trái đất quay xung quanh Mặt trời. 

Do đó, khi nhận dự án xây dựng Đài tưởng niệm, Hooke đã quyết định thiết kế, xây dựng một đài tưởng niệm “hai trong một” để có thể chứng minh được nhận định Trái đất quay quanh Mặt trời của mình. 

Nhận thấy việc quan trọng nhất để có thể chứng minh nhận định đúng đắn của mình là phải tạo ra được một công cụ để quan sát sự chuyển động của các thiên thể, ông quyết định vừa xây Đài tưởng niệm theo yêu cầu, vừa biến nó thành một chiếc kính viễn vọng khổng lồ. Ngoài ra, ông còn thiết kế một phòng thí nghiệm ẩn giấu bên trong lòng cột...

Bí mật chỉ nằm trong suy nghĩ, lại là người vừa chịu trách nhiệm giám sát cũng như thi công công trình, những tưởng đài tưởng niệm này sẽ nhanh chóng biến giấc mơ của Hooke thành sự thật. 

Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Công trình đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng vì thiếu nguyên vật liệu, đó là loại đá tốt nhất ở đảo Portland. 

Theo Hooke thì công trình đài tưởng niệm kiêm kính viễn vọng của ông cần tới 789m3 loại đá này, nhưng Vua Charles II lại ban bố lệnh cấm vận chuyển loại đá này khỏi đảo Portland mà chưa được phép của kiến trúc sư phụ trách dự án Christopher Wren.

Thêm vào đó, những ý kiến đóng góp cho rằng cần đặt bức tượng của Vua Charles II ở trên đỉnh cũng làm kế hoạch kính viễn vọng trong Đài tưởng niệm của Hook suýt bị phá sản vì nếu đặt bức tượng trên đỉnh tháp thì không thể có chiếc kính... Cũng may nhà vua từ chối đề nghị này vì sợ nó có thể khiến dân chúng nghĩ rằng nhà vua chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn. 

Cuối cùng, phải mất 6 năm sau, vào năm 1677, việc xây dựng Đài tưởng niệm của Hooke mới hoàn tất theo mục đích của ông.

Thế nhưng, do quá mải mê với việc tạo ra một chiếc kính viễn vọng mà Hooke quên để ý đến những ngoại lực bên ngoài tác động lên nó. Trong thực tế việc sử dụng Đài tưởng niệm như một kính viễn vọng gặp khá nhiều khó khăn vì việc giữ cho 2 thấu kính khổng lồ thẳng hàng và cách nhau đến 60m là điều vô cùng khó khăn. Việc gắn chúng vào kính thiên văn cũng không hề dễ...

Bức tranh miêu tả vụ đại hỏa hoạn thảm khốc nhất trong lịch sử nước Anh.

Thêm nữa, vị trí của Đài tưởng niệm nằm sát ngay phố Cá, là tuyến đường chính dẫn đến cầu London. Đây là một trong những con đường nhộn nhịp nhất của thành phố, chỉ cách phòng thí nghiệm vài mét. 

Những rung chấn mạnh từ các phương tiện giao thông đông đúc đã khiến các phép đo không còn chính xác. Hooke đã không lường trước được các yếu tố tác động của môi trường khi phải thực hiện những thí nghiệm có độ nhạy cảm cao. Cuối cùng, ông phải từ bỏ kế hoạch sử dụng Đài tưởng niệm làm kính thiên văn.

Dù không thể sử dụng Đài tưởng niệm làm kính thiên văn như ý định ban đầu, nhưng Hooke cũng đã biến nơi đây thành một phòng thí nghiệm bí mật, chuyên nghiên cứu, thử nghiệm mọi thứ liên quan đến độ cao mà không cần phải xin phép. 

Hơn nữa, chính tại đây vào năm 1678, Robert Hooke đã có một thí nghiệm vật lý thành công khi ông theo dõi sự thay đổi áp suất một cách chính xác, và xác nhận áp suất không khí giảm xuống theo cao độ.

Trần Đức Tân

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文