Cảnh sát bốn phương số 239

15:28 08/06/2019
Sĩ quan cảnh sát Arlington, Brandon Kindle, có lẽ đã không mong đợi được đóng vai bác sĩ trong cuộc tuần tra vào sáng sớm một ngày đầu tháng 5 vừa qua, nhưng thông qua đào tạo thích hợp và thái độ bình tĩnh, Kindle đã có thể hỗ trợ một cách an toàn việc sinh nở của một bé gái khỏe mạnh.


Cảnh sát làm... bà đỡ

Khi cảnh sát Kindle đang ca tuần tra thì nhận được cuộc gọi 911 thông báo về một người phụ nữ sắp chuyển dạ có tên là Audra. Lúc đó cảnh sát Kindle chỉ cách nhà vợ chồng Audra và Ed McKinnon trên Đại lộ College một quãng đường ngắn và anh đã nhanh chóng đến đó.

"Tôi vừa đến nơi đã thấy mẹ của Audra đang đứng chờ ngoài cửa" - Kindle nói. "Thông thường các EMT (Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp) hoặc Sở Cứu hỏa sẽ xử lý tình huống như thế này, tôi chỉ tình cờ ở đó trước".

Kindle bước vào nhà, tự giới thiệu về bản thân và cố gắng giữ cho mọi người bình tĩnh. Audra cho biết họ đã chuẩn bị đến bệnh viện, nhưng đứa bé không thể chờ gặp bác sĩ... Thế là  "Tôi đeo găng tay và bắt đầu công việc của một bà đỡ... Một bé gái chào đời, bé dễ thương như một cái nút", cảnh sát Kindle chia sẻ.

Em bé và mẹ sau đó đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để được các bác sĩ chăm sóc. Và 10 ngày sau đó mẹ con cô Audra đã đến thăm và cảm ơn cảnh sát Kindle. Cô nói: "Cảnh sát Kindle đã có thể giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp, điều đó thực sự cần thiết. Chúng tôi rất biết ơn vì anh ấy đã có mặt đúng lúc giúp đỡ với chúng tôi".

Thực ra mỗi năm các thành viên của sở cảnh sát đều trải qua khóa đào tạo y tế bắt buộc, chuyên xử lý các ca sinh khẩn cấp, do đó dù việc làm bà đỡ không phải là chuyên môn của cảnh sát Kindle, nhưng nó cũng không làm khó được anh. (Thanh Hòa)

Cảnh sát giao thông Hà Nam cứu sống em nhỏ bị đuối nước

Chiều ngày 23-5, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát Giao thông - trật tự - Công an huyện Duy Tiên do Trung tá Nguyễn Văn Thành làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua thôn Dưỡng Thọ, xã Tiên Phong thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh ở gần đó.

Tổ công tác liền chạy đến kiểm tra thì phát hiện một cháu bé đang vùng vẫy dưới lòng máng nước dẫn vào trạm bơm của thôn, một số cháu bé khác đứng trên bờ hoảng loạn kêu cứu.

Ngay lập tức, chiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng vội lao xuống dòng nước để cứu cháu bé lên bờ cùng sự giúp sức của tổ công tác và đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời. Nạn nhân được cứu là cháu Vũ Thị Thu Huyền, SN 2009, trú tại thôn Dưỡng Thọ, xã Tiên Phong.

Khi biết con gái may mắn được các chiến sĩ Công an cứu sống, gia đình cháu Huyền đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ CSGT vì hành động dũng cảm và kịp thời. (Phát Cao)

Nữ cảnh sát giúp người vô gia cư đoàn tụ với gia đình

Cảnh sát Denver, Alicia Harris, làm việc trong bộ phận tiếp cận người vô gia cư. Cô dành nhiều thời gian tiếp cận và làm quen, cũng như giúp đỡ họ.

Harris gặp người vô gia cư Arthur Robinson đang sống trong con hẻm Coors Field 2 dãy nhà. Lúc đầu, Robinson không muốn nói chuyện với Harris bởi mặc cảm và không muốn được giúp đỡ. Nhưng theo thời gian, cảnh sát Harris đã xây dựng được mối quan hệ với Robinson. Harris mang cho anh ấy thức ăn và cùng với đồng nghiệp của mình sửa chiếc xe đạp bị nổ lốp cho anh…

Một ngày nọ, Robinson nói với cô rằng anh muốn về nhà ở Spokane bởi đã xa gia đình 20 năm nay. Trong khoảng thời gian đó anh không hề liên lạc với ai cả nhưng anh vẫn nhớ tên tuổi của các thành viên trong gia đình.

Sử dụng các mẩu thông tin mà Robinson cung cấp, cảnh sát Harris đã lùng trên mạng và các phương tiện truyền thông xã hội để tìm kiếm người thân cho anh. Và Harris đã tìm thấy em gái của Robinson, và gửi tin nhắn cho cô ấy. Tuy nhiên, người này đã không tin và cho rằng anh trai mình đã chết.

Harris đã thường xuyên đến nơi Robinson sinh sống và đưa điện thoại cho anh gọi cho em gái mình, chở anh đi khắp nơi để nói lời tạm biệt với những người bạn của anh ấy ở Denver. Sau đó, cô đưa anh đến nhà ga Greyhound, đặt vào tay anh một ít tiền, và vẫy chào anh khi xe chuyển bánh. (Trang Lê)

Cảnh sát Philippines Giúp cụ già không nề hà, do d

Cảnh sát được nhắc đến trong câu chuyện này là Jerald Lagazon, thời điểm đó, anh đã nhanh chóng đưa tay ra giúp đỡ một cặp vợ chồng lớn tuổi.

Được biết hai  vợ chồng lớn tuổi kể trên đến NLEX Mega Station bằng xe khách và khi đến nơi, họ đã gặp một chút khó khăn trong lúc xuống xe vì người chồng phải di chuyển bằng khung nạng.

Thấy vậy, cảnh sát Lagazon đang có mặt ở gần đó, lập tức bước đến chỗ chiếc xe và đỡ người chồng xuống xe. Sau khi giúp ông xuống xe, để ý thấy dây giày của ông bị tuột ra, anh không ngần ngại quỳ gối xuống để cột dây giày giúp ông.

Những người xung quanh nhìn thấy hành động tốt đẹp này đã chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội, và những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Hàng ngàn người đã khen ngợi cảnh sát Lagazo bởi việc làm tốt đẹp của anh. (Đình Thông)

PV

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文