Cảnh sát bốn phương số 240

11:06 25/06/2019
Sĩ quan tốt bụng James Flowers thuộc Sở Cảnh sát Kingsland ở Georgia, dù đang bận rộn điều khiển giao thông nhưng vẫn nhận thấy một thiếu niên gặp khó khăn khi thắt cà vạt đã quyết định giúp đỡ cậu ta một tay. Được biết đó là ngày thiếu niên nói trên đi dự lễ tốt nghiệp trung học.


Cảnh sát Canada giải cứu sư tử

Cảnh sát thành phố Victoria, bang British Columbia, Canada đã cùng với các nhân viên bảo tồn động vật giải cứu một chú sư tử bị kẹt trên cây. Cụ thể, cảnh sát Trevor Partlo đã nhận được cuộc gọi của người dân thông báo về việc có một con sư tử đang nằm trên cây khiến mọi người trong khu vực lo lắng.

Ngay lập tức, các cảnh sát đã báo tin cho các nhân viên bảo tồn, để họ đến, cùng tìm cách di chuyển chú sư tử mắc kẹt ra khỏi khu vực dân cư để đảm bảo an toàn. Ngay khi nhân viên bảo tồn làm cho chú sư tử ngủ say, cảnh sát Partlo đã mạnh dạn trèo lên cây và ôm nó xuống. Chú sư tử nặng tới 80 pound (gần 36,3kg). Sau đó, chú sư tử đã được các nhân viên bảo tồn tiến hành kiểm tra y tế rồi chuyển đi. Riêng cái ôm đặc biệt của cảnh sát Partlo dành cho chú sư tử này sẽ là một kỷ niệm thật khó quên! (Mai Huy)

Cảnh sát Kingsland đeo cà vạt giúp chàng trai trẻ

Sĩ quan tốt bụng James Flowers thuộc Sở Cảnh sát Kingsland ở Georgia, dù đang bận rộn điều khiển giao thông nhưng vẫn nhận thấy một thiếu niên gặp khó khăn khi thắt cà vạt đã quyết định giúp đỡ cậu ta một tay. Được biết đó là ngày thiếu niên nói trên đi dự lễ tốt nghiệp trung học.

Khoảnh khắc tuyệt vời này của cảnh sát James Flowers đã được Trish Wood quay lại và đăng lên mạng xã hội. Trong video mọi người có thể thấy thiếu niên đang mỉm cười vui sướng vì được anh cảnh sát đeo cà vạt giúp. Ngay khi video được đăng tải đã thu hút hơn 2.000 lượt thích và gần 1.000 lượt chia sẻ cũng như vô số lời khen ngợi dành cho cảnh sát James Flowers vì hành động tử tế của anh. Chẳng hạn như: “Người đàn ông của tôi, James Flowers, không ngạc nhiên chút nào. Nhìn thấy anh ấy đến thăm những đứa trẻ khó khăn ngoài thị trấn vào ngày nghỉ. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời".

“Tôi là một giáo viên và trong tuần lễ sự nghiệp, tôi đã liên lạc với anh ấy vào cuối giờ và anh ấy đã đến lớp mẫu giáo của chúng tôi vào ngày hôm sau để nói chuyện với các con của chúng tôi. Anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cộng đồng".

“Tôi tự hào khi được sống cùng quận với những người như thế này”.

“Tôi yêu khi những người đàn ông của cộng đồng là hình mẫu tuyệt vời cho những người đàn ông trẻ”.

Trên Facebook, Trường trung học Camden County đã ca ngợi cảnh sát bởi hành động tử tế của mình: “Chỉ cần một chút thời gian để tạo kết nối và một số khoảnh khắc được cảm nhận suốt đời”. (Phương Huyn)

Cảnh sát Mỹ cứu người định tự tử bằng cái ôm

Một sĩ quan cảnh sát ở Arizona, Mỹ với lòng trắc ẩn của mình đã giúp cứu một người trẻ có ý định tự tử chỉ bằng một cái… ôm!

 Sở cảnh sát Chandler công bố đoạn video quay lại sự cố vào một buổi tối (khuôn mặt nhân vật đã được làm mờ): thanh niên 26 tuổi trèo lên lan can của cây cầu dành cho người đi bộ qua Quốc lộ 101 phía tây nam Phoenix. Cảnh sát Aaron Little kịp thời trông thấy nên đã nhanh trí nghĩ ra cách ngăn cản ý định tự tử của người thanh niên đang “nghĩ dại”

Hình ảnh cảnh sát Aaron Little đang dang rộng vòng tay.
Cảnh sát Aaron Little chỉ dang rộng vòng tay về phía người thanh niên và nói: “Tôi sẽ ôm anh một cái được chứ?! Tôi rất muốn nói chuyện với anh”. Sau đó, cảnh sát Aaron lại tiếp lời: “Hãy cho tôi một cái ôm, tôi sẽ không làm gì bạn cả”. Cuối cùng, chính người thanh niên kia đã bật khóc và... an toàn.

 Erica Chestnut-Ramirez - Chuyên gia đến từ Phòng phòng chống tự tử Empact chia sẻ về hành động của cảnh sát Aaron Little: “Chính sự bình tĩnh và lòng trắc ẩn cùng thái độ tử tế, cảm thông, không phán xét và hành động sáng suốt trong việc tiếp cận đối tượng đã giải quyết được phi vụ tự tử này, cứu được một mạng người. Chúng tôi khen ngợi cảnh sát Aaron Little”. (Duy Thành)

Cảnh sát giao thông TP HCM kích bình xe giúp các tài xế

Đó là Đại úy Đỗ Tấn Đạt, Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh.

Đại úy Đạt chia sẻ 2 năm trước, anh có mua một bộ dụng cụ kích bình ắc-quy để dùng cho ô tô của mình và thỉnh thoảng có mang theo. Vô tình có lần thấy một chiếc xe bị chết máy giữa đường nên tôi lấy ra kích giúp anh tài xế đó. “Nghiệp” kích bình miễn phí gắn với anh Đạt từ đấy. Chỉ cần nhận được điện thoại cầu cứu, anh đều sẵn sàng tìm đến trợ giúp để các tài xế có thể trở về nhà an toàn. Cũng nhờ việc đi kích bình cho cánh tài xế mà anh Đạt có thêm nhiều trải nghiệm mới, nhiều người bạn mới.

Đại úy Trần Thanh Tâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT Bàn Cờ, cho biết việc Đại úy Đạt đi kích bình, hỗ trợ người dân khi có sự cố trên đường là hành động tự phát nhưng đơn vị rất quan tâm và tạo mọi điều kiện để anh Đạt có thể giúp đỡ người dân.

Lòng tốt, việc làm tử tế của Đại úy Đạt đã lan tỏa đến các tài xế trên khắp mọi miền đất nước, là lý do để nhiều nhóm hỗ trợ các bác tài ra đời như nhóm kích bình, nhóm hỗ trợ về nhà... ra đời. Những người như anh Đạt chính là cầu nối giúp CSGT và người dân xích lại gần nhau hơn.(Hà Thanh)

PV

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文