Chechnya:

Thành lập lực lượng "cảnh sát đám cưới"

16:19 07/11/2016
Cơ quan An ninh Chechnya vừa thành lập lực lượng "cảnh sát đám cưới" nhằm đảm bảo các "chuẩn mực đám cưới truyền thống" nghiêm ngặt trong các quốc gia cộng hòa thuộc Nga. Tờ Moscow Times vừa cho hay.


Các quan chức thực thi pháp luật sẽ đến dự đám cưới để giám sát các hành vi của khách mời, đảm bảo các truyền thống văn hóa Hồi giáo như không nổ súng, nam giới và nữ giới phải giữ khoảng cách, cô dâu không cắt bánh hay nhảy múa.

"Chúng tôi sẽ thiết lập các nhóm làm việc, điều những người đại diện đến đám cưới ở những nơi công cộng và đảm bảo rằng, các chuẩn mực truyền thống của đám cưới được thực hiện. Nếu thấy những bộ trang phục hay điệu nhảy không phù hợp, họ sẽ can thiệp" - Phát ngôn viên Bộ Văn hóa Chechnya khẳng định với Hãng thông tấn Tass (Nga).

Đưa dâu về nhà chồng.

Lực lượng "cảnh sát đám cưới" được thành lập sau khi Bộ Văn hóa Chechnya hồi năm ngoái ban hành hướng dẫn đám cưới Chechnya chuẩn mực nhằm bảo đảm sự "phát triển về mặt tinh thần và đạo đức" cho giới trẻ.

Những năm gần đây, giới trẻ ngày càng trở nên phóng thoáng với hành vi của họ ở đám cưới, phớt lờ các truyền thống bảo thủ hơn của Chechnya, theo Madina Shagidaeva, một thành viên của Bộ Văn hóa Chechnya.

Chủ nhà hàng và sảnh tổ chức đám cưới cũng được khuyến khích thực thi những điều luật mới và bàn bạc với khách hàng về hành vi của khách mời trước lễ cưới. Nếu khách mời không cư xử đúng mực trên sàn nhảy, nhạc sẽ bị tắt cho đến khi trật tự được thiết lập lại, Zubair Bairakov, chủ một dịch vụ tổ chức hôn lễ cho biết.

Ở Chechnya, chữ "đám cưới" mang ý nghĩa là "vui chơi", vì thế các đám cưới được xem như là một lễ hội với các điệu nhảy truyền thống. Tuy nhiên, với gia đình cô dâu thì đây là một sự kiện buồn vì họ phải xa con gái.

Sau khi được nhà trai đến đón tới địa điểm tổ chức tiệc cưới, cô dâu sẽ đứng ở một địa điểm đặc biệt và không được tham gia nhảy múa hay chung vui cùng mọi người. Thay vào đó, cô sẽ được dẫn đi ra mắt họ hàng mới và chỉ ngồi khi được cho phép.

Sau khi Liên Xô tan rã, Chechnya đã trải qua quá trình Hồi giáo hóa. Người dân địa phương phải mặc trang phục đúng với các tiêu chuẩn tôn giáo, các cuộc hôn nhân đa thê và nạn tảo hôn trở nên phổ biến hơn, đàn ông bắt đầu đối xử với phụ nữ theo cách bảo thủ. Lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya từng tuyên bố rằng phụ nữ phụ thuộc vào chồng của họ.

Ngoài những giới hạn tôn giáo, cuộc sống của phụ nữ Chechnya cũng rất phức tạp do điều kiện xã hội. Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao tại quốc gia này. Nhiều phụ nữ trẻ đã trở thành các bà mẹ phải sống với cha mẹ. Khedi Konchieva, 15 tuổi, đang hẹn hò với bạn trai tại ngôi làng  Serzhen-Yurt.

Cuộc gặp diễn ra tại một nơi công cộng và đôi uyên ương trẻ ngồi cách nhau khá xa. Bất cứ sự liên hệ thân mật nào đều bị cấm đoán nghiêm ngặt và những cô gái quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể bị chính người thân trong gia đình sát hại.

Seda Makhagieva (15 tuổi) đội hijab (bộ trang phục này gắn liền với phụ kiện là một chiếc khăn trùm kín cả đầu tóc và phần cổ, chỉ chừa lại duy nhất khuôn mặt và bàn tay mà thôi) trước khi rời khỏi nhà. Seda cho biết đó là bổn phận của cô khi là một tín đồ Hồi giáo.

Được biết, hầu hết nam giới người Chechnya lập gia đình vào năm 20 tuổi, trong khi các cô gái kết hôn vào năm 17 hoặc 18 tuổi. Tuy phải tuân theo những điều luật hà khắc nhưng phần đông người dân Chechnya vẫn thông cảm, dành những ưu ái đặc biệt cho các cặp đôi đang yêu.

Những cô bé học tiểu học cũng phải làm quen dần với những quy chuẩn được đặt ra khi trưởng thành. Phía sau lưng của các cô là Heart of Chechnya - nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Tại Chechnya, các cô gái dù mang bất kỳ tín ngưỡng nào cũng phải dùng khăn trùm đầu khi đến trường và những tòa nhà của chính phủ.

Có rất nhiều trường hợp phụ nữ không mang khăn trùm đến nơi công cộng nên đã bị quấy rối, thậm chí là bị tấn công. Những cô gái trẻ thường bị bắt cóc trên đường phố và phải cưới người mà họ chưa bao giờ gặp mặt.

Hủ tục "bắt dâu" này đã trở thành một vấn nạn tại địa phương. Jamila Idalova (16 tuổi) là nạn nhân của hủ tục "bắt dâu". Hủ tục này vốn trái luật nhưng vẫn xảy ra tại Chechnya dù mức phạt có khi lên tới 1 triệu rúp (hơn 700 triệu VND).

Nguyễn Minh (Tổng hợp)

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文