Chuyện lạ thế giới số 212

17:27 24/04/2018
Biển số xe hơi có đăng ký với giá đắt nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại chính là biển số độc nhất “F1”, có giá trị lên tới 14,4 triệu bảng Anh (khoảng 46,85 tỷ VNĐ). Và chủ sở hữu thuộc về anh Afzal Kahn.


Biển số xe hơn 45 tỷ đồng

Biển số xe đặc biệt này đã được anh Kahn đăng ký từ năm 2008, khi ấy lệ phí là 375.000 bảng Anh (khoảng 1,2 tỷ đồng) và có đăng ký sở hữu trong vòng 104 năm. Vào năm 2014, đã có người đề xuất trả cho anh Kahn 6 triệu bảng Anh để sỡ hữu biển số này, nhưng anh không đồng ý.

Hiện tại, biển số F1 này đã được rao bán trên trang Regtransfers.co.uk với giá khởi điểm là 12 triệu bảng Anh (khoảng hơn 39 tỷ VNĐ). Và nếu tính thêm các loại thuế phí phải trả, thì biển số này sẽ lên đến 14,4 triệu bảng Anh (khoảng 46,85 tỷ VNĐ).

Anh Afzal Kahn.

 Được biết, anh Kahn chuyên kinh doanh các loại xe hơi sang trọng, và anh còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các tài sản quý giá của mình trên tài khoản Instagram.

Trước đó, Kahn cũng từng sở hữu một biển số xe hơi có giá 10 triệu bảng Anh. Và tính đến nay, Kahn vẫn là người có đăng ký xe hơi đắt đỏ nhất Vương quốc Anh và thế giới. (Quang Trung)

Khỏa thân... dọn nhà

Naturist Cleaners là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn nhà ở Anh. Nhưng điểm đặc biệt của công ty này chính là chỗ nhân viên của họ sẽ khỏa thân hoàn toàn khi đến làm việc tại nhà các khách hàng.

Công ty Naturist Cleaners hiện có khoảng 300 nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng lau quét, dọn dẹp nhà cửa trong tình trạng không một mảnh vải. Khách hàng có thể gọi nhân viên nam hoặc nữ ở mọi độ tuổi, mọi hình thể tùy sở thích, tất nhiên chủ nhà chỉ có thể ngắm mà không được phép “động tay động chân”.

Ảnh minh họa.

Laura Smith, đồng sáng lập công ty, cho biết: "Chúng tôi hoạt động như đại lý có nhân viên khắp mọi miền đất nước, từ London đến Scotland hay Bắc Ailen. Khách hàng của chúng tôi có cả nam lẫn nữ. Phí dịch vụ của chúng tôi thuộc dạng tầm trung và điều đó phản ánh sự trong sáng của dịch vụ". Được biết nhân viên công ty có thu nhập khoảng 30-45 bảng (1-1,4 triệu VNĐ) mỗi giờ.

Silva, một nhân viên 43 tuổi tại công ty, cho biết cô không cảm thấy khó khăn khi công ty đột nhiên chuyển hình thức dịch vụ vì cô vốn đã theo chủ nghĩa tự nhiên. Cô nói: "Nếu bạn thấy thoải mái với chính cơ thể mình thì có thể thử, còn không thì sẽ khá căng thẳng đấy”.

Laura cho biết lúc đầu cô chỉ định thành lập một công ty dọn dẹp bình thường, nhưng ý tưởng thành lập Naturist Cleaners đến với cô từ một khách hàng.

Cô kể: “Một khách hàng muốn thuê một cô gái dọn dẹp căn hộ của mình khi khỏa thân nên tôi thử hỏi một nhân viên của mình xem họ có đồng ý không và tôi thấy cơ hội kinh doanh mở ra. Để làm được công việc này, mọi người cần cảm thấy thoải mái với bản thân mình bất kể bạn là ai, màu da, tuổi tác hay cân nặng thế nào... (K.C)

Mt “ca quý” vì đnh hiếp dâm

Randle James, 52 tuổi đến từ Saline, bang Arkansas, Mỹ, chắc chắn phải hối hận cả đời vì ý định đồi bại của mình. Tại sao ư? Vì cái ý định xấu xa đó của ông ta đã bị chú chó pit bull “triệt tận gốc”.

Cuối tháng 3 vừa qua, James đã trèo qua cửa sổ tầng 1, lẻn vào một ngôi nhà nhỏ trong vùng và nhìn thấy 2 bé gái đang ngủ trên giường. Hắn đã trèo lên giường 2 bé gái, định thực hiện hành vi hiếp dâm thì bất ngờ chú chó pit bull trong nhà phát hiện ra kẻ lạ, liền lao phắt vào tên “yêu râu xanh” và cắn nát “của quý” của hắn.

Ảnh minh họa.

Tiếng la hét của tên đồi bại khiến gia chủ thức giấc. Cảnh sát lập tức có mặt và hắn được đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết họ phải thực hiện ca phẫu thuật trong nhiều giờ đồng hồ vì James chảy máu rất nhiều, nhưng cũng không thể cứu được “của quý” của kẻ hiếp dâm vì chú chó pit bull đã cắn đứt.

Một người hàng xóm của 2 bé gái cho biết các gia đình ở đây vẫn thường mở cửa sổ vào ban đêm khi ngủ và nơi họ sống chưa từng có chuyện tương tự xảy ra.

Mẹ của bé gái nói rằng bà rất biết ơn chú chó pit bull đã giải cứu các con khỏi tên “yêu râu xanh”. “Đó là người hùng của chúng tôi. Nó sẽ được ăn bít tết trong một tuần”, bà nói.

Pit bull là giống chó hung dữ, sức khỏe vượt trội và rất trung thành. Đặc biệt đây là giống chó rất được ưa chuộng ở Mỹ. (Hà Phương)

Gi cnh sát vì chng không chu... “đng phòng”

Chuyện là đường dây nóng của một sở cảnh sát đã nhận được cuộc điện thoại của một cô gái trẻ, giọng rất bức xúc...

Theo lời cô gái, cô đã lấy chồng được một thời gian nhưng vẫn chưa được... “động phòng”. Cô gái nói sau khi cưới, người chồng không những không chịu thực hiện “nghĩa vụ làm chồng”, mà thậm chí còn tìm cách “né” không đụng chạm vào cô. Không còn cách nào khác, cô đành gọi điện báo nguy, xin giúp đỡ, yêu cầu cảnh sát hỗ trợ, giúp chồng cô thực hiện nghĩa vụ làm chồng.

Ảnh minh họa.

Nghe xong, nhân viên cảnh sát trực điện thoại tỏ ra lúng túng, nói: “Chuyện này… chuyện này chị xem liên lạc với luật sư hay đến thẳng tòa án được không? Chuyện sinh hoạt vợ chồng thực sự cảnh sát không giúp được”.

Câu chuyện hài hước có thật này xảy ra tại huyện Miêu Lật, Đài Loan. Phòng cảnh sát huyện Miêu Lật cho biết họ đăng tải đoạn ghi âm câu chuyện trên với hy vọng mọi người có thể quan tâm nhiều hơn đến người thân và bạn bè, nhất là với người đầu ấp tay gối của mình, để cuộc sống trở nên ấm áp hơn. (A.C.)

PV

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文