Chuyện lạ thế giới số 213

10:22 13/05/2018
Cô Luxmi ở Ấn Độ đã bị chồng bóp cổ đến chết tại chính căn hộ Sare Homes ở Sector 92 của hai vợ chồng. Lý do được chồng cô đưa ra là vì vợ mình quá nghiền mạng xã hội Facebook.


Mất mạng vì nghiện mạng xã hội

Hariom - tên của người chồng- cho biết Luxmi lúc nào cũng kè kè ĐTDĐ bên người và không ngớt chuyện trò với những người bạn trên mạng. Không những thế, cô còn phớt lờ chồng và chẳng hề quan tâm đến chức phận làm vợ, làm mẹ.

Cảnh sát cho biết Hariom chỉ bị bắt khi bố vợ, ông Balwant Singh tới thăm nhà con gái và phát hiện sự việc đau lòng trên.

Hariom khai với cảnh sát: 

“Chúng tôi kết hôn vào năm 2006 và có với nhau 2 đứa con. Vài năm đầu tương đối ổn nhưng rồi sau đó tôi tặng vợ một chiếc điện thoại thông minh. Trong 2 năm qua, chiếc điện thoại đã khiến cô ấy dần dần thay đổi, bắt đầu phớt lờ tôi và lũ trẻ. 

Dường như bọn trẻ và cả tôi không còn tồn tại nữa. Cô ấy không hề nấu ăn hay làm bất cứ việc nhà nào. Cô ấy không đưa con tới trường hay giúp chúng làm bài tập về nhà. Cô ấy chỉ dành cả ngày đêm bên mạng xã hội. 

Cô ấy không bao giờ cho tôi xem tài khoản mạng xã hội. Tôi nghi ngờ cô ấy đang có một mối tình online. Vì chuyện này mà giữa chúng tôi nổ ra một cuộc tranh cãi lớn vào tối thứ năm, tôi biết là tôi không thể chịu đựng thêm nữa”.

Chìa khóa cắm vào hộp sọ vẫn nói chuyện ro ro

Sáng 18-4 vừa qua, Bệnh viện Anand Rishi, Ấn Độ tiếp nhận một nam bệnh nhân 19 tuổi bị một chiếc chìa khóa cắm thẳng vào hộp sọ. Scan chụp chiếu cho thấy chiếc chìa khóa cắm sâu gần 5cm. Điều may mắn là anh chàng này không bị tổn thương nghiêm trọng gì.

Bác sĩ Shailendra Uttamrao Markad cho biết, trước đó thanh niên này đã tham gia một cuộc hỗn chiến tại làng Ghodegaon, quận Ahmednagar, bang Maharashtra và bị đối phương dùng chiếc chìa khóa xe đâm vào đầu. Anh ta được đưa tới bệnh vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Nạn nhân may mắn thoát chết.

Báo cáo và hình ảnh chụp chiếu cho thấy bệnh nhân này đã rất may mắn vì chỉ bị xuất huyết não nhẹ và được đưa tới bệnh viện kịp thời. Các bác sĩ phải mất gần 3 tiếng đồng hồ để phẫu thuật lấy chiếc chìa khóa khỏi đầu cậu ta vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Bệnh nhân may mắn trên đã được xuất viện vào ngày 21-4.

Kỷ lục Guinness mới: Nặn 261 chậu đất sét trong 1 giờ

Jill Fortin là một giảng viên nghệ thuật tại Medford Area Senior High School, Mỹ. Cô cho biết, ý tưởng bắt nguồn từ một lời thách thức của sinh viên trong trường. Và cô trả lời thách thức đó bằng một cách làm ngoạn mục đó là ghi thêm một kỷ lục Guiness mới: nặn 261 chậu đất sét trong 1 giờ. Một tốc độ nặn đánh bại kỷ lục trước đó là 159 chậu đất sét trong vòng 1 giờ.

Cô Fortin chia sẻ: “Một trong những sinh viên đã mời tôi thử sức vào tháng 10-2017, tôi chỉ nặn được 209 chiếc chậu đất. Nhưng ngày 22-4 vừa qua, tôi đã rất hào hứng trước thách thức của sinh viên nên đã quyết định nỗ lực thêm một lần nữa. Và kết quả như mọi người đã thấy…”.

Cô Fortin cho biết, tất cả số chậu mà cô đã thực hiện được trong kỷ lục sẽ được bán để gây quỹ quyên góp mua hạt giống cây trồng dành tặng cho các lớp mẫu giáo trong khu vực nhân Ngày Trái đất. Và số tiền còn dư dùng để đóng góp dinh dưỡng cho bữa ăn của các cháu.

Dây thun ăn sâu vào thịt của bé gái

Dây thun là vật dụng được sử dụng khá phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày và dường như quen thuộc với mọi lứa tuổi. Ta có thể bắt gặp những sợi dây thun khắp nơi như dùng để cột tóc, cột các túi thức ăn... Không thể phủ nhận vai trò thiết yếu của nó trong đời sống, song nó cũng có thể trở thành mối họa cho trẻ nhỏ nếu cha mẹ không để ý kỹ con mình. Câu chuyện của một bé gái 4 tuổi ở Trung Quốc khiến các bậc làm cha mẹ không khỏi lo lắng.

Le Le đã được đưa đến bệnh viện sau khi bố mẹ phát hiện ra một vòng thịt sưng đỏ bất thường trên tay cô bé. Bác sĩ Ye Wensong tại Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Chiết Giang cho biết chính sợi dây thun đã khiến tay bé sưng đỏ. Cô bé Le Le đã đeo sợi dây thun lâu đến nỗi nó hằn sâu vào trong thịt và da thì bọc luôn ra ngoài, biến sợi dây thành một phần cơ thể.

Sau khi làm các xét nghiệm, cho thấy có một vật thể lạ nằm dưới da bé, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật gắp ra một sợi dây thun. 

Bác sĩ Ye cho biết trong suốt 20 hành nghề, ông cũng chỉ mới chứng kiến một trường hợp tương tự. 

Ông nói: “Nhiều người già thường buộc một sợi dây đỏ lên cổ, cổ tay hay ngón tay trẻ nhỏ để lấy may. Thế nhưng việc này có thể gây ra hậu quả khôn lường bởi sợi dây này sẽ thít và bít da lại, bởi các cháu quá nhỏ và không thể nói với người lớn cơ thể mình bị làm sao và người trong nhà thì lại không để ý đến sợi dây vì nghĩ nó vô hại. Và có lẽ ông bà và cả bố mẹ đã không để ý đến sợi dây thun mà cô bé Le Le đeo lên tay”.

PV

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文