Chuyện lạ thế giới số 215

15:33 18/06/2018
Ông bà Rotondo đã đệ đơn kiện ra tòa án địa phương với hy vọng có thể “tống cổ” con trai họ ra ở riêng.


Kiện con vì không chịu... ở riêng

Nhiều ông bố bà mẹ ở Việt Nam, dù con cái đến tuổi trưởng thành có gia đình riêng rồi, vẫn muốn con cái mình ở chung với cha mẹ. Thậm chí có những người còn không thèm nhìn mặt con khi chúng cố tình dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng. 

Nhưng với hai ông bà người Mỹ là Christina và Mark Rotondo thì hoàn toàn khác. Họ không chấp nhận anh con trai đã trưởng thành mà vẫn không chịu ra ở riêng, và tìm mọi cách “đuổi” anh này ra khỏi nhà. 

Mới đây nhất, họ đã nộp đơn kiện con trai mình, Michael Rotondo (30 tuổi) vì không chịu ra ở riêng sau nhiều lần khuyên nhủ bất thành.

Ông bà Christina và Mark Rotondo cho biết Rotondo đã dọn về ở cùng ông bà từ 8 năm trước. Nhưng từ đó đến nay, Rotondo không trả tiền nhà, không giúp đỡ bố mẹ việc nhà, thậm chí tiêu hết khoản tiền mà bố mẹ dự định cho để anh có thể ổn định cuộc sống nếu dọn ra ngoài.

Không thể chịu được cậu con trai vô trách nhiệm, ông Rotondo đã viết một bức thư gửi cho anh Michael với nội dung như sau: “Michael, sau khi trao đổi với mẹ của con, bố và mẹ quyết định rằng con phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Con có 14 ngày để rời đi. Con không được phép trở lại. Bố mẹ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để thực thi quyết định này”; “Michael Joseph Rotondo, con đã bị đuổi ra khỏi nhà từ hôm nay”... 

Với 5 “tối hậu thư” tương tự như vậy gửi cho con trai nhưng bất thành, 2 ông bà đã không khiến Michael suy chuyển ý định, Michael vẫn nhất quyết không chịu dọn ra ngoài.

Và tháng 4 vừa qua, ông bà Rotondo đã đệ đơn kiện ra tòa án địa phương với hy vọng có thể “tống cổ” con trai họ ra ở riêng. Tuy nhiên, do Michael là một thành viên trong gia đình nguyên đơn, nên tòa địa phương không có thẩm quyền giải quyết và vụ việc được chuyển lên Tòa án tối cao New York.

Trong phiên tòa hôm 22-5, thẩm phán Tòa án tối cao Donald Greenwood đã thuyết phục Michael Rotondo, tự nguyện rời khỏi nhà của bố mẹ. Tuy nhiên, Michael, cho rằng anh có quyền ở thêm 6 tháng nữa cùng với bố mẹ mình.

Thẩm phán Greenwood đã bác bỏ yêu cầu “quá đáng” của Michael và yêu cầu anh phải rời khỏi nhà của bố mẹ mình ngay lập tức. (A.C.)

Đường hầm dưới bồn cầu

Đây là đường hầm dài 70m do một tù nhân của nhà tù Monte Cristo ở Boa Vista, phía bắc Brazil đào nhằm vượt ngục và để kiếm tiền từ những tù nhân khác nếu muốn thoát khỏi nhà tù “ké” hắn ta.

Tù nhân có tên Judson Cunha Evangelista, 26 tuổi, đã cố gắng đào hầm ngay dưới phòng vệ sinh của nhà tù và suýt nữa đã thành công nếu như không bị ngạt thở và qua đời. Tiếc rằng khi được tìm thấy, tù nhân này đang nguy kịch và qua đời ngay sau đó, khi chỉ còn cách vài mét nữa là đến với tự do.

Đơn vị phụ trách nhà tù cho biết họ đã phải cử đến 150 cảnh sát tìm kiếm liên tục trong vòng 7 giờ đồng hồ mới có thể phát hiện vị trí đường hầm và vô cùng sốc khi tìm thấy một đường hầm bên dưới nhà vệ sinh, trong phòng giam của Evangelista. 

Đường hầm vượt ngục mà Evangelista đào nối liền từ nhà vệ sinh của nhà tù đến gần khu rừng bên ngoài hàng rào, dài hơn 70m, và được cho rằng phải mất nhiều tháng để hoàn thành. Các nhà chức trách còn tìm thấy vài chiếc túi bẩn, một đường dây điện chạy xuyên suốt chiều dài đường hầm và ở cuối có gắn bóng đèn. Hiện tại, đường hầm đã được lấp kín bằng bê tông.

Monte Cristo là nhà tù lớn nhất bang Roraima, có sức chứa 750 tù nhân và là nơi sinh sống của hơn 1.400 người. (A.V.) 

Tống tiền bằng... bitcoin

Cậu bé 13 tuổi ở Nam Phi đã bị bắt cóc ngày 20-5 vừa qua. Bọn bắt cóc cậu bé nhằm mục đích tống tiền, nhưng điều ngạc nhiên là bọn chúng không đòi chuộc bằng tiền mặt, mà bằng đồng tiền kỹ thuật số bitcoin.

Các nhân chứng kể lại rằng cậu bé bị bắt cóc và đưa lên một chiếc xe hơi nhãn hiệu Toyota Corolla trong lúc đang chơi đùa với 2 người bạn gần nhà tại thị trấn Witbank, tỉnh Mpumalanga (Nam Phi). Sau khi bắt cóc cậu bé, những kẻ bắt cóc đã để lại lá thư có nội dung: "Đây là một vụ bắt cóc. Chúng tôi đòi tiền chuộc là 15 bitcoin phải nạp vào ví điện tử có địa chỉ ở bên dưới để đảm bảo an toàn cho con của các người. Miễn thương lượng".

Khoản tiền chuộc bằng đồng tiền kỹ thuật số bitcoin nói trên có giá trị tương đương 123.000 USD (khoảng 1,8 tỷ VNĐ). Cha mẹ cậu bé đã bị sốc và suy sụp và lo lắng cho con mình vì không biết bitcoin là gì. Mẹ cậu bé đã khẩn thiết cầu xin những kẻ bắt cóc trả lại con trai bà.

Đây là vụ bắt cóc đòi tiền chuộc bằng bitcoin đầu tiên ở Nam Phi. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, một nhân viên sàn giao dịch tiền điện tử ở Ukraine đã bị bắt cóc, sau đó được trả tự do khi trả khoản tiền chuộc là số bitcoin trị giá hơn 1 triệu USD. (K.C.)

Muốn lâu đài triệu đô chỉ cần mua vé số

Bạn có muốn sở hữu một tòa lâu đài ở Pháp trị giá 1,7 triệu EUR (xấp xỉ 46 tỷ VNĐ) không? Nếu có, bạn chỉ cần bỏ ra 10 bảng Anh (khoảng 300 nghìn VNĐ) để mua vé số và dịch đúng 2 câu tiếng Pháp “les carottes sont cuites” và “ca ne casse pas trois pattes a un canard”.

Đây là chiến dịch bán nhà của nhà từ thiện người Anh Ruth Phillips, chủ sở hữu tòa lâu đài Chateau de Cautine. Bà Ruth Phillips cho biết sẽ có 500.000 tờ vé số được bán ra với giá 10 bảng/tờ. Và chỉ có 1 giải đặc biệt chính là giành quyền sở hữu tòa lâu đài Chateau de Cautine tọa lạc tại tỉnh Dordogne, Pháp trong khuôn viên rộng 14ha và có bể bơi,  trị giá khoảng 1,7 triệu EUR.

Bà Ruth Phillips cho biết đây là chương trình xổ số từ thiện, 500.000 vé số sẽ được bán trên trang mạng www.winafrenchchateau.co.uk. Toàn bộ lợi nhuận từ chương trình xổ số này sẽ được bà quyên góp cho các hoạt động thiện nguyện. (K.B.)

PV

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文