Chuyện lạ thế giới số 219

10:59 16/08/2018
Tachawit, một người đàn ông ở Thái Lan, đã khiến cả bạn bè và người thân phẫn nộ sau khi được vợ đăng ảnh giả chết lên Facebook kèm lời nhắn: "Bức ảnh cuối cùng trước khi khóa tài khoản Facebook của anh ấy lại, yêu anh!".


Giả chết để lừa tiền

Không những thế, vợ chồng anh này còn có thể phải nộp phạt số tiền lên tới 160.000 baht hoặc đối mặt thêm án phạt 10 năm tù.

Khi thấy bức ảnh Tachawit qua đời và được nhét hai cục bông vào mũi, bạn bè và người thân của anh ai cũng sốc vì trước đó anh đang rất khỏe mạnh. Vợ Tachawit kể anh đã qua đời sau một thời gian dài phải đấu tranh với căn bệnh hen suyễn và ung thư. Nhiều người bất ngờ vì họ không biết là anh lại ốm đau đến vậy, vợ của anh giải thích rằng anh chỉ "giả vờ khỏe mạnh thôi". Sau đó chị ta còn chủ động liên lạc với mọi người, kể cả mẹ chồng để xin tiền đưa Tachawit về quê làm tang lễ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, người mẹ đã thành công kêu gọi được 20.000 bạt (14 triệu VNĐ) và gửi cho con dâu để mua áo quan và đưa con trai bà về quê. Mẹ của Tachawit còn nhờ được chùa gần nhà lên lịch làm lễ tang. Bà nói: "Con dâu gọi điện cho tôi, bảo con trai tôi chết rồi và nói không có tiền nên tôi phải gấp rút lo tiền gởi cho nó".

Tuy nhiên, ngày hôm sau, thi thể của Tachawit vẫn chưa hề được đưa về quê để gia đình cúng viếng, họ hàng của Tachawit gọi điện cho người vợ để hỏi lý do thì được nghe chính người chết nhận điện thoại. Ai cũng sốc và vô cùng tức giận. Cuối cùng gia đình phải chấm dứt dịch vụ tang lễ và mất khoảng 60.000 baht. Mẹ Tachawit cho biết bà đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình người con trai dối trá này.

Dù không có ai gửi đơn đến cảnh sát, luật sư Gerdphol Geawgerd cho biết Tachawit và vợ có thể phải nộp phạt số tiền lên tới 160.000 baht (106 triệu VNĐ)  và án phạt 10 năm tù. (A.V.)

Mặt nạ… phân chim

Victoria Beckham không những là một phụ nữ nổi tiếng mà còn sở hữu một làn da căng bóng, mượt mà, không hề lộ nhiều dấu hiệu lão hóa. Cô chia sẻ bí quyết sở hữu làn da đẹp “không tuổi” của mình chính là từ… phân chim sơn ca. Theo như cảm nhận của Victoria, phương pháp kỳ lạ này không chỉ giúp thu nhỏ lỗ chân lông mà còn diệt trừ tận gốc mụn trứng cá trên mặt cô từ thời niên thiếu.

Mặt nạ từ phân chim là phương pháp làm đẹp truyền thống của phụ nữ Nhật, có từ nhiều thế kỷ trước, cụ thể là từ thời kỳ tiền Edo. Các geisha lúc bấy giờ đã biết sử dụng chất thải của chim sơn ca làm mặt nạ tẩy tế bào chết, làm sạch và dưỡng trắng. 

Phân chim không thể được bôi trực tiếp lên da, điều đó là rất mất vệ sinh. Nó sẽ được cạo từ trong các lồng, sau đó sấy khô bằng máy sấy hoặc đem phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong suốt 2 tuần cho đến khi  hoàn toàn tiệt trùng. Phân khô được đem nghiền thành một dạng bột mịn.

Ngày nay, người Nhật vẫn sử dụng phân chim sơn ca để làm các loại mặt nạ dưỡng da sau khi đã khử trùng dưới ánh sáng tia cực tím và nghiền thành bột mịn. Loại bột này sau khi hòa với nước sẽ biến thành dạng hồ để có thể dễ dàng bôi trên da mặt. 

Các enzyme thiên nhiên của phân chim không chỉ giúp loại bỏ việc phải đắp một lớp bột trang điểm nặng nề lên mặt, mà nó còn giúp cho làn da trở nên mềm mại hơn, màu sắc tươi sáng hơn, và vì thế giúp chữa lành và cải thiện cấu trúc da. Các nhà sư Nhật Bản cũng làm sạch và đánh bóng da đầu bằng bột phân chim sấy khô.

Được biết không chỉ riêng Victoria mà chồng cô David Beckham cũng là fan cuồng của loại mặt nạ độc đáo này. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản cho biết dù rất được ưa chuộng tại các nước châu Âu nhưng mặt nạ phân chim sơn ca hiện lại không được thịnh hành tại chính quốc. (Hà Phương)

Kỷ lục thế giới Kim tự tháp hoa hồng tươi

Tại thị trấn Tabacundo ở Ecuador xuất hiện một công trình kiến trúc lập kỷ lục thế giới Guinness. Đó là một kim tự tháp khổng lồ được người dân địa phương xây dựng bằng loại nguyên liệu đặc biệt: 546.364 bông hoa hồng.

Để có được kim tự tháp hoa hồng đặc biệt có diện tích 1.100m2, nặng 30 tấn, người dân thị trấn Tabacundo phải thuê tới 1.500 thợ làm việc 16 giờ mỗi ngày mới có thể hoàn thành. Kim tự tháp được bao phủ tới 94% hoa hồng đỏ thắm, còn lại là hồng trắng và vàng, thu hút đông đảo du khách tới tham quan.

 Rosa Cisneros, một trong những người tham gia dự án, chia sẻ: “Cho dù mọi thứ có thể sụp đổ, nhưng chúng tôi tự hào vì đã xác lập được kỷ lục Guinness, để cho thế giới thấy được những bông hoa đẹp nhất trên trái đất này đến từ đâu”.

 Ecuador là xứ sở của những đóa hồng, mỗi năm họ xuất khẩu gần 159.000 tấn hoa hồng, lớn thứ 3 thế giới, tạo doanh thu khoảng 881 triệu USD. (Hải Tú)

Nhận gần 9 triệu USD “nhờ” Mọc sừng

Doanh nhân Keith King ở North Carolina mới đây đã được thẩm phán Tòa án cấp cao Orlando Hudson xử thắng kiện và được nhận 8,8 triệu USD bồi thường thiệt hại từ người ngoại tình với vợ anh, chị Danielle.

Keith King (trái) và Francisco Huizar.

Keith King và Danielle cưới nhau năm 2010 và cả 2 đã có với nhau một cô con gái 5 tuổi. Danielle gặp người tình Francisco Huizar lần đầu tại New York năm 2015 và mau chóng có quan hệ lén lút. Huizar làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và kiếm được 84.000 USD/năm. 

Sau khi phát hiện mình bị cắm sừng, King đã gửi đơn kiện Huizar tội phá vỡ hôn nhân của mình. Huizar kháng cáo và luật sư của anh lý luận rằng cuộc hôn nhân 6 năm của King đã rạn vỡ từ trước khi vợ anh có quan hệ ngoài luồng. King cũng thừa nhận hôn nhân của mình vốn không hạnh phúc từ lâu.

Trong khi đó, luật sư của King nói rằng hành vi qua lại thường xuyên của Huizar làm vô hiệu hóa những nỗ lực cứu vãn hôn nhân đang rạn vỡ của thân chủ. Sau vài lần cố gắng chắp vá, vợ King dọn ra ngoài thuê nhà ở, 2 vợ chồng họ chính thức ly thân đầu năm 2017. Trong thời gian vợ thuê nhà ở ngoài, King đến thăm vợ và bắt gặp Huizar ở đó… King nộp đơn kiện Huizar tội “phá hoại gia đình người khác” và đã được tòa xử thắng kiện vào ngày 26-7 vừa qua.

North Carolina là một trong ít bang tại Mỹ cho phép kiện tội ngoại tình của bạn đời. (Anh Kiệt)

PV

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文