Chuyện lạ thế giới số 221

15:44 19/09/2018
Cô bé P Sanjana, người Ấn Độ chỉ mới 3 tuổi nhưng có khả năng phi thường: Bắn liên tục 1.111 mũi tên trong 3,5 tiếng ở khoảng cách 8m với nỗ lực lập kỷ lục Guinness Thế giới và hầu hết các mũi tên cô bé bắn ra đều trúng đích.


3 tuổi bắn trúng đích gần 1.111 mũi tên 

Huấn luyện viên Shihan Hussaini cho biết, cô bé chỉ nghỉ 5 phút sau mỗi giờ bắn cung.

Ông Shihan Hussaini kể: “Khi bố mẹ đưa Sanjana đến gặp, ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy ngọn lửa trong chính cô bé này. Tôi biết mình có một thần đồng bắn cung. Cô bé có sức mạnh, sức chịu đựng và sự tập trung… những điều đó đã tạo nên thành tích. Không nghi ngờ gì nếu cô bé này sẽ trở thành một vận động viên sáng giá cho giải Olympic”. 

Ông nói rằng cô bé đang đi đúng hướng để đạt được ước mơ có mặt và phá kỷ lục tại Thế vận hội Olympic. Chính quyền tiểu bang và trung ương cũng đã tạo điều kiện, phương tiện tốt nhất cho vận động viên nhí đặc biệt này.

 Bé Sanjana thật thà nói: “Cháu hạnh phúc. Cháu không hề mệt mỏi. Ước mơ của cháu là giành được Huy chương Vàng trong Thế vận hội Olympic”.

Hiệp hội Bắn cung Nam Á đã quan sát chiến tích của Sanjana và đang nộp dữ liệu tới Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới để tiến hành xác nhận kỷ lục. (Thanh Tâm)

Vô địch cờ vua lặn thế giới

Đây là cuộc thi vừa được tổ chức tại London (Anh), trong đó các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ phải kết hợp cả môn lặn với môn cờ vua, mặc dù lặn và cờ vua là hai môn thể thao không hề liên quan gì đến nhau.

Theo thể lệ của cuộc thi, một bàn cờ vua sẽ được đặt chìm bên dưới đáy bể bơi. Hai kỳ thủ sẽ phải thay phiên nhau lặn xuống hồ bơi để đi các nước cờ cho đến khi có một kỳ thủ giành chiến thắng. Giới hạn thời gian cho một nước đi là thời gian mà các kỳ thủ có thể nhịn thở bên dưới bể bơi. Nói cách khác, trước khi có thể ngoi đầu trở lên mặt nước để thở, các kỳ thủ cần phải đi xong nước cờ của mình. Như thế kỳ thủ nào có khả năng nhịn thở dưới nước lâu hơn sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ kỹ càng hơn cho nước cờ của mình.

Giải đấu có 4 vòng đấu, trong đó mỗi trận đấu sẽ kéo dài một giờ, nhưng thông thường mỗi trận đấu sẽ chỉ kết thúc sau khoảng thời gian từ 30 đến 40 phút. (K.B.)

Quán cà phê không người

Quán cà phê không người ở đây theo đúng nghĩa đen, tức là không hề có giám sát và bán hàng, thậm chí cũng không hề có nhân viên phục vụ. Nếu đến thưởng thức cà phê ở quán, bạn phải tự phục vụ mình, quán có đầy đủ mọi nguyên liệu pha chế cũng như ly tách, bình đun nước.... 

Thưởng thức cà phê xong, bạn đến nơi đặt thùng tiền có treo bảng giá ở trên để thanh toán. Dĩ nhiên là tiền thanh toán bạn cũng tự bỏ vào thùng vì chủ cửa hàng rất tin tưởng các vị khách khi đặt một chiếc thùng trả tiền đồ ăn, thức uống ở phía ngoài.

Đồ ăn và thức uống ở quán có mức giá rất hữu nghị, chỉ dao động trong khoảng 9USD. Cách bài trí của quán khá ấm cúng, xung quanh là những rừng cây xanh tốt với bầu không khí trong lành, yên tĩnh, rất phù hợp cho các hoạt động sáng tạo hoặc muốn tập trung làm việc.

Quán cà phê đặc biệt nằm trong một khu rừng trên đảo Okinawa, một hòn đảo thiên đường của Nhật Bản với những bãi biển nhiệt đới đầy nắng và thời tiết dễ chịu. Tuy nhiên, để đến được đây và có dịp trải nghiệm không gian yên bình tại quán cà phê "có một không hai" này, các du khách phải chịu phí đi lại khá đắt đỏ vì nơi đây chỉ có thể đến bằng máy bay hoặc thuyền. (Duy Thành)

Doanh nhân Ấn Độ bị phạt vì dựng 300 tấm biển xin lỗi bạn gái

Một doanh nhân Ấn Độ 25 tuổi mới đây đã chi hơn 800 bảng Anh để dựng đến 300 tấm biển gửi lời xin lỗi tới bạn gái trong khắp thành phố. Chưa biết có được tha thứ hay không, nhưng anh chàng này nhiều khả năng phải đối mặt với án phạt vì tội chiếm dụng tài sản công.

Chuyện là sau một lần cãi cọ, Nilesh Khedekar đã khiến cho bạn gái giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh, do đó khi nghe tin cô gái sẽ từ Mumbai tới thành phố Pune, Khedekar đã cho dựng đến... 300 tấm biển có nội dung “Shivde, I am sorry” (Shivde, anh xin lỗi), kèm theo hình ảnh trái tim trên khắp các đường phố ở Pune để mong làm lành với bạn gái. Số tiền mà Khedekar bỏ ra để “xin lỗi” lên đến 72.000 rupees (khoảng 24 triệu VNĐ)

Hiện chưa rõ bạn gái của Khedekar có tha thứ cho anh chàng hay không, nhưng 300 lời xin lỗi này đã “đến tai” cảnh sát khu vực, và họ không thấy nó lãng mạn chút nào. (Hà Phương)

PV

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文