Cuộc đời ly kỳ của chàng cao bồi quảng cáo thuốc lá Marlboro

15:58 17/10/2012
Có một thời, ông là người hút thuốc lá nổi tiếng nhất trên hành tinh. Wayne McLaren - người quảng cáo thuốc lá cho thương hiệu Marlboro, nổi tiếng với hình tượng chàng cao bồi bảnh bao, miệng luôn phì phèo điếu thuốc trên lưng ngựa, một hình mẫu đàn ông hiên ngang, tuỳ thích làm bất kỳ điều gì mình muốn và hầu như không phải suy nghĩ, đắn đo bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên cuộc sống của ông không hề trải toàn hoa hồng.

Chàng cao bồi Marlboro tử trận vì quảng cáo thuốc lá

Cách đây 20 năm, vào tháng 7/1992, Wayne McLaren, 52 tuổi, đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi do quảng cáo thuốc lá! Wayne McLaren được người ta đặt biệt danh là "chàng cao bồi Marlboro". Thật là nực cười, sau khi góp phần làm tăng cao chóng mặt doanh số bán thuốc lá của Marlboro thì về cuối đời, đích thân ông lại dành thời gian để kiện cáo các công ty thuốc lá.

Trước khi làm người mẫu quảng cáo thuốc lá, Wayne McLaren là diễn viên điện ảnh, người mẫu, diễn viên đóng thế và tay đua ngựa cự phách. Tình cờ, Wayne McLaren đã lọt vào tầm ngắm của Marlboro và trở thành người mẫu độc quyền quảng cáo thuốc lá cho hãng này, nhờ đó ông trở thành người giàu có và nổi tiếng. Wayne "đốt" 2 đến 3 bao thuốc lá một ngày và cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi vào năm 1990, từ đó Wayne McLaren trở thành thành viên năng nổ của phong trào công cộng chống hút thuốc lá. Hai năm sau khi được chẩn đoán bệnh, Wayne McLaren đã qua đời trước khi kỷ niệm sinh nhật 52 tuổi của mình.

Chiến thuật quảng cáo trấn an người hút thuốc

Chàng cao bồi Wayne McLaren, người mẫu quảng cáo thuốc lá bất hủ của thương hiệu toàn cầu Marlboro.

Vào năm 1953, các nhà khoa học Mỹ chính thức tuyên bố rằng hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi. Năm 1953, lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, nhu cầu tiêu thụ thuốc lá đã sụt giảm tại đất nước này. Chủ nhân của logo Marlboro đồng thời là một hãng thuốc lá lớn, doanh nhân Philip Morris bắt đầu nghĩ cách thay đổi quan niệm về sự "sợ thuốc lá".

Morris nghĩ đến khả năng gắn mặt người lên thương hiệu của mình. Một trong những áp-phích quảng cáo thuốc lá thời đó có hình một đứa trẻ với câu khẩu hiệu: "Cha ơi, cha luôn là người vĩ đại, hơn hẳn Marlboro". Có một sự đổi mới triệt để: thuốc lá Marlboro là mặt hàng thuốc lá đầu lọc đầu tiên trên thế giới. Những nhà quảng cáo tâng bốc rằng bộ đầu lọc sẽ giúp ngăn ngừa ung thư phổi và các căn bệnh khó chịu.

Đi kèm với lời trấn an là các hình ảnh người mẫu từ anh thủy thủ đến anh thợ xây và thậm chí cả một phóng viên chiến trường. Dĩ nhiên, tất cả bọn họ đều có vẻ ngoài dũng cảm và cùng hút thuốc lá Marlboro. Thế nhưng hình ảnh về chàng cao bồi là thành công nhất và hầu như các nhà quảng cáo đều ưu tiên sử dụng.

Với hình ảnh "cao bồi" doanh số bán thuốc lá đã tăng vọt, đưa Marlboro trở thành thương hiệu thuốc lá đứng hàng thứ 4 trên thị trường. Chưa thỏa mãn, Philip Morris đã đưa ra một cải tiến khác: một hộp bằng bìa các-tông cứng gắn nắp đậy. Chính cách cải tiến kiểu dáng mới mẻ này khiến cho Marlboro thâm nhập sâu hơn vào thị hiếu tiêu dùng của khách hàng. Đường viền trắng trên hộp thuốc lá đã được đổi thành viền đỏ khẳng định "logo đầy nam tính". Nói cách khác, thuốc lá đã trở thành biểu tượng của nam tính và tình dục. Đó là thời điểm "diễn viên" Wayne McLaren xuất hiện trên sân khấu.

Wayne McLaren trên giường bệnh.

Chuyện xảy ra vào năm 1964. Wayne McLaren thông báo trên TV rằng bộ lọc có thể ngăn ngừa các loại bệnh có thể mà không làm giảm đi hương vị của thuốc lá. Wayne McLaren thể hiện bằng một nụ cười tự mãn: "Chào mừng đến Hạt Marlboro". Thật ra Wayne McLaren đã bị Philip Morris đánh lừa: đầu lọc thuốc lá không hề vô hại, và "diễn viên chính" chỉ biết chân tướng sức khoẻ của mình vài năm trước khi chết: ông bị mắc bệnh ung thư phổi vì nicotine. Trong một đoạn video, Wayne nói rằng ông hối tiếc vì đã đóng quảng cáo cho Marlboro.

Tiếng chuông cảnh tỉnh

Hậu quả: 90% người chết vì ung thư phổi, 75% chết vì viêm phế quản mãn tính và 25% chết vì bệnh tim mạch vành. Cứ mỗi 10 giây, trên thế giới có một người qua đời do khói thuốc lá (dự báo đến năm 2020, cứ 3 giây sẽ có 1 người thiệt mạng vì thuốc lá). Ở Nga, cứ 10 phụ nữ thì có 1người hút thuốc lá và tỷ lệ các học sinh hút thuốc lá tại các trường trung học là 58% học sinh nam và 28% học sinh nữ.

50%-60% đàn ông Nga bị xem là nghiện thuốc lá nặng. Tổng cộng hàng năm có ít nhất 1 triệu công dân Nga qua đời vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Theo các nhà xã hội học, 12% số người được hỏi đã nói rằng bỏ thuốc lá khá dễ dàng, 56% nghĩ là khó khăn, 4% tin là không thể bỏ được và 28% không nghĩ gì.

Hút thuốc lá để lại những hiểm hoạ khác ngoài các rủi ro sức khoẻ. Theo các thống kê, thuốc lá nhẹ là một trong những nguyên nhân thông dụng gây hoả hoạn tư gia và các khu công nghiệp. Hiện Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt một lệnh cấm nghiêm ngặt "thuốc lá dài hạn", điều này có nghĩa là những cửa hàng bán thuốc lá một khi có hoả hoạn thì phải tự dập lửa

Hải Thanh (theo Pravda.ru)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文