Đảo Sentinel: Nơi khó viếng thăm nhất thế giới

16:04 16/12/2018
Một hòn đảo là nơi sinh sống của tộc người cách biệt hoàn toàn với nền văn minh thế giới, không hoan nghênh và sẵn sàng “mạnh tay” với bất kỳ loại tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, khiến nó gần như chìm vào sự bí ẩn và lãng quên.


Nhưng khi nhà truyền giáo người Mỹ John Allen Chau, 26 tuổi, bị chính những thổ dân trên đảo này sát hại vào ngày 16-11 vừa qua thì người ta đặc biệt quan tâm đến những cư dân và hòn đảo xa xôi này - đảo Bắc Sentinel.

Đảo Bắc Sentinel là một đảo của quần đảo Andaman và Nicobar ở vịnh Bengal, có diện tích khoảng 59,67 km2, được bao quanh bởi các rạn san hô. Cây cối bao phủ gần như toàn bộ hòn đảo, chỉ trừ phần bờ biển hẹp bao quanh đảo. Đảo có địa hình cao dần từ bờ biển vào trong, và có một cù lao nhỏ được gọi là cù lao Constance.

Đảo Bắc Sentinel là nhà của người Sentinel. Họ được cho là đã sống trên đảo Bắc Sentinel chừng 55.000 năm, là một trong những bộ tộc cuối cùng trên thế giới gần như chưa bị tác động bởi nền văn minh hiện đại, duy trì một xã hội săn bắt hái lượm, có nguồn sống nhờ việc săn bắt, câu cá và thu thập động thực vật hoang dã. Không có nhiều thông tin về những người trong bộ tộc này, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt của họ vẫn là ẩn số. 

Khu định cư của họ ẩn sâu trong rừng rậm, vì vậy không có manh mối nào về cách họ sinh sống. Thứ mà người ta biết nhiều nhất là việc “tiếp đón” khách lên đảo của người dân nơi đây. Không quan trọng là bạn hay thù, cho dù bạn viếng thăm hòn đảo này có mục đích hay tình cờ, thổ dân nơi đây sẽ chào đón bạn theo cùng một cách: giáo mác và cung tên. Quà tặng thực phẩm và quần áo không quan trọng đối với họ. Họ thậm chí có thái độ thù địch với phái đoàn cứu hộ được gửi đến sau trận sóng thần năm 2004.

Cụ thể năm 2004, do hậu quả của trận sóng thần thảm khốc tấn công Ấn Độ Dương, một nhóm các nhân viên cứu hộ đã tìm cách tiếp cận người Sentinel bằng máy bay trực thăng của Hải quân Ấn Độ. Họ muốn tìm và giúp đỡ những người sống sót, và cố gắng thả bưu kiện thực phẩm xuống đất, nhưng họ được đáp lại bằng một mũi tên vào máy bay trực thăng. Vào năm 2006, 2 ngư dân đã bị thiệt mạng khi đánh bắt cá bất hợp pháp trong khu vực nằm trong phạm vi của đảo.

Hay trước đó, vào năm 1974, một nhóm người đã đến đây thực hiện một bộ phim tài liệu và đạo diễn của kênh National Geographic đã bị một mũi tên dài cắm vào đùi. Một vài đoạn quay từ cuộc viếng thăm đã được đưa vào bộ phim tài liệu “Man in Search of Man”. Một tù nhân được tìm thấy trên bãi biển với thân thể bị những mũi tên đâm thủng và cổ họng bị cắt vào năm 1896 khi người này trốn khỏi nhà tù Anh trên quần đảo Andamans và trôi dạt vào bờ biển đảo Bắc Sentinel do tai nạn.

Sau nhiều lần thất bại trong việc tạo mối quan hệ thân thiện với những cư dân trên đảo kể từ năm 1964, Chính phủ Ấn Độ cuối cùng cũng phải rời xa nơi này. Tất cả các cuộc viếng thăm đến đảo này đều bị cấm. Hải quân Ấn Độ đã thiết lập vùng cấm 4,8 km để ngăn chặn khách du lịch, các nhà thám hiểm và những người tò mò. 

Những cuộc gặp gỡ tình cờ vẫn xảy ra và không ai trong số họ có kết cục tốt đẹp. Và có lẽ cách tốt nhất là để họ được sống như vậy, đem nền văn minh đến không phải là điều tốt nhất cho họ, cũng không phải là điều tốt lành cho những người muốn mang nền văn minh đến cho họ.

Việt Hồng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文