“Hot girl” cảnh sát

07:54 09/10/2020
Phụ nữ được gọi là phái yếu, luôn cần phải bảo vệ và nâng niu. Nhưng không có nghĩa là họ không thể làm những công việc liên quan đến trị an, bảo vệ người dân, cũng như những công việc mà trước đó người ta cho rằng chỉ có cánh mày râu mới có thể làm được.


Nghề cảnh sát trị an luôn là một nghề có nhiều rủi ro và mạo hiểm, những trường hợp đột ngột xảy ra không thể lường trước được. Mệnh danh là bóng hồng xinh đẹp của trụ sở cảnh sát Dresden, thuộc bang Sachsen, nước Đức, Adrienne Koleszar không chỉ nổi tiếng bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn vì sự nhiệt huyết trong công việc trị an ninh cho thành phố.

Nữ cảnh sát Adrienne Koleszar sinh năm 1984 tại Dresden, thuộc bang Sachsen, nước Đức. Hiện tại, đang làm cảnh sát tại thành phố mình sinh sống. Koleszar nổi tiếng tại quê hương cũng như ở nhiều nơi khác nhờ vẻ ngoài xinh đẹp của mình.

Nữ cảnh sát Addienne Koleszar sở hữu một gương mặt sắc xảo như được đẽo gọt tinh tế, sống mũi cao, đôi mắt sâu cũng như gương mặt hay cười, thân thiện. Đôi chân dài không tì vết cùng làn da trắng xinh đẹp, tất cả đều làm cho mọi người bị hút hồn khi gặp vị “bóng hồng” của Cục Cảnh sát Dresden này. Cô nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất chăm chỉ tập thể hình, chính vì vậy Adrienne Koleszar sở hữu một vóc dáng cân đối gợi cảm. Hiện trên trang mạng cá nhân instagram của nữ cảnh sát này có hơn 700.000 người theo dõi.

Năm 2016, Adrienne Koleszar được mệnh danh là nữ cảnh sát xinh đẹp nhất nước Đức. Vào đầu năm 2018, nữ cảnh sát xinh đẹp Adrienne Koleszar đã xin nghỉ phép không lương 6 tháng để đi du lịch vòng quanh thế giới. Cô nàng đi khắp nơi trên thế giới, trải nghiệm những điều mới lạ và chụp ảnh lại đăng lên mạng xã hội cho mọi người biết đến.

Khi cởi bỏ bộ cảnh phục, Adrienne Koleszar xinh đẹp cũng như bao người con gái bình thường khác, thích đi du lịch, trải nghiệm và làm đẹp. Adrienne Koleszar cũng rất tự tin với thân hình của mình, cô luôn chăm chỉ tập luyện để giữ mãi vóc dáng xinh đẹp như hiện tại. Sự nổi tiếng, gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng đã giúp Adrienne Koleszar nhận được rất nhiều lời mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng cũng như mức thù lao cao hơn rất nhiều so với lương thưởng của cảnh sát.

Trong thời gian được nghỉ phép, nữ cảnh sát Adrienne Koleszar đã khiến cho những người theo dõi mình phải thích thú khi nhìn ảnh của cô đi du lịch được đăng tải lên mạng xã hội. Phong cách phối đồ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng bắt mắt, những bộ đồ bơi đi biển gợi cảm, tất cả làm nên một thế giới đa sắc màu qua ống kính của Adrienne Koleszar.

Sự xinh đẹp và nổi tiếng đã giúp nhiều điều cho Adrienne Koleszar nhưng cũng mang lại nhiều rắc rối cho cô nàng. Nữ cảnh sát này đã chia tay mối tình 10 năm vì chàng trai không chấp nhận niềm đam mê chụp ảnh của cô nàng.

Theo Adrienne Koleszar, thì người bạn trai của mình không thích cô quá nổi tiếng trên mạng, anh ấy bắt cô lựa chọn giữa đam mê và tình yêu, cuối cùng thì họ đã chia tay. Không những vậy, vì quá nổi tiếng nên ở trong thành phố Dresden, bang Sachsen, Đức tất cả mọi người đều biết đến cô cảnh sát Adrienne Koleszar, đôi khi nó làm cản trở đến công việc của cô. Đến tháng 12/2018, trưởng trụ sở cảnh sát thành phố Dresden, bang Sachsen, Đức đã ra tối hậu thư cho Adrienne Koleszar. Với nội dung đề nghị Adrienne Koleszar ít đăng ảnh trên mạng xã hội instagram lại, cũng như giảm tối thiểu khoe ảnh chụp bikini. Sếp của cô yêu cầu cô chọn bộ cảnh phục hay là bộ bikini, ông đề nghị cô xem xét lại việc mình nên chọn nghề cảnh sát trị an hay là làm người mẫu ảnh, người nổi tiếng.

Cô cảnh sát xinh đẹp Adrienne Koleszar không ngần ngại chọn bộ cảnh phục và hạn chế khoe hình trên mạng xã hội lại. Ngày 1/1/2019, cô nàng Adrienne Koleszar đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh mình đang mặc bộ cảnh phục, cô nói rằng mình quyết định gắn bó với công việc cảnh sát trị an. Adrienne Koleszar thổ lộ rằng công việc cảnh sát trị an là niềm mơ ước đối với cô, nó là đam mê nhiệt huyết. Cô nàng đăng ảnh xinh đẹp của mình lên mạng xã hội instagram cũng là muốn khích lệ những cô gái khác phải yêu bản thân mình, luôn mỗi ngày cố gắng hoàn thiện bản thân.

Cuối năm 2018, Adrienne Koleszar cũng đã nói: “Tôi sẽ bắt đầu đi làm trở lại, bắt đầu nhịp sống công việc như bình thường và tiếp tục mặc lại bộ cảnh phục. Tôi thật mong chờ đến đầu năm mới, lúc đó tôi sẽ lại quay lại với vị trí trị an, thực hiện nhiệt huyết của mình. Mặc dù tôi biết sẽ là một tháng đầy khó khăn khi tôi tạm rời xa mạng xã hội cũng như các hội tiệc. Tôi vẫn sẽ đăng tải một vài bức ảnh lên instagram, tất nhiên là sẽ không nhiều như 6 tháng vừa qua, nhưng tôi vẫn sẽ hiện diện”.

Adrienne Koleszar đã bị triệu tập gặp cảnh sát trưởng Horst Kretzschmar, sếp của mình, ông nói rằng cô phải bớt đăng những tấm hình gợi cảm trên mạng xã hội instagram lại nếu Adrienne Koleszar còn muốn tiếp tục công việc cảnh sát. Bang Sachsen, Đức cần tuyển thêm 1000 cảnh sát và cảnh sát trưởng Horst Kretzschmar đề nghị Adrienne Koleszar cần tập trung cho công việc cảnh sát của mình bởi sở đang thiếu nhân sự.

Adrienne Koleszar cũng thổ lộ rằng, thời gian 6 tháng cô nàng nghỉ phép, Koleszar đã nhận rất nhiều lời mời từ cách nhãn hàng kêu gọi người mẫu. Có nhiều sự suy xét xem có nên theo sự nghiệp mẫu ảnh thay vì cảnh sát trị an không. Nhưng cuối cùng cô nàng Adrienne Koleszar vẫn chọn mặc bộ cảnh phục, tạm xa hào quang trên mạng xã hội, quay về đời thường theo đuổi đam mê và nhiệt huyết của mình. Khi trả lời phỏng vấn, Adrienne Koleszar cũng nói rằng: “Tôi có hài lòng với sự lựa chọn lúc này không? Tất nhiên là có rồi, tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi khi quay lại công việc để thực hiện nhiệm vụ của mình được giao. Tất cả mọi quyết định của tôi đều được suy nghĩ hoàn toàn chín chắn và theo đam mê, nhiệt huyết của mình”.

Là một sĩ quan cảnh sát trị an cho thành phố Dresden, thuộc bang Sachsen, nước Đức, Adrienne Koleszar có hai niềm đam mê chính là mẫu ảnh và làm cảnh sát. Nhưng hai niềm đam mê này không thể song song bằng nhau, cô nàng Adrienne Koleszar cuối cùng vẫn chọn công việc trị an bảo vệ người dân, cống hiến cho xã hội. Adrienne Koleszar sắc xảo, mạnh mẽ và nhiệt huyết đã tạm rời mạng xã hội để theo đuổi nhiệt huyết đam mê cống hiến cho thành phố Dresden xinh đẹp của mình.

Quỳnh Lam (tổng hợp)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文