Liệt nửa người vẫn đào núi mở đường

15:40 30/10/2017
Một người đàn ông bị liệt nửa người ở Kerala (Ấn Ðộ) đã khiến mọi người kinh ngạc bởi nghị lực của mình. Ông đã dành 3 năm để tự đào ngọn núi nhỏ làm thành một con đường trước cửa nhà. Câu chuyện về ông hiện đang được chia sẻ rộng rãi, có không ít người cảm động trước tinh thần “Ngu Công dời núi” của ông.


Ông Melethuveettil Sasi 63 tuổi, từng làm nghề hái dừa từ năm 15 tuổi, vì vậy ông rất giỏi trong việc leo dừa. Thế nhưng một ngày cách đây 18 năm, do bất cẩn ông đã  bị ngã khi đang leo cây, tay chân ông bị gãy và bị liệt nửa người bên phải suốt thời gian dài.

Trải qua nhiều năm trị liệu và phục hồi, ông Sasi đã có thể đứng dậy và đi lại được cũng như sử dụng được tay phải một cách hạn chế. Để có tiền nuôi gia đình, ông mong muốn có một chiếc xe máy ba bánh để đi bán vé số.

Sau đó, Sasi đã xin chính quyền địa phương hỗ trợ ông mua một chiếc xe ba bánh, thế nhưng bị nhân viên hành chính ở đó cười cợt, họ hỏi có phải ông chuẩn bị bay qua ngọn núi nhỏ trước nhà hay không? Ông Sasi những tưởng có thể giải quyết được vấn đề này, ông đã xin chính quyền suốt 10 năm làm một con đường đến nhà ông, nhưng chẳng ai giúp ông cả.

Năm 2013, ông Sasi quyết định mở con đường bằng chính hai bàn tay của mình. Thế là cứ 5 giờ sáng mỗi ngày ông bắt đầu làm việc, đến 8 giờ rưỡi khi trời nắng lên thì nghỉ. 3 giờ rưỡi chiều ông lại bắt tay làm đến khi mặt trời lặn.

Ông chăm chỉ làm với xẻng và cuốc chim, sau 3 năm ông đã mở được một con đường dài 200 mét trước cửa nhà mình. Những người hàng xóm ban đầu vốn cười cợt ông, sau nhìn thấy sự kiên trì, chịu khó, họ quay sang cổ vũ và khâm phục ý chí của con người này.

Ông Sasi cho biết, khi bắt đầu đào đường, do tay chân bên phải bị liệt nên rất khó để giữ thăng bằng cơ thể, ông từng nhiều lần bị thương, nhưng dần dà ông đã khắc phục và điều khiển được cơ thể của mình.

Trên con đường mà ông Sasi đào có một cây cột điện cản đường, ông buộc phải xin chính quyền địa phương di dời nhưng không được giải quyết. May thay, câu chuyện về ông Sasi được chia sẻ rộng rãi trên mạng, công chúng đã gây áp lực lên chính quyền, buộc họ phải di dời cột điện. Không những thế, cư dân mạng còn mua tặng Sasi một chiếc xe tay ga ba bánh để ông có thể dùng nó mưu sinh…

Tân Sinh

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文