Nam Quốc dị truyện 11
Hỏi người xếp vì sao chen ngang chen dọc? Họ trả lời rằng họ không tin mình sẽ mua được, nên phải đủ mánh, tất nhiên đã mánh thì phải cò. Không chỉ là mua thực phẩm hàng ngày. Đến công danh lợi cũng tranh nhau không cần xấu hổ. Những kẻ đi sau đến trước khiến dân xứ này thất vọng nhiều. Quân tử phòng thân, suốt ngày lo người quen kẻ biết...
Bóng bay rợp trời, kinh doanh kỳ ảo
Sinh sản điệp trùng, chờ đợi tương lai
Người Nam Quốc lạ kỳ, ở trong nước thì họ phóng xe chém đầu tàu hỏa, ném rác ra đường như mưa và khi phải xếp hàng thì chen trên đạp dưới. Báo chí nhao nhao như dân xứ này bẩm sinh bát nháo. Vẫn những người ấy đi ra ngoại quốc, lập tức đi đứng điềm đạm, bỏ rác vào thùng, xếp hàng ngăn nắp. Khoa học chứng minh ý thức người Nam Quốc không tệ bẩm sinh. Vậy từ đâu ra cái sự vô ý thức? Phần nhiều do môi trường bát nháo mà nên.
Hỏi người xếp vì sao chen ngang chen dọc? Họ trả lời rằng họ không tin mình sẽ mua được, nên phải đủ mánh, tất nhiên đã mánh thì phải cò. Không chỉ là mua thực phẩm hàng ngày. Đến công danh lợi cũng tranh nhau không cần xấu hổ. Những kẻ đi sau đến trước khiến dân xứ này thất vọng nhiều. Quân tử phòng thân, suốt ngày lo người quen kẻ biết.
Dân Nam Quốc cửa miệng có câu "Ảo tung chảo". Đã không thật rồi thì phải ảo. Thành ra xứ này nền công nghiệp bóng bay phát triển. Mỗi quả bóng là hình ảnh mỗi công dân, một quả danh, danh này lợi nọ. Người ta thổi bóng bay để phóng to giá đất đai. Những quả bóng khổng lồ bao trùm cả bầu trời. Cuộc thi tài năng làm nghèo đất nước. Có ông chủ Nguyễn Tiến Là có tài thổi giá xe cẩu bánh xích từ 2 triệu Mỹ kim lên 5 triệu mỹ kim như không. Vụ này gây thiệt hại cho nhà nước 60 tỷ đồng.
Chưa ăn thua. Quán quân tạm về nhất hiện nay thuộc về ông Vũ Quốc Hảo, tổng giám đốc, điều hành ALCII với tài năng thổi giá một thiết bị lặn giá 100 triệu đồng lên 130 tỷ đồng. Nghĩa là gấp 1.300 lần. Thổi tới mức này thì không có trí tưởng tượng nào theo kịp. Bóng bay cứ thế rợp trời. Khi vỡ mới biết mảnh vụn rơi từ Nam chí Bắc.
Lãnh đạo Nam Quốc tranh luận vuông góc về tham nhũng, phải tìm hổ để nhốt lại chứ không phải cứ đi bắt mèo. Sự quyết tâm này sẽ được thực tiễn hóa bằng việc đem ra công đường 10 đại án tham nhũng. Phen này quyết đánh chuột không sợ vỡ bình quý.
Các dự án khổng lồ tràn lan được các chiến lược gia vẽ vời hơn họa sĩ đã gây niềm cảm hứng toàn quốc. Thủy điện mọc khắp núi khắp đồi, từ lớn tới nhỏ khiến rừng đầu nguồn bị dọn dẹp sạch sẽ. Không ít kẻ lợi dụng dự án để phá rừng. Ai cũng có thể nói dùng 1 mét rừng làm thủy điện thì phải trồng bù 1 mét rừng. Nhưng ai trồng? Những ngày gần đây, chính phủ yêu cầu loại bỏ 400 dự án thủy điện. Đây là một phép điều trị trước khi quá muộn. Câu hỏi ở đây là bao nhiêu khu rừng đã mất trắng?
Ở thủ đô Nam Quốc, nhà nào đi toilet nhà nấy, rất ổn, nhưng lưu lượng khách vãng lai đến thủ đô đông vô kể. Du khách đem lại nguồn lợi du lịch khổng lồ đồng thời phải xả ra nguồn chất thải không nhỏ. Do thiếu toilet nên nhiều du khách phải đi kiểu lộ thiên, làm bộ mặt thủ đô thẹn đỏ. Vì vậy, thủ đô quyết tâm chi hẳn 15 tỷ đồng để xây 14 toilet công cộng. Ngạc nhiên chưa. Mỗi một toilet là hơn 1 tỷ đồng. Nhạc nhiên chưa? Kỷ lục thế giới nhé. Thật là toilet trong mơ.
Đầu tháng 11, Nam Quốc tự hào đã trở thành một cường quốc dân số với 90 triệu người. Người ta kén 2013 người tượng trưng cho mốc lịch sử tham gia tuần hành chào mừng công dân thứ 90 triệu ra đời. Tư duy sợ đông dân đã lạc hậu. Ngày nay, dân số đông kết hợp chiến lược thông minh là một sức mạnh dời non lấp bể. Điều này đã được kiểm chứng ở những nước láng giềng. Nam Quốc đông dân rồi nhé. Một nửa điều kiện đã được đáp ứng. Bây giờ thì hy vọng tiếp.
Vậy là
Cả chín mươi triệu đã sinh
Chờ xem chiến lược thông minh cỡ nào?
Muốn biết chuyện gì tiếp theo, xin đọc CSTC số tới sẽ rõ